Kết quả 11 đến 19 của 19
-
26-04-2011, 10:51 AM #11
Bùi Ngọc Hòa sao chưa thấy có ý kiến gì thế nhỉ?
-
26-04-2011, 11:05 AM #12
Đào hoa công tử (Bùi Ngọc Hoà) sau trận thua trước Thành nghệ sỹ (Nguyễn Văn Thành), mất chức vô địch, cảm thấy thua một cách tức tưởi, không cam tâm, nên đã bỏ lên núi, bế quan luyện công rồi. Đến 1/6 sẽ hạ sơn để tranh giải tham gia 2 suất của Giải Kỳ vương đất Bắc.
Muốn biết Đào hoa công tử nên núi chơi với khỉ như thế nào, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.
P/s: Mãi về sau, khi Hòa công tử luyện cờ tàn đến mức lư hỏa thuần thanh, thu phóng tự nhiên như hơi thở, thì mới hạ gục được Thành Nghệ sỹ, chi tiết thế nào mời các bạn xem hồi sau nữa sẽ rõ.
-
26-04-2011, 11:07 AM #13
-
27-04-2011, 12:49 PM #14
Trọng tài Lý Tầm Hoan chụp ảnh lưu niệm với anh Dũng chủ tịch CLB và anh Thanh trong buổi liên hoan sau giải đấu
Trông cái mặt say bóng láng
-
27-04-2011, 12:56 PM #15
Giờ thi đấu vòng 2, các kỳ thủ tập trung cao độ, trọng tài nhàn nhã ngồi vắt chân lên đấu cờ giao hữu với TC Nguyên gà thế này đây
-
27-04-2011, 01:17 PM #16
Hòa gà và Dũng đẹp trai trong trận đấu tranh vé quyết định vào chung kết
Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 27-04-2011 lúc 01:24 PM.
-
27-04-2011, 01:21 PM #17
Thành nghệ sĩ trong trận gặp anh Thắng để vào chung kết
Cận cảnh bàn cờ
Chủ tịch và phó chủ tịch cùng quan sát
Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 27-04-2011 lúc 01:31 PM.
-
27-04-2011, 04:20 PM #18
Mặc dù cùng CLB với nhau, nhưng vẫn phải hết sức cám ơn công sức của phóng viên TCNguyên khi đã có công biên soạn những bài viết và những bức ảnh hết sức công phu, làm rạng rỡ tên tuổi CLB. Mong TCNguyên cố gắng phát huy bản sắc, và đề nghị các anh em khác học tập theo.
-
30-04-2011, 10:21 PM #19
Trận chung kết giải vô địch cờ tướng CLB A&E lần thứ 2
Đánh dấu