Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Các ván đấu của thành viên CLB A&E Thanh Hóa
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 46

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tích lũy kinh nghiệm qua 1 ván cờ

    Trải qua khổ đấu tại vòng 1 giải vô địch CLB A&E Thanh Hóa lần thứ 2, PCT CLB Lưu Quang Thanh đã may mắn lọt vào vòng 2, Lưu Quang Thanh đã có 1 ván đấu với Dương Văn Thắng cũng khá thú vị, qua đó cũng rút kinh nghiệm cho bản thân, cũng như cho anh em tham khảo:
    Vòng 2 bảng 1 gồm 3 người:
    1. Nguyễn Văn Thành (sau này anh đạt chức vô địch)
    2. Dương Văn Thắng
    3. Lưu Quang Thanh
    Tại vòng 2, Văn Thành và Văn Thắng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Quang Thanh, cá nhân Quang Thanh chưa bao giờ thắng được Văn Thành (chỉ hòa hoặc thua), còn Văn Thắng là thành viên mới, ở vòng 1 rơi vào Bảng tử thần, đã có những biểu hiện rất tốt, vượt qua Nam xây dựng và Trần Công Nguyên mà vào được vòng trong, đây không phải may mắn mà được.
    Bắt đầu vào vòng 2, Văn Thành và Văn Thắng cậy mình là hùm beo hổ gấu, đều muốn đấu trước, thực ra đó là tư duy tích cực và hợp lý, ai thắng sẽ được vào vòng trong.
    Thực chiến thi đấu, thần may mắn đã không mỉm cười với Văn Thắng, anh đã thua trắng 2 bàn trước Văn Thành, mặc dù ván đầu đi Tiên có nước phế Mã tranh tiên, ghim chặt Pháo đầu, trùng song Xe xuất Tướng hình thành thế Pháo đầu xuất Tướng xe đâm chọc, nhưng do nội lực chưa đủ mạnh, vận quân khiên cưỡng nóng vội, Văn Thành vận quân như thần, phản tiên, chiếm ưu giành phần thắng. Văn Thành: 4 điểm, Văn Thắng: 0 điểm; Quang Thanh: 0 điểm (chưa thi đấu).
    Đó là bối cảnh trước trận đấu giữa Văn Thắng và Quang Thanh, bây giờ diễn biễn giữa trận chiến giữa Văn Thắng và Quang Thanh được tiếp tục như sau:
    Trận đầu Văn Thắng đi tiên, ngay lập tức Pháo 2-5 lộ rõ ý chí cầu thắng vươn lên, quyết tâm ghi điểm
    Quang Thanh bình tĩnh ứng phó bằng thế trận Bình phong mã, thế trận đã dày công nghiên cứu sách vở lẫn phần mềm, học thuộc lòng những thế trận mà Hậu phản tiên chiếm ưu (còn những ván mà Tiên đi Pháo đầu chiếm ưu thì chưa kịp học, chỉ học gấp (học tủ) một vài ván Hậu chiếm ưu để đối phó, he he).
    Sau một số nước khai cuộc, hai bên hình thành thế trận Trung Pháo quá hà xa thất lộ Chốt đối Bình phong mã Bình pháo đổi Xa;
    Sau hơn mươi chiêu chém loạn xạ, Văn Thắng cường công mãnh đả, P5/1 sau đó sẽ tiếp tục Pháo 7-5 mãnh công trung lộ, tuy nhiên nước P5/1 làm khóa chặt Tướng, nên sau 4 nước tiếp theo bị Quang Thanh bình Pháo 8 sang lộ 3 ăn Tượng nhập cục, ép Văn Thắng phải phế xe giải sát. Sau nước P8-3 của Quang Thanh, Văn Thắng buông đao xin thua. Quang Thanh: 2 điểm, Văn Thắng: 0 điểm
    Ván này mình không nhớ hết, nên chỉ bình luận chay, không có biên bản ván đấu.
    Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 26-04-2011 lúc 09:40 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau trận lượt đi, Quang Thanh được 2 điểm, Văn Thắng được không điểm, thực ra thì trận sau chỉ cần đánh hoà, Quang Thanh sẽ lọt vào vòng trong, chí ít cũng được giải 3, nhưng do sự cầu thắng, tham công, muốn ăn điểm tuyệt đối, làm tiền đề để so đọ với Văn Thành, nếu vượt qua được Văn Thành sẽ lọt được vào trận chung kết, và nếu vào trận chung kết, nếu có quyết tâm, thực lực và may mắn, sẽ giật giải vô địch.
    Tuy nhiên, sự đời đâu phải ai cũng được như ý muốn, vào trận sau, QuangThanh tham công, nên bị thất bại thảm hại, diễn biến trận đấu như sau:
    Trận này Quang Thanh đi tiên, ngay lập tức P2-5 đóng pháo đầu, Văn Thắng cũng P8-5 2. M2.3 M8.7 3.X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4
    A, thế trận thuận pháo trực xe phá hoành xe cổ điển đây rồi, Quang Thanh reo thầm trong lòng, Quất Trung bí anh đã đọc nát sách, duy chỉ có thế trận này là anh còn nhớ được 1 số nước biến, còn lại quên sạch. He he.
    Ván cờ được diễn ra như sau:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

    Cả hai bên đều đi giống hệt trong sách, Quang Thanh càng yên tâm, nước thứ 6 anh đi P8.2 dự kiến nước tiếp theo sẽ P8-3 chém Mã.
    Thừa hiểu được ý đồ của Quang Thanh, Văn Thắng đi: 6.... X4/3 cản Pháo.
    He he, vẫn giống trong sách rồi.
    Quang Thanh giả vờ nghĩ rất lâu, đồng thời dùng công phu thượng thừa nhất dương chỉ, chỉ trỏ loạn xạ toàn những nước linh tinh, nhằm gây nhiễu tư duy của đối phương, khiến đối phương chóng mặt hoa mắt. Sau đó, anh vận quân linh hoạt đi quân cực nhanh theo trí nhớ phi thường của mình, khiến cho đối phương bị say đòn, liên tục cầm quân đi quân theo cảm tính, toàn phải đi theo những nước trong sách. He he, đòn dụ đối phương đã thành công.
    Diễn biến tiếp theo như sau:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 26-04-2011 lúc 10:00 AM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau một loạt đòn đánh, Quang Thanh đã đưa quân được vào vị đẹp, hình thành thế Phi thắng tất hoà.
    Sau một hồi say đòn, với bản lĩnh và độ lỳ cờ, Văn Thắng chợt tỉnh ngộ, đi một nước rất có lực là 11.... P4.5 dọa ăn Mã 3 sau đó đuổi Xe 3, dọa ăn Mã 7 của Quang Thanh.
    Nước này của Văn Thắng khiến cho Quang Thanh suy nghĩ mất 3 phút, đầu đau như búa bổ, việc đi không đúng sách, hoặc không nhớ hết sách, khiến cho Quang Thanh hết võ, phải dùng công phu chân chính của bản thân ra mà đối phó. He he
    Bây giờ nên công hay thủ đây, công thì như thế nào: X8.4, hay M7.8, hay X3.1 bắt Mã,
    khó tính quá, đau đầu quá. Thôi thì chọn giải pháp: Em ít tuổi em nhường bác một nước, vậy là Quang Thanh đi M3/2.
    Diễn biến tiếp theo như sau:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

    Với tư tưởng đã thắng thì phải thắng cho đẹp mắt, nên Quang Thanh quyết định đi 14. X8.7 ghim Mã, Xe của Văn Thắng, với ý nghĩ rằng, con Mã của đối phương muốn thoát được cũng mất mấy nước, ta lấy nhàn đánh mệt.
    Có ai ngờ rằng, đó chính là nước thấp nhất của ván cờ (tham như nông dân). Ngay lập tức Văn Thắng đi 14....S4.5, he he, quá tròn cờ, bây giờ có cho vàng thì Quang Thanh cũng không dám đi 15. X3.1 ăn Mã 7 của đối phương, bởi Văn Thắng có nước thoái pháo bắt 1 trong 2 Xe.
    Thôi chết rồi, Quang Thanh thầm nghĩ, nông dân đi buôn bị lỗ rồi.
    Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 26-04-2011 lúc 10:39 AM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Diễn biến của toàn ván cờ được tiếp tục như sau:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

    Do bản lĩnh kém, nên sau khi mất quân, Quang Thanh đi một số nước đi bạc nhược, kém linh hoạt, thiệt rất nhiều nước đi, bị Văn Thắng khéo léo vận quân, bình Xe bắt Mã, tiến Xe đuổi Mã, bình Xe ghim Mã, khiễn cho con Mã không còn đường về. Quang Thanh biết cục diện đã an bài nên đi thêm vài nước nữa rồi nhận thua.
    Trận tiếp theo Quang Thanh gặp Văn Thành, do hai bên đều muốn bảo lưu sức lực để tranh giải nhất nhì ba (Văn Thành tranh nhất nhì, Quang Thanh tranh giải ba), nên cả hai bên bắt tay nhau đánh hoà. Kết quả: Văn Thành nhất bảng 1 lọt vào đấu trận chung kết; Quang Thanh vượt qua Văn Thắng đứng nhì bảng, tiếp tục vào vòng trong tranh giải 3. Nhưng cuối cùng do thời gian có hạn, lại hết sức mệt mỏi và muốn đi nhậu ngay, nên đã bắt tay với Dũng đẹp trai thống nhất đồng giải 3; Chia đôi phần thưởng.
    Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 26-04-2011 lúc 10:55 AM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván này tìm không thấy ảnh chụp của anh Thanh đấu với Thành nhỉ?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là hình ảnh trận đấu giữa Lãng Tử Yến Thanh và Anh Thắng, phía bên kia là hình ảnh Nam xây dựng đang đánh trận quyết định với Hòa gà công tử






Các ván đấu của thành viên CLB A&E Thanh Hóa

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68