Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
S-Việt Nam - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 260

Chủ đề: S-Việt Nam

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đến Huế để đắm mình vào khung cảnh cổ xưa của miền cố đô với những lăng tẩm, đền đài, thành quách cổ kính. Đến Huế để gắn mình vào lịch sử. Đến Huế để được ru mình trong cái yên ả ngọt ngào của khu nghỉ dưỡng Pilgrimage village mang phong cách miệt vườn đặt trưng phong vị cố đô.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Là một người thích mạo hiểm, say mê tìm tòi, khám phá, đam mê chinh phục và thử thách, bạn sẽ không thể thờ ơ trước cảnh quan kì vĩ của Tây Yên Tử . Những ngọn thác trơn phủ đầy rêu, những dòng suối hiểm trở, những loại cây rừng buông đầy dây...tất cả làm nên một không gian hoang sơ rất núi rừng. Còn chần chừ gì nữa, sao không phải là bạn khoác ba lô trên vai và tận hưởng cảm giác của người chiến thắng sau những chặng đường chinh phục gian lao ấy. Năm ngọn thác suối Mỡ chính là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình thú vị này.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đường hẹp và nhiều vách đá, cây cối rập rạp che hết tầm mắt, bạn có thể bị trượt chân ngã xuống vách đá bất cứ lúc nào...thật nhiều những khó khăn và quá mạo hiểm nếu ai có ý định chinh phục thác Thùm Thùm, ngọn thác cao nhất trong hệ thống thác suối Mỡ. Có điều, sự hiểm trở của con thác và những nguy hiểm trên chặng đường chinh phục nó lại là sức hấp dẫn với những người ưa thử thách và mê mạo hiểm.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có những con phố, những ngôi làng nổi tiếng với một nghề truyền thống, đó là một phần linh hồn của văn hóa vùng miền. Thay vì nghe, thay vì biết là hiểu rõ hơn về cuộc sống của những người dân trên khắp miền đất, điều đó sẽ cho bạn nhiều cơ hội trải nghiệm thú vị. Hãy đi và tìm hiểu. Có cơ hội đặt chân lên miền đất Yên Tử, sau những chặng đường khám phá, chinh phục thác nước hiểm trở, thì trải nghiệm nghề làm giấy truyền thống bằng thứ cây dó của người thôn Khe Nghè sẽ là một điểm nhấn trong hành trình phượt của bạn. Một điểm nhấn về văn hóa.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đôi khi bạn có thể tìm cảm giác chinh phục được một thứ gì đó ở trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Chinh phục những thứ cây của núi rừng đem về bài chế ra thuốc là sở trường của người Dao miền Yên Tử, nhưng không thể tránh khỏi những hiểm nguy rình rập trên những chặng đường đi. Thử phượt với núi rừng xem sao, để thách đấu với thiên nhiên và hiểu hơn kì công sau mỗi bát thuốc.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    “Đức Ông vì nước cứu dân
    Đức Bà vì nghĩa hiến thân cứu làng”
    Lễ hội làng Hạ Thái diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 11 Âm lịch để suy tôn công đức của hai vị hoàng thành hiến thân cho sự yên vui của dân làng. Dịp lễ hội sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian là dịp để người dân trong làng và người dân trên nhiều miền đất nước về tụ họp.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn sẽ thực sự thoải mái với những trò chơi dân gian thú vi , bạn đã từng biết đến trò đập niêu, cải trang, bịt mắt bắt dê,..chưa? Sẽ có thật nhiều những tiếng cười. Tham gia lễ hội làng Hạ Thái vào ngày 9 đến 11 hàng năm để tìm về tuổi thơ và tận hưởng không khí lễ hội miền quê ấm áp tình làng nghĩa xóm.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày xưa làng Vũ Đại nổi tiếng với những nhân vật như Chí Phèo, Thị Nở, …trên trang văn Nam Cao. Ngày nay, không kém phần mặn mà, hương thơm của một món ăn nổi tiếng đã dần đưa làng Vũ Đại vốn nổi tiếng lại thêm nổi tiếng. Không hào nhoáng, cũng chẳng ồn ào, món ăn ấy đã đồng hành cùng làng Vũ Đại xưa rồi đến nay, cứ như mang cả cái hồn xưa, hồn quê trong đó. Từng công đoạn chế biến đều từ những sản phẩm từ đất, từ nước, rồi được nung trên ngọn lửa hàng chục tiếng đồng hồ, món ăn như chứa cả cái tâm tình của lòng người vậy. Món ăn ấy là cá kho gia truyền. Ngỡ rằng một món ăn không lạ mà thành ra rất lạ.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn lâu mới tới Tết trung thu, nhưng Tết trung thu cũng của trẻ em, sắp 1/6 rùi .

    Tết cổ truyền Việt Nam không thể thiếu bánh chưng, và Tết trung thu của trẻ em Việt Nam không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo. Nhưng ít ai biết được sâu xa ý nghĩa của loại bánh này cũng như những công phu và cầu kì của việc làm bánh. Hơn cả những kì công là tấm lòng người làm bánh đem đến những gì viên mãn nhất cho trẻ thơ.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lễ hội Bia được tổ chức vào hai ngày 22 và 23/10/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho bạn cơ hội thưởng thức hương vị Đức trong loại bia bán chạy nhất xứ sở ấy cùng những món ăn mang hơi thở Đức và tận hưởng một không khí Đức ngay trên đất nước mình.

    Đến với lễ hội Bia, bạn được đắm mình vào không gian lễ hội tưng bừng đậm chất Tây, những điệu nhảy mê li, tiếng nhạc rộn ràng. Chắc chắn bạn sẽ ngây ngất bởi vì cái vị của bia, cái men mát lịm, cái cảm giác lâng lâng của bia quện vào nhạc với người.



    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

S-Việt Nam
Trang 6 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68