Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
Em nhìn nhận tình yêu như một thứ gia vị tuyệt hảo cần có trong mỗi cuộc đời của chúng ta, không ai là không hạnh phúc khi tình yêu đến và đau khổ khi tình yêu đi. Nhưng khi tình yêu ra đi có rất nhiều người tìm mọi cách níu kéo người yêu cho dù biết nguời đó không còn yêu mình,cũng như oán trách vì sao người đó lừa dối mình em cũng đã từng như vậy đó. nhưng thật sự nên nhìn theo một hướng tích cực hơn đi có tốt hơn không, vì khi bên ta họ làm cho ta vui vẻ mà niềm vui đó đâu phải chỉ có họ được vui đâu mà chính ta cũng vui và hạnh phúc cơ mà. tình yêu đích thực là luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc và hãy nghĩ cho người mình yêu, cầu mong cho họ được hạnh phúc bên người họ yêu cho dù người họ yêu không phải là mình nữa. những gì còn lại đó là những kỷ niệm đẹp,những phút giây hạnh phúc và mỗi khi nhớ lại tim mình vẫn còn đau. có khi trong phút giây nào đó người yêu mình cũng sẽ nhớ đến những kỷ niệm và trong phút giây đó cung sẽ nhớ đến mình nên dù tim có đau nhưng đó là cái đau mang tên hạnh phúc. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
Ông Putin nói câu rất hay là:
"Cầu mong cho em có người tình như anh"