Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Xổng chuồng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Xổng chuồng

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định Xổng chuồng

    Đầu tiên mấy tay bảo vệ vườn thú rất khó chịu về ông già lang thang . Bực mình vì ông hay trèo tường không chịu mua vé , vì ông hay lang thang dòm chổ nọ chỗ kia . Sau rồi cũng quen dần vì thấy ông vô hại... thậm chí ông còn giúp người này dọn cỏ , hộ người kia đem rác thải mặc dù chẳng có ai nhờ. Thi thoảng hứng lên ông còn bày mấy bàn cờ thế chơi với khách qua lại . Chẳng ai biết ông ở đâu chỉ thấy sáng ra ông đến tối mịt thì đi lúc nào quần áo cũng tươm tất tuy đã hơi tầu tầu .Ông cứ như vậy thoắt đến thoắt đi chẳng làm mất lòng ai, mọi người nghiễm nhiên coi ông là thành viên của vườn thú nhưng cũng có người vẫn nghĩ ông hơi mát mát
    Một hôm đang trực ông làm mọi người hết cả hồn khi chạy đến kêu ầm ĩ
    " xổng chuồng....xổng chuồng rồi " " cái gì xổng ? " " khỉ xổng chuồng "
    Thôi chết ..tất cả nháo nhào cuống cuồng chạy tới dãy chuồng khỉ đỏ đít. Tới nơi thấy mấy con khỉ nép vào góc chuồng miệng kêu choe chóe mắt trợn trừng có con còn giật song sắt ầm ầm dọa nạt. Ở ngoài chuồng có mấy gã choai choai đang nhảy nhót gào thét chọc que vào mấy con vật .Mấy cô mắt xanh mỏ đỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo , người thét thú gào ầm ĩ cả một góc vườn thú . Vỡ lẽ mọi người tản đi ...có ai đó nói " Rõ thật dở hơi ?! có con gì xổng đâu ??".......


    P/S : Vậy theo các Bác có con gì xổng không ?
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 23-04-2011 lúc 11:50 AM.

Xổng chuồng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68