Kết quả 81 đến 90 của 98
Hybrid View
-
31-12-2011, 05:47 PM #1
Thân tặng anh zai Alex
. Bản nè Lệ Quyên hát hay lắm em nghĩ anh chắc có đĩa mới rùi phối khí hay lắm đúng không anh nhưng em hổng tìm được ạ
.
Ai Khổ Vì Ai
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
13-01-2012, 03:40 PM #2Thanks mupu ! Đây bản của Lệ Quyên đây
-
08-04-2012, 06:29 PM #3
...
...
...
...
...
...
...
... =>
...
...
...
....
Biển Tình
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
08-04-2012, 07:24 PM #4Căn nhà màu tím ( thân tặng những người từng đi lính )
Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 25-11-2015 lúc 06:19 PM.
-
09-04-2012, 09:32 PM #5
Từ ngay quán phải đóng cửa vì một lý do nào đó không rõ nguyên nhân. bộ tứ của mình không còn chỗ nào để xả hơi sau một tuần làm việc mệt nhoài. Tự nhiên mình thấy nhớ bài hát này quá. 3 chàng ngự lâm mỗi lần gặp đều hát tặng mình bài hát này. Mong sao lại tìm được một nơi tụ tập của bộ tứ như xưa ....
Chúng Mình Ba Đứa
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
25-11-2015, 06:23 PM #6[Album] Tàu Đêm Năm Cũ - Hoàng Thục Linh - Asia 365
-
25-11-2015, 09:03 PM #7
Cám ơn Alex lâu lắm mới được nghe bạn post nhạc lại ,nhạc xưa giọng hát mới nghe hay lắm
-
25-11-2015, 09:11 PM #8
thank bạn , rất hay nghe mãi không chán
-
26-11-2015, 10:36 AM #9Việt xin đóng góp 1 bài hát (có lẽ là từ thập niên 90 của thế kỷ trước)
[MƯA BỤI 5] Nhẫn Cỏ Cho Em - Chế Thanh
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
-
26-11-2015, 10:51 AM #10
tôi rất mến mộ Nhạc sĩ Trúc Phương, mỗi bài hát là một kỷ niệm đẹp sâu sắc, mỗi một cuộc tình chia phôi trong số phận mỗi con người!
Ông mất đi trong sự nghèo nàn và cô đơn đến cùng quạnh trong gác trọ của xóm nghèo, tài sàn chẳng có gì ngoài đôi dép râu.
mời các bạn nghe bài hát để thấy những lời ca trong sáng trong đó. bài hát được thể hiện qua ca sĩ Tuấn Vũ, người hát dạt dào tình cảm truyền được cái hồn của Nhạc sĩ.
Dành cho những ai yêu thích nhạc vàng
Đánh dấu