Kết quả 11 đến 20 của 46
Hybrid View
-
26-04-2011, 11:23 AM #1
Anh Dũng đang nhờ cao thủ Lý Tầm Hoan chỉ giáo !!! Phía bên kia đang là ván đấu kịch chiến rất căng thẳng giữa Dũng đẹp trai và Hòa gà công tử để tranh vé vào trận chung kết !!!
-
06-05-2011, 06:39 PM #2
Bùi Ngọc Hòa Tiên Huề Đỗ Ngọc Hân
Hôm trước mình có chiến với A.Hân(50k/ván) ván cờ rất hay.Do ở Trung cuộc đi 1 nước yếu nên để huề.
Biên Bản Ván Cờ Đó Như Sau.
Bùi Ngọc Hòa Tiên Huề Đỗ Ngọc Hân
1.B7.1 P2-5
2.M8.7 M2.3
3.X9-8 X1.1
4.M2.3 B7.1
5.S4.5 M8.7
6.P2.4 B5.1
7.T3.5 X1-6
8.P8.4 B5.1
9.B5.1 M7.5
10.P2-7 T3.1
11.X1-2 X9.2
12.B5.1 P5.2
13.X2.6 M5/4
14.B7.1 P8-5
15.P7-4? Pt/1
16.X2/2 Pt.5
17.S6.5 X6.2
18.M7.6 X6.5
19.X6.4 P8/4
20.X6.1 B7.1
21.M3.5 M6.5
22.M4.5 X2.2
23.M5.6 P8.7
24.T1/3 P8/7
25.X6/1 P8.1
26.X6-7 P8-3
27.M6.7 B7-6
28.P5.4 X8.3
29.X9-3 X2-5
30.S6.5 X5/3
31.M7/5 X8-5
32.X3-8 B6-5.
Tới Đây hình thành cục huề.Ván cờ này nước thứ 15 lẽ ra đi B7-6 thì ưu thế lớn.TC Nguyên vào post ván cờ này hộ tôi nhé.Lang thang suốt nửa cuộc đời
Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
Đêm buồn nâng phím đàn say
Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
Người còn xa cách mấy sông?
Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
Giật mình lại một mùa sang
Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
-
06-05-2011, 06:59 PM #3
Ván cờ đến nước thứ 19 là bị sai mất rồi, ông xem lại đi, Xe 6 ở đâu mà tiến 4 ????
Theo tôi dự đoán thì ông viết nhầm 2 nước xe ở nước thứ 19, tôi thử diễn lại như thế nay thành hòa cờ đúng không ???
Bùi Ngọc Hòa Tiên Hòa Đỗ Ngọc Hân
Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 06-05-2011 lúc 07:24 PM.
-
06-05-2011, 07:01 PM #4
Hôm qua tôi đánh với Điệp 2 ván, ván 1 đi tiên đánh khai cuộc như thế này, sau không nhớ thế nào rồi thành hòa cờ!
Ván 2 đi tiếp đánh phản công mã thế này, sau hơn 1 quân thắng cờ, đoạn sau không nhớ!
Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 06-05-2011 lúc 07:05 PM.
-
06-05-2011, 07:19 PM #5
ván này ông Hân đánh khai cuộc non vãi ra mà ông không thắng được, nhảm quá đi
-
06-05-2011, 07:21 PM #6
Chắc ông bị tâm lý chứ đoạn cuối diễn thử thế này xem nhé
Hoặc đánh thế này:
Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 06-05-2011 lúc 07:24 PM.
-
06-05-2011, 07:32 PM #7
Chiều nay mới đánh với anh Lượng mấy ván như thế này: kết quả 3-2 tôi thắng
Nguyên gà tiên thắng anh Lượng
Ván 2: Nguyên gà tiên thắng anh Lượng
Hôm nay anh Lượng mệt hay sao ấy mà đánh mơ cờ quá ^^
Ván 3: Anh Lượng tiên bại Nguyên gà
2 ván đầu tôi thua chả nhớ đi kiểu gìLần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 06-05-2011 lúc 07:40 PM.
-
06-05-2011, 07:44 PM #8
Tối qua đánh mạng di động đi trước thua Nam xây dựng 1 ván như thế này
-
06-05-2011, 08:54 PM #9
Nước thứ 15 nếu đi B7-6
Lang thang suốt nửa cuộc đời
Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
Đêm buồn nâng phím đàn say
Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
Người còn xa cách mấy sông?
Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
Giật mình lại một mùa sang
Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
-
06-05-2011, 08:55 PM #10
Cờ tới đây ưu lớn.
Lang thang suốt nửa cuộc đời
Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
Đêm buồn nâng phím đàn say
Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
Người còn xa cách mấy sông?
Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
Giật mình lại một mùa sang
Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
Các ván đấu của thành viên CLB A&E Thanh Hóa
Đánh dấu