Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Đàn ông-nếu đã 20, nếu chưa 25
Hybrid View
-
15-05-2011, 07:40 PM #1
Bài của bạn bè thì nhất định phải đọc ,dù muộn .Người đàn ông trong này có lẽ vì quá thành đạt nên cách nói và phát biểu rất hay ,nhưng hàm ý kiêu hãnh .Nói với tuổi hai mươi ông có những lời khuyên chân thành và khí phách Tuy nhiên vè tình yêu thì duờng như những điều này lại khó phù hợp Ông nói đừng để một người đàn bà nào có cơ hội làm bạn bị tổn thương tới lần thứ hai..Hề chi đâu , nếu bạn yêu người phụ nữ với cả tâm tình thì sẽ chẳng bao giờ bạn cảm thấy bị tổn thuơng .Bởi tình yêu còn mạnh hơn cả sự chết
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
16-05-2011, 06:11 PM #2
em cũng có suy nghĩ như bác vậy.hì hì!!
bài viết này nói về 1 người đàn ông đại thành công.nên rất cao ngạo và đầy tự tôn.tuy nhiên ko phải ai cũng thành công được như tác giả.nên ta chỉ nên đọc và suy ngẫm.chứ ko nên cố y khuôn theo lời tác giả thì mới đc coi là "đàn ông".bác nhỉ!!!
Đàn ông-nếu đã 20, nếu chưa 25



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu