Kết quả 11 đến 20 của 47
Hybrid View
-
18-04-2011, 10:24 PM #1
hôm rồi em có đánh với anh Long CA 2 ván. Ván 1 đi hậu thắng dễ nên ván 2 hơi chủ quan,bồng bột...hic. nếu ván 2 ko đánh đối công thì có thể bảo toàn thắng lợi rồi. dù sao cũng chỉ là đánh rèn luyện thôi. xin cảm ơn Các anh em đã chỉ dạy cho nhiều điều,nhất là anh 6789 đã cho em có cơ hội đẻ cọ sát với các cao thủ o đó
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
18-04-2011, 10:37 PM #2
huybk158 - Chú Đại ( hòa)
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
03-06-2021, 06:06 PM #3
Với sự nghiên cứu rút quân tiến quân qua hà công vào điểm đối thủ buộc phải tiến trong khi bóp vào yết hầu một chén nước tốt( thủy- thử- chuột) thì đối thủ nghẹn cafe với thuốc lá. Hải Phòng
...Nhớ những mùa hoa phượng đỏ
-
18-04-2011, 10:32 PM #4
em xin post ván đánh với chú Đại Bắc Ning cựu tuyển thủ ji đó ( nghe nói ngang ngửa với Ông Đúc hi
)
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
18-04-2011, 11:35 PM #5
-
18-04-2011, 10:38 PM #6
đến đây hết tg,hòa tiếc quá
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
19-04-2011, 10:46 AM #7
-
10-08-2011, 02:31 PM #8
-
10-08-2011, 06:15 PM #9
@6789:em tập nhưng vẫn chưa được hôm nào huynh chỉ cho em nhé.
Em xin post những ván đấu của Trần Quới(mà em có tư liệu) để anh em cùng xem và bình luận cho vui.
Giải vô địch toàn thành-ngày 27/8/1987.
Mai Thanh Minh-Trần Quới 1-1:
Life is just a game
Some will win, some will lose
But we all end up the same .
-
10-08-2011, 06:58 PM #10
Nguyễn Đình Đại(Đại béo) là 1 kì thủ đánh độ khét tiếng,đã từng chấp anh Thành xích thố 3 tiên khi anh Thành lò dò vào SG "làm cờ".Ngay đến giải A2 toàn quốc 2009 anh Trọng ngáo trước khi gặp "Đại béo" cũng alo về kêu la rên rỉ.Tháng 8/1986 "Đại béo" đi hậu gặp Trần Quới và bại trận khi gặp phải lãnh môn khai cục "Kim câu pháo".
Trần Quới-Nguyễn Đình Đại 1-0:
Life is just a game
Some will win, some will lose
But we all end up the same .
Tàng Kinh Các Câu Lạc Bộ cờ Hải Phòng!
Đánh dấu