Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Câu đối vỉa hè
-
03-01-2012, 11:10 AM #1
Câu đối vỉa hè
Đầu năm mới thầy đồ khai bút.
Hết năm cũ tiểu quỷ chấp binh.
Chúc mừng anh em TLKĐ một năm mới an lành, đầy sức sống và có nhiều thành tích. Để góp vui Tiểu kỳ xin tặng anh em một cặp câu đối về cờ tướng vỉa hè cho bớt cái lạnh của mùa đông năm Tân Mão.
XE TƯỚNG GIỎI TÀI
PHÁO SĨ DỤNG THAO
MÃ TƯỢNG BINH LƯỢC
THA LẬP TAM ĐẾ
HỒ TRẬN NHÂN THÍCH
CHÉM TRƯỜNG HÓA QUY
GIẾT THÀNH HỔ TIÊN
Vì là câu đối vỉa hè nên huynh đệ đọc kiểu gì và luận kiểu gì thì cũng đừng trách Tiểu kỳ tôi thích đùa nghịch nhé.Lần sửa cuối bởi mimi14970, ngày 03-01-2012 lúc 02:40 PM.
-
03-01-2012, 02:46 PM #2
mimi viết sai mà. sửa lại thì đúng chính tả hơn chút ít, nhưng mà đố anh em biết tại sao quán cóc lại có câu đối kiểu này đấy nhé.
XE PHÁO MÃ THA HỒ CHÉM GIẾT
TƯỚNG SĨ TƯỢNG LẬP TRẬN TRƯỜNG THÀNH
GIỎI DỤNG BINH, TAM NHÂN HÓA HỔ.
TÀI THAO LƯỢC ĐẾ THÍCH QUY TIÊN
Đó là 3 kỹ năng (Tam tử; Đơn xa; Tam xà) và 24 sát cuộc trận của giang hồ.
Anh em TLKĐ thử bàn xem đó là những gì nào?
Tiểu kỳ chỉ là quân cờ nhỏ thôi mà các bạn à.Lần sửa cuối bởi mimi14970, ngày 03-01-2012 lúc 03:11 PM.
-
03-01-2012, 09:21 PM #3
ông bạn này hình như đầu óc có vấn đề!!!
-
04-01-2012, 09:12 AM #4
Vấn đề là tôi đọc nhiều sách quá nên sắp hóa thành ROM hay RAM gì đó.
Tam tử đồng biên, đối phương chờ chết.
Tướng sĩ tượng đứng chân vạc xe phải bó tay.
Cuối trận thua 3 tốt thì mất mạng.
(Đó là thắng, hòa, thua bạn à).
Tiểu kỳ tôi đã rửa tai chờ nghe bạn vodich nói tiếp nè.
PS/ Bạn hãy nói gì mà bạn thấy tốt cho mọi người và cho diễn đàn. Chân tình!
-
04-01-2012, 09:46 AM #5
Đọc sách hại như thế mà bạn còn cố mà đọc nhiều quá làm gì!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
17-01-2012, 10:06 AM #6
Bây giờ thì các huynh đệ thử tài đối lại câu này xem nào:
NHẤT TỐT, NHỊ TỐT, TAM, NGŨ TỐT
Đó là tàn cuộc, trung cuộc và khai cuộc, nhưng năm mới thì còn có nghĩa là cái gì cũng tốt,
hihi. Mời các huynh đệ.
-
17-01-2012, 11:26 AM #7
-
17-01-2012, 10:53 PM #8
Vào topic đọc rất muốn hiểu nhưng k hiểu ae đang nói về vấn đề gì! Vẫn thích đọc kỳ đài nhachoaloiviet viết hơn!
-
18-01-2012, 10:00 AM #9
Có một chuyện hơi dài mà tôi các bạn à. Một sự vô tình dẫn đến nửa còn lại của vế đối.
Trong câu đối chơi của mimi có đủ các chiêu giang hồ là : Thị vệ độc hành (nhất binh hãm tướng); Nhị quỷ phách môn; Tam binh đại sát; Ngũ Tử bình liêu.
Nhưng chỉ một trận cờ với tiền bối năm nay khoảng 80 tuổi rồi tự nhiên nửa còn lại của vế đối hiện ra. Thật lòng muốn anh em Thăng long kỳ đạo cùng xem để chờ tết cho vui thôi.
NHẤT TỐT , NHỊ TỐT, TAM, NGŨ TỐT
QUẤT ĐẸP, HOA ĐẸP, ĐẸP LIÊN HOA
Dùng 3 kỳ phổ để đối thì không thể nào hay hơn và anh em làng cờ tự suy ngẫm thôi, tôi không nói gì thêm nữa.
Thân tình.
-
18-01-2012, 11:42 PM #10
Đọc những bài viết của bác mimi thật sự rất thú vị!
Nhiều người không thích, không hiểu rồi cứ nói bác có vấn đề nhưng em lại thấy bác hơi có những hiểu biết "khác người". Có như vậy diễn đàn mới thêm phong phú chứ. hehe
Câu đối vỉa hè
Đánh dấu