Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
S-Việt Nam - Trang 9
Close
Login to Your Account
Trang 9 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 ... CuốiCuối
Kết quả 81 đến 90 của 260

Chủ đề: S-Việt Nam

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo thực tế của đoàn làm phim, sau 1 đêm lạnh cóng trên biển, cả đoàn phờ phạc trở lại công viên Đất Mũi - nơi đặt cột mốc cực Nam. Ngủ một giấc dài dậy, chiều cũng đã muộn. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu hướng dẫn đã rủ ngay: "Đi bắt ba khía đi các anh!". Cả đoàn lại háo hức lên đường.

    Ngỡ đâu chỉ lội bì bõm ven bờ. Nào ngờ, mọi người phải băng qua con kênh đầy sình, nước lên ngang ngực, lại còn phải chen chân với những gốc đước, mắm, len lỏi vào trung tâm rừng đước. Phía trước chỉ có màn đêm và những tiếng kêu của những sinh vật ở miền đất được ví như ngón chân cái chưa khô bùn đất...




    (Theo vietpictures.net)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Anh đến quê em đất biển Cà Mau
    Cỏ cây xanh tươi đước rừng bát ngát
    Dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người
    Về thăm quê hương đất Mũi xa xôi
    Trời xanh Năm Căn gió lộng bốn bề
    Biển bao la sóng tung cánh chim hải âu…

    Cuối cùng thì đoàn Phượt S-Việt Nam cũng đặt chân đến điểm cực Nam của Tổ Quốc. Lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến mặt trời lặn trên biển...



    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Ðiện Hòn Chén là nơi ngày xưa người Chàm thờ nữ thần PoInưNagar, sau đó người Việt theo Thiên Tiên Thánh Giáo tiếp tục thờ bà dưới xưng Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Từ năm 1954, Liễu Hạnh Công Chúa, tức là Vân Hương Thánh Mẫu, gốc gác từ miền Bắc, cũng được đưa vào thờ ở đây. Ngoài ra, tại điện Hòn Chén, người ta còn có thờ Phật, thờ Thánh Quan Công và hơn 100 vị thần thánh khác thuộc vào hàng đồ đệ của các thánh thần nói trên. Vua Ðồng Khánh cũng là những đồ đệ ấy.



    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Ngày nay, điện Hòn Chén được nhiều người biết đến không phải vì đó là một di tích tôn giáo cho bằng đó là một di tích kiến trúc phong cảnh. Công trình kiến trúc tôn giáo ấy đã được người xưa lồng vào trong một cảnh thơ mộng hữu tình của núi sông xứ Huế.
    Có một dãy núi thấp ăn từ chân Trường Sơn chạy về phía đồng bằng của Huế, bị một đoạn của sông Hương chặn đầu tả ngạn. Cả dãy núi như bị dồn ép nguồn sinh lực ở đây, tạo thành một ngọn núi có vẻ biệt lập, cây cối mọc xanh um, đứng cheo leo bên bờ vực thằm, đó là chỗ sâu nhất của sông Hương. Người xưa đã chọn hòn núi Ngọc Trản ấy để dựng đền thờ.

    Trên đỉnh núi có một chỗ đất trũng xuống, đường kính vài mét, chung quanh có vòng đá dựng như bờ giếng hễ gặp mưa thì nước đọng lại, trông như cái chén đựng nước trong. Cho nên từ xa xưa, hòn núi được đặt tên Ngọc Trản (núi Chén Ngọc) và dân gian gọi là Hòn Chén.

    Trong một tờ thần sắc ban cho đền năm 1886, vua Ðồng Khánh đã ví toàn cảnh thiên nhiên ở đó như hình thế một con sư tử đang nằm thò đầu xuống sông uống nước.

    Khoảng 10 công trình kiến trúc xinh xắn của ngôi đền đều nằm ở lưng chừng sườn đông nam thoai thoải của ngọn núi, ẩn mình dưới bóng dâm của một khóm rừng cổ thụ tàn lá sum sê. Những hệ thống bậc cấp chạy từ đền cao xuống tận bến nước trong xanh. Mặt sông phẳng lặng như gương, được dùng cho toàn cảnh thiên nhiên và kiến trúc nghiêng mình soi bóng. Dù thuyền cập bến, đứng nhìn lên, khách dễ tưởng mình đang lạc vào một chốn thần tiên.




    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Với tổng diện tích gần 12 hecta, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 4km về phía Bắc, khu du lịch Đồi Mộng Mơ đang trở thành một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất khi đến với thành phố hoa và là một điểm dừng chân không thể bỏ qua đối với các du khách khi đến với Đà Lạt.

    Đồi Mộng Mơ với những phong cảnh đẹp nên thơ, những ngôi nhà gỗ lãng mạn cùng nhiều điều thú vị, sẽ mang lại những phút giây thư giãn tuyệt vời…




    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bánh xèo và bánh căn thấy vậy mà cũng có họ hàng bà con với nhau . Tuy vậy bánh xèo thì nó "sang " hơn so với bánh căn .
    Bánh xèo bà Mười Xiềm thì đã đạt tới 1 đẳng cấp khác , vựợt khỏi phạm vi quốc nội .
    Cứ hỏi bác Gu-gồ về bà Mười Xiềm thì sẽ rõ .

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Fantasy
    Bài viết
    3,716
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lạc rang húng lìu là một cách chế biến mới, mang đến một hương vị mới cho hạt lạc. Điều đặc biệt, khi cắn vào hạt lạc, bạn sẽ cảm nhận được hương vị rất thơm của húng lìu, mùi thơm đó là sự kết tinh của nhiều vị thuốc, vỏ lạc hơi ngọt, hơi mặn nhưng không làm mất đi vị bùi bùi, béo béo của hạt lạc. Chứng kiến từng công đoạn, bạn sẽ thấy để được một "tác phẩm" như thế là rất nhiều kì công.


  8. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Fantasy
    Bài viết
    3,716
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngỗng quay chẳng còn xa lạ với nhiều người, nhưng ngỗng quay tại vườn thì không phải ở đâu cũng có. Ăn ngỗng quay thơm phức mùi lá mác mật quện với gia vị hành, tỏi, tiêu trong màu vàng xuộm của mật ong, ngắm một không gian quê yên bình và thơ mộng sẽ thả vào tâm hồn bạn cảm giác thư giãn lạ kì. Ăn ngỗng không chỉ để cảm nhận cái vị ngon, vị ngọt, thơm của thịt, mà còn là cơ hội thưởng thức cái yên ả của làng quê ngay giữa lòng Hà Nội. Thật khó lòng từ chối!


  9. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Fantasy
    Bài viết
    3,716
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đến Quảng Ngãi mà không ăn món don thì quả là một thiếu sót, bởi vì đây là một món ăn ngon, bổ, mát, mang đậm hương vị quê của người dân Quảng Ngãi. Món ăn với don mang vị ngọt và đậm, thêm vị bùi bùi từ thịt don. Nếu đã một lần ăn bánh đa don, bạn sẽ không thể quên được một món ăn như mang cả cái chất phác, cái cần cù, hiếu khách và mặn mà của người dân vùng sông nước nơi đây.


  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Fantasy
    Bài viết
    3,716
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sống ở miền sông nước, bám trên những rạng san hô, những bờ đá, so với những người anh em sống chung môi trường nước như tôm, cua, sò huyết, ghẹ, cá vượt,…thì nó có một vẻ ngoài xấu xí và bất lợi. Tên của nó là hàu, xuất thân là một cái tên rất bình thường nhưng đến nay nó đã trở nên nổi tiếng. Sự nổi tiếng bắt nguồn từ một vùng sông nước Phú Yên mang tên đầm Ô Loan.


S-Việt Nam
Trang 9 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68