Truyện này mình đọc cũng đã lâu, hôm nay lại gặp lại. Hôm trước đọc chơi chơi thấy hay hay. Hôm nay lại thấy hơi khó hiểu. Khó hiểu vì không biết câu truyện có mục đích gì. Mỗi người hiểu 1 ý. Đó là:
1. Đó là việc: Nếu toàn tâm toàn ý thì việc gì cũng thành công (có thể vận dụng trong Cờ Tướng).
2. Đó là việc: Phản thầy sau khi vượt thầy (cũng có thể vận dụng trong Cờ Tướng_điều này hơi xót xa)
3. Đó là việc: Vì những đam mê cá nhân mà quên mất nghĩa vụ làm chồng, làm cha (cũng lại có thể vận dụng trong Cờ Tướng_cũng xót xa)
4. Đó là việc: Đối với mỗi người, ai cũng có 24 tiếng 1 ngày, quỹ thời gian là hữu hạn, phải biết sắp xếp hợp lý (trẻ ham chơi già nuối tiếc).
5. Và những việc khác do quan điểm mỗi người ......