Kết quả 1 đến 10 của 1099
Threaded View
-
06-06-2011, 02:53 PM #10
-Trận đấu giữa AE1 và QT tại vòng 8 giải TLKD 2011 đã để lại cho tôi bao nhiêu cảm súc,sau khi khai cuộc khoảng vài nước đi tôi tạm thấy yên tâm cho AE1 với phi tượng cuộc của Tùng LG đối khởi mã cuộc của Cường KL,ngũ lục pháo sở trường của anh Dương Như đối bình phong mã mở binh 7 của Tùng kều,ngũ lục pháo cũng sở trường của Thắng kem đối phản cung mã của Thịnh con,pháo đầu của Lâm đối phản cung mã của Hiệp cận,sau đó tôi đã đi xem các đội khác đấu.Khi quay lại xem AE1 thi đấu tiếp thì cảm thấy lo âu vì bàn 1 Tùng LG đã hơi lép,bàn 2 anh Dương Như kém cây nhưng hơn thế,bàn 3 Thắng kem hơi kém một chút còn bàn 4 thì tương đối cân bằng.Lúc đó tôi đã nghĩ đội AE1 dễ thua,cùng lắm là hòa cũng chỉ được 1 điểm trong khi đó bên đội IPL2 khả năng thắng Đông Anh khá cao đội AE1 dễ xuống thứ 5 của bảng B khẳ năng vào vòng nốc ao sẽ rất khó khăn.Sau khoảng 20 nước đi bàn 1 đã bị mất cây và kém thế khả năng thua là rất lớn,và sau hơn 30 nc thì đã bị thua 1 bàn,các bàn còn lại vẫn tương đối cân bằng,khả năng thắng là không cao.Sau cũng khoảng 30 nc bàn 2 anh Dương Như đã đòi lại được cây và chiếm ưu thế khẳ năng thắng và gỡ hòa cho bàn 1 rất cao,bàn 3 vẫn cân bằng còn bàn 4 đã làm nên bất ngờ khi Lâm ĐN đã hơn cây hơn thế và rất gần với chiến thắng cho AE1 dẫn lại QT 4-2.Tình hình 2 bàn 2,4 đã xoay chuyển sang hướng có lợi cho AE1 khiến cho bàn 3 mang tính quyết định hòa hoặc thua cho QT.Do đó tại bàn 3Thịnh con đã đành phải mạo hiểm đánh thắng thua hi vọng gỡ hòa 4-4 để mang về cho QT 2 điểm.Thắng kem đã không ít lần làm thót tim cổ động viên đội nhà vì nhiều lúc đánh hòa luôn được thì anh lại không đánh hòa mà lại muốn đánh thắng đối thủ trong khi thời gian còn lại quá ít,có lúc chỉ còn hơn 30 giây(AE cổ động viên ở ngoài nhiều lúc đã ăn mừng chiến thắng hụt vì nghĩ là anh đánh hòa luôn rồi).Một kết quả ngọt ngào đúng như tôi dự đoán AE1 giành thắng lợi cuối cùng cũng đến nhưng nó làm cho không biết bao nhiêu người xem luôn luôn lo âu,thấp thỏm hồi hộp đến đau tim(Dũng kỳ nhân nói :còn hồi hộp hơn cả trận trung kết c1 anh ạ).Sau chiến thắng của bàn 3 mặc dù bắt tay chúc mừng Thắng kem nhưng tôi đã nhắc nhở Thắng kem lần sau rút kinh nghiệm vì đây là giải đồng đội,không nên mạo hiểm vì chỉ cần bàn 3 hòa là toàn đội giành thắng lợi rồi và Thắng kem vui vẻ nhận lỗi!
-Chiến thắng của AE1 trước QT(đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 vé vào vòng sau) mở ra cơ hội vào vòng nốc ao rất lớn cho AE1,tuy nhiên vẫn còn 5 vòng đấu nữa AE1 cần phải quyết tâm hơn nữa và không chủ quan tôi tin chắc AE1 sẽ đạt được mục tiêu đề ra của ban chủ nhiêm clb.
"Hội trường Ba Đình" của Anh Em Club





Đánh dấu