Kết quả 11 đến 13 của 13
Hybrid View
-
10-05-2011, 07:07 PM #1
Topic mở ra rất hay ,các anh em có chỗ vui vầy ,tán dóc .Thực ra đọc ý kiến của bác xiangqi_newbie tôi không hề khó chịu mà chỉ thấy rất đáng thuơng ,một người sống mà chỉ nghĩ đến cái ăn cái mặc thì nhất định là đang sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn rồi ,thậm chí giấc mơ cũng đuợm mùi cơm áo ,các bác không biết đấy thôi ,bác ấy trong clb cờ mà cũng không thể nào đi họp đuợc vì bận lo sinh kế ,người xưa nói ..Ba ngày không đọc sách mặt mũi đã khó coi rồi ....huống hồ nghe thấy sách vở mà khó chịu thì thật không biết nói sao
Sự thực bác ấy cũng cố gắng lắm , cũng có đôi chữ ngoại ngữ đại khái như so what để khỏi mặc cảm với anh em ,các bác nên bỏ quá cho bác ấy ,không nói gì thì đời bác ấy cũng quá buồn rồiChưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
10-05-2011, 11:01 PM #2
Oops, hôm qua say quá mình vào forum xem mấy ván đấu bên Tung Của, chẳng biết thế nào lại click vào topic này, có đôi lời kg phải làm hỏng cuộc vui của mọi người, xin được lượng thứ! Lần sau đã say nhất định kg gõ phím...
i sail alone! see the world on my own...
-
11-05-2011, 09:36 AM #3
Theo mình nghĩ vấn đề lịch sử nào cũng có nguyên nhân chính trị bên trong và chính sử lại không đề cập cụ thể nên dễ gây tranh cãi. Ví dụ như trường hợp cụ Phan Thanh Giản, vua Gia Long trong lịch sử nước mình. Dù sao cũng cảm ơn bác chủ topic đã đưa ra 1 vấn đề hay, đáng quan tâm.
"Khổng Minh giết Quan Vũ": Những khảo cứu lịch sử
Đánh dấu