Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Ky Đài 17 . 4. 2011
-
14-04-2011, 08:36 PM #1
Ky Đài 17 . 4. 2011
Thủ đài: KT Dương Đức Trí (Nha Trang)
Công đài: KT Nguyễn Công Chương (Vạn Ninh)
Bình Luận:Bs Trần Cẩm Long
-
15-04-2011, 11:28 AM #2
Một trận thư hùng thú vị! Mong kỳ đài KH sẽ luôn có những trận thư hùng đỉnh cao cống hiến cùng các anh em mê môn thể thao trí tuệ này!
PS: 1 chút đỏ đen nhé! Kèo ra như thế nào vậy a. Sơn?Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 16-04-2011 lúc 08:55 AM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
16-04-2011, 02:08 PM #3
Khó quá, mình vẫn chưa rõ thông tin thế nao?
Phân tiên, thì Chương vẫn chấp 10-8,5.
Nhưng kỳ này, chỉ đánh 1 ván. Trí đi hậu, Chương công đài, nên không biết thế nào. Chắc chiều mai mới có tỉ lệ....
-
17-04-2011, 11:08 PM #4
Do Chương bận việc, không vào Nha Trang được, nên Nguyễn Quốc Phong (Cam Ranh) công đài.
Do đấu thủ ở xa tới và tận dụng cơ hội để các kỳ thủ giao lưu, BTC đã chủ động tổ chức 2 ván đấu cho trận công đài chiều nay.
-
17-04-2011, 11:09 PM #5
Ván 1:
Dương Đức Trí
Nguyễn Quốc PhongLần sửa cuối bởi travel.nhatrang, ngày 17-04-2011 lúc 11:30 PM.
-
17-04-2011, 11:23 PM #6
Ván 2:
Nguyễn Quốc Phong
Dương Đức TríLần sửa cuối bởi travel.nhatrang, ngày 17-04-2011 lúc 11:29 PM.
-
18-04-2011, 08:55 AM #7
Công nhận DĐTrí có nội công thâm hậu thật! Công phu cờ tàn cực tốt! Ván đi hậu (thủ đài) khi 2 bên cùng còn 1 xa, 1 mã nhưng bên tiên còn tới 4 binh (1 binh lộ 5 đã qua sông, 2 binh lộ nhất & lộ 9 và binh kia - khiên cưỡng nằm ở lộ 3, chân tượng đối binh 7 của hậu), bồ sĩ bền nhưng anh vẫn xuất sắc bức hòa => thủ đài thành công! Chúc mừng anh!
Ván 2: giao lưu. DĐTrí đi tiên.
Thật ra, ván này Trí bị "ọt-rơ" roài! Phong đi hậu nhưng với thế trận chuyên sâu, với mươi nước đi đầu đã làm cho Trí chao đảo. Thế xoạc tượng 7 tấn 9 rất hay, nhằm giữ tốt và kìm hãm nhiều quân đối phương, thông xa 9... tạo ra thế ưu rất tốt! Trong khi thế 2 Xe bên tiên lại rất kém (1 chưa xuất & 1 bị hãm ở lộ 3 cùng pháo 2). Ở hình cờ đó, với vài nước tương đối ổn, hậu vận binh tấn công, đổi mã 3, dùng tiền pháo hậu xe, tấn mạnh bên cánh tả đối phương, công phá dữ dội, làm sĩ tượng bên tiên tan tát. Trong thế cực kém, bên hậu chỉ còn cách phải đổi xe.
Thế mà do uy lực hay công lực thượng thừa, DĐT vận quân cờ uyển chuyển trung cuộc rất khéo trong thế phải tấn công (kg còn j để mất), ép đối thủ phải chống đỡ vất vả. Trong 1 nước kém và bị thời gian chi phối, bên hậu bị P2-9 truy kích ép sát cuộc, pháo 5 nhòm ngó trung lộ và xa 1 bình 4 (X1-4) cho đối phương kg thể bình tướng 6 tìm đường thoát. Trong thế bị truy kích mãnh liệt của bên tiên, bên hậu lại kém về thời gian (thời gian còn lại của ván đấu quá ít), dẫn đến sai lầm. Với vài nước vận công kg tốt, vụn về ở cuối trận khi ván đấu chuẩn bị về tàn, khi mã bên tiên đã vượt lên giang hà, nằm ở lộ 3 rộng đường xuất kích. Mã xanh của hậu phải phục quỳ trong cung giữ tượng. Thời gian kg còn, thế quân kém cỏi, bên hậu đành quy hàng... Tiếc thay!
Dẫu sao DĐT cũng rất xứng đáng được tán dương với 2 ván đấu trên! Chúc mừng a. Phong có trận giao lưu vui với các anh em CLB Khương Hải - Nhatrang. Chúc anh sức khỏe & mong sớm được tái ngộ!
Qua trận thủ đài này, DĐT lại kéo dài chuỗi trận thành công của mình và vẫn là thủ đài số 1 cho đến nay!Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 18-04-2011 lúc 03:16 PM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
18-04-2011, 09:14 AM #8
Ái chà ! Cái ông Dương Đức Trí này ngồi trên đài sao lâu thế, có kỳ thủ nào lên mà khiêng ổng xuống đi,
. Cái này coi bộ phải nhờ "ngoại binh" thôi, hy vọng có danh thủ nào trong nước ghé thăm Nha Trang và giao lưu "khiêng" ổng xuống.
-
18-04-2011, 09:24 AM #9
Chắc mình phải ra tay wá?!!!
Đùa thôi, chứ với kỳ nghệ của DĐTrí hiện khó ai công đài thằng lợi! Rất mong anh em trong kỳ đàn cả nước, nếu sắp xếp được thời gian, ra giao lưu với anh em kỳ thủ Nha Trang tạo không khí kỳ đài thêm sôi động, hấp dẫn. Tạo sân chơi bổ ích hơn nữa cho những ai yêu thix môn thể thao trí tuệ này!
Một kỳ nghỉ hè tắm biển, ngụp lặn trong làn nước xanh trong mát rượi + các hải sản tươi sống ngon bổ = miễn phí (phải kg a. Sơn?) sẽ là 1 động lực giao lưu học hỏi cho các kỳ thủ tỉnh bạn! Welcome you all!Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 18-04-2011 lúc 11:53 AM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
18-04-2011, 11:09 PM #10
Bài viết của anh hay quá!
Những bài viết như thế này rất có giá trị. Ít nhiều cũng giúp những người yêu cờ, từng bước phát triển tư duy chiến lược chiến thuật.
Có thể anh khiêm tốn , tự cho mình chơi cờ không hay, nhưng mình chắc chắn, anh là người ứng dụng tư duy cờ tướng vào cuộc sống rất tốt.
Rất mong được diện kiến anh.
Trân trọng
Ky Đài 17 . 4. 2011
Đánh dấu