Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trận chung kết giải vô địch cờ tướng CLB A&E lần thứ 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 19

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trận chung kết giải vô địch cờ tướng CLB A&E lần thứ 2

    Trận chung kết giải vô địch cờ tướng CLB A&E lần thứ 2

    Phần I - Bối cảnh trước trận đấu:

    Hai đối thủ bước vào bàn thi đấu, lúc này đã là 16h 40 phút, thời gian cũng đã muộn nên 2 bên thống nhất chỉ đánh 1 ván quyết định ai là người vô địch, hai bên tiến hành bốc thăm bằng 2 con tốt, 1 con tốt đen và 1 con tốt đỏ, ai bốc được con tốt đỏ sẽ là người được đi tiên, Hòa gà công tử bốc phải con tốt đen và lẽ đương nhiên Thành nghệ sĩ là người được quyền đi trước.

    Theo thể thức ban đầu của giải là 2 bên sẽ thi đấu 2 ván cờ chậm, đánh đồng hồ, tiêu chuẩn mỗi bên 60 phút không có lũy tiến, nếu đánh như vậy trận đấu có thể sẽ kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ. Vì thời gian có hạn nên theo dự kiến sẽ đánh 1 ván cờ chậm không thời gian, dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để anh em còn kéo nhau đi nhậu. Nhưng thực tế sau đó ván thi đấu chung kết kéo dài đến 3 giờ đồng hồ, mãi đến 19 giờ 45 phút trận đấu mới kết thúc.

    Ban đầu 1 số anh em cho rằng trận chung kết phải đánh bằng đồng hồ và có người ghi biên bản đàng hoàng, song sau đó Thành nghệ sĩ đề nghị chỉ đánh 1 ván và không đánh đồng hồ. Lúc đó Hòa gà công tử hoàn toàn có quyền căn cứ vào quy định của giải để có thể bác bỏ lời đề nghị đó, vì đánh đồng hồ là 1 lợi thế của Hòa gà công tử. Song không biết vì muốn chời fire play thỏa sức suy nghĩ, so tài công bằng hay vì chính bản thân Hòa gà cũng sợ đánh đồng hồ, vì trận đấu quyết định trước đó với đương kim á quân của giải lần trước Dũng đẹp trai phải giải quyết bằng 1 trận đánh thời gian mỗi bên 40 phút và Hòa gà lẫn Dũng đều thừa nhận đánh đồng hồ chưa quen nên cứ nơm nớp về thời gian khiến cho các nước đi chưa được sâu.

    Song từ suy nghĩ của tôi Hòa gà chấp nhận đánh không thời gian là 1 quyết định sai lầm !!! bởi giải thi đấu chỉ có 2 ngày, mà trước đo Hòa gà công tử đã phải kịch chiến 2 ván sinh tử (hòa 1-1) với Dũng đẹp trai trong gần 3 giờ đồng hồ của buổi sáng, gần sát trưa lại kịch chiến 1 trận có thể nói là "từ cõi chết trở về" với chủ tịch CLB anh Nguyễn Mạnh Dũng, sau đó tỷ số vẫn là cân bằng, buổi chiều Hòa gà lại phải kịch chiến 1 trận trong 1 giờ 20 phút (80 phút mỗi bên 40 phút) với Dũng đẹp trai, khi bước vào trận chung kết thể trạng và đầu óc đã khá mệt mỏi, lại chấp nhận đánh đường trường không đồng hồ với Thành nghệ sĩ (nhẹ nhàng bước vào chung kết, lại có thời gian nghỉ ngơi suốt cả buổi chiều cho đến khi bước vào thi đấu) thì Hòa gà công tử đánh làm sao đây ???
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 25-04-2011 lúc 10:56 PM.

Trận chung kết giải vô địch cờ tướng CLB A&E lần thứ 2

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68