Kết quả 191 đến 200 của 260
Chủ đề: S-Việt Nam
-
26-07-2011, 03:09 PM #191
Đây là hành trình khám phá dành cho bạn Nguyễn Thị Dung - khán giả đoạt giải tiếp theo của Chương trình. Bạn Dung sẽ được khám phá và chia sẻ với khán giả những đời sống thú vị nằm ẩn sâu trong những con hẻm của thành phố hiện đại bậc nhất đất nước – thành phố Hồ Chí Minh.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
27-07-2011, 12:44 AM #192
Chùa Thầy được xây dựng từ thời Lý, với lối kiến trúc độc đáo kiểu chữ Tam gồm chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng song song với nhau, nằm trên núi Phật Tích hùng vĩ và yên bình đã trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
27-07-2011, 02:45 PM #193
Nằm trên bờ biển thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cách Hà Nội 170km, với bãi biển riêng và khuôn viên rộng hơn 2 hecta, Khu nghỉ dưỡng nổi bật với kiến trúc truyền thống của làng quê Bắc Bộ kết hợp tinh tế với tiện nghi hiện đại trong không gian thiên nhiên xanh tuyệt đẹp, sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
28-07-2011, 11:41 PM #194
Cùng trải nghiệm một ngày “kéo rồng” cùng với bà con ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) và thử tài chế biến các món ăn từ hải sản cùng với Hoa hậu Thân thiện Đậu Hồng Phúc ngay trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
29-07-2011, 06:20 AM #195
Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 80km về phía Tây, suối Cá Thần Cẩm Lương thuộc làng Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Những người dân nơi đây và cả du khách đều không ai ăn thịt cá, họ coi đây là "cá thần" và đồn rằng, nếu ăn thịt sẽ gặp điều không may…
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
29-07-2011, 06:22 AM #196
Rượu Chi Nê được sản xuất từ gạo trồng trên đất núi kết hợp với nguồn nước tinh khiết từ mạch núi đá ở độ cao hàng nghìn mét, ủ men và chưng cất theo công nghệ thủ công truyền thống. Rượu Chi Nê là đặc sản của làng Chi Nê, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
29-07-2011, 01:34 PM #197
Đây là một đặc sản quý và độc đáo ở vùng chiêm trũng xứ Thanh, trong đó nổi tiếng nhất là hai làng Đình Trung và Yên Xá thuộc xã Hà Yên, huyện Hà Trung. Công việc làm mắm tép đòi hỏi phải theo mùa, khi tép ngon, béo. Hằng năm cứ đến vụ cày bừa đông (tháng 11 và 12 âm lịch) cả làng ra đồng đánh tép. Người dân chỉ chọn loại tép riu để làm mắm. Mắm tép để càng lâu càng ngon, nhanh nhất cũng phải ba tháng trở lên.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
22-11-2011, 06:47 PM #198
BÁNH ÁP CHAO LẠNG SƠN
Người ta nói ăn bánh chao càng bỏng môi càng thích, bánh cứ giãy đành đạch, khiến cho cái lưỡi phải đảo đi đảo lại trong miệng, thế rồi đó lại là thú vui để ngày càng nhiều người ăn bánh chao. Người ta thích bánh chao bởi cái nóng, cái bỏng, cái chất keo xoắn xuýt của bánh, cả muốn tìm cái mùi hương thịt vịt trong lớp gạo nếp, cắn vào miếng bánh mà mùi thơm lừng của thịt vịt như vỡ òa, quện trong vị cay của ớt, vị chua của dấm thanh, vị ngọt của đường mật. Tìm đến bánh chao với người Lạng Sơn cũng là tìm đến cái gắn kết, cái mặn nồng của tình cảm chị em gái trong gia đình. Bởi thế với người xứ Lạng, bánh áp chao có cái đậm đà ngọt ngào quyện vào nhau, từ từ trôi vào cổ họng. Trôi tới đâu sáng bừng lên tới đó, người người nhìn thấu ruột gan nhau.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
22-11-2011, 06:48 PM #199
RƯỢU MẪU SƠN - ĐỆ NHẤT DANH TỬU XỨ LẠNG
Ở độ cao 1500m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình quanh năm là 15 độ C, núi non hùng vĩ Mẫu Sơn đã ấp ủ nên một thứ rượu huyền thoại – rượu Mẫu Sơn. Men lá và nước suối nguồn với bàn tay kì công của người nấu khiến rượu làm lòng người say, say độ cao khoáng đãng, say bầu không khí trong lành, say vị ngọt của dòng nước suối với hương của cây rừng Mẫu Sơn.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
25-11-2011, 08:47 PM #200
Không phải bất kì món ăn ngon nào cũng có thể gắn kết với một miền đất và con người, điều cần thiết là theo thời gian món ăn ấy, hương vị ấy bền chặt với xúc cảm con người. Cảm xúc về quê hương và thiên nhiên giúp cho những món ăn gắn bó hơn với một miền đất. Cháo canh cá lóc không biết từ bao giờ đã bền chặt với miền đất Quảng Bình nắng gió, bất cứ ai là người Quảng Bình đều thích món này. Món ăn là sự hòa trộn của nhiều hương vị trong một bát nước dùng và thấm vào trong sợi mỳ, hương vị ấy lại được người Quảng Bình coi là hương vị quê hương, giống như Phở với người Hà Nội vậy.
(Theo s-vietnam)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
S-Việt Nam
Đánh dấu