Em xem sách 3 cuốc cũng vài lần, ngâm phim bộ cũng vài lượt và em cũng có suy nghĩ như bạn không tên. Quan Vũ ông quá ngạo mạn ,đôi lúc thái quá đến vô lý ,chả hiểu ông coi bản thân mình là cao siêu mức nào. Để xét đến những lý do nhãn tiền thì có thể thấy rõ nhất là lỗi do Quan Vũ ,ngoài ra không thấy lý do nào có lý hơn: Ông phá vỡ liên minh một cách "lùn" chưa từng thấy,kéo theo làm cho ông anh cả vì lời thề vườn đào mà hùng hục đem binh mã dành dụm trong gần 20 năm mang sang thui rơm bên Ngô....
Nói thật ra em mà là giám đốc không bao giờ em thuê nhân viên như ông Quan Vũ. Em chỉ thuê Triệu Vân mà thoai. Khổng Minh cũng khó có thể ưa Quan Vũ vì trình thì thường nhưng nổ to vãi...