Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Biên bản và hình ảnh giải "HP-League" 2011 - Trang 11
Close
Login to Your Account
Trang 11 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 CuốiCuối
Kết quả 101 đến 110 của 168

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sao Hùng Bsx lại show ảnh cưới của 6789 với Hungnamdong thế??

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hihi Ngày bế văn mạc của giải HP Lick thật là vui quá đi! Cảm ơn lòng nhiệt tình của bác Trí, BSX, Hùng 1 đống...đã xuống chia vui,chúc mừng, ăn nhậu và thể hiện giọng ca với anh em HP.
    Hic xui quá cả ngày hôm qua em không dính nổi cái mặt vào một Bô ảnh nào từ lúc trao kúp đến lúc đi thi Cờ tướng Idol kakoke! Thật ra xui quá đi!!!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Hihi Ngày bế văn mạc của giải HP Lick thật là vui quá đi! Cảm ơn lòng nhiệt tình của bác Trí, BSX, Hùng 1 đống...đã xuống chia vui,chúc mừng, ăn nhậu và thể hiện giọng ca với anh em HP.
    Hic xui quá cả ngày hôm qua em không dính nổi cái mặt vào một Bô ảnh nào từ lúc trao kúp đến lúc đi thi Cờ tướng Idol kakoke! Thật ra xui quá đi!!!
    Ai bảo anh Nhạc hoa không có kiểu nào!!!




    Thưởng lớn cho em đi nhé! Lần sau xuống HP em lĩnh.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có ảnh rồi anh Nhạc Hoa đừng tủi thân nữa nhé!

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trời hóa ra bi h em mới nhìn thấy ảnh, lần trước không thấy hihhi cảm ơn anh em nào đã chụp cho em kiểu ảnh vớt nha. Hôm nào phải lên HN hát kakoke 1 lần, chưa bao h em được hát trên HN.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giè thế anh giai. Chả dại gì cặp kè với anh 6789 cả. Phần Hùng Nam Đồng cả thôi. Hôm đi xuống HP, em đang còn ôm vợ yên giấc nồng thì điện thoại đã réo vang. "Em ở bến xe Lương Yên rồi nhé!". Hic. Sao mà HP ngoài cái Đồ Sơn chả hơn đồ nhà thì còn cái gì làm Hùng Nam Đồng tức chàng trai xứ lạ của huyenmapu phải thao thức 5 canh, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi vào cái lúc mà trái tim đang ngủ yên nhất. Chỉ có 1 niềm vui, 1 niềm vui vô bờ ở cái thành phố Hoa Phượng Đỏ, nơi có đàn chim hải âu tung cánh vì phía dưới hoa cải đang nở tóe loe ấy chờ đợi.

    Em còn nhận ra cái sự sốt ruột trong nối cồn cào và làm Hùng Nam Đồng đói, xuống bến xe là đòi ăn sáng ngay. 1 chút chải chuốt em nhận ra khi ngồi taxi, chỉn chu lại sợi tóc bên vầng trán thật thà, dũng cảm. Hic.

    Và Hùng Nam Đồng còn chếnh choáng trong men say sau bữa nhậu ngọt ngào mà cầm nick cờ úp của em thua liền 3 ván (em cày mãi đang thắng 3 ván thì bị "công tử Nam Đồng" đốt luôn)...

    Và còn nữa, còn nữa,... nhưng dù vật đổi sao dời, ánh bình minh vẫn là chung khi mặt trời mọc dẫu ở Hải Phòng hay Hà Nội, ở bên bờ biển dạt dào những sóng và rác hay bên bờ hồ Xã Đàn thầm lặng mỗi sớm mai.

    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hic, chuyện mình pê đê cặp kè lung tung cũng lộ roài , còn số nhân vật chưa được công khai , coi chừng là "bung bét" hết luôn đó ..Hùng bsx thì chắc chắn trong danh sách rùi
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi bsx Xem bài viết
    Chỉ có 1 niềm vui, 1 niềm vui vô bờ ở cái thành phố Hoa Phượng Đỏ, nơi có đàn chim hải âu tung cánh vì phía dưới hoa cải đang nở tóe loe ấy chờ đợi.

    Em còn nhận ra cái sự sốt ruột trong nối cồn cào và làm Hùng Nam Đồng đói, xuống bến xe là đòi ăn sáng ngay. 1 chút chải chuốt em nhận ra khi ngồi taxi, chỉn chu lại sợi tóc bên vầng trán thật thà, dũng cảm. Hic.

    Và còn nữa, còn nữa,...

    Bác bsx nói đến tâm sự trong chuyến đi cùng Changtraixula làm em mới nhớ hôm về HP cùng em cũng có người sốt ruột thao thức 5 canh trắng đêm không ngủ . hôm đó em lại cứ bắt con tưởng bở nghĩ ng ta thao thức vì đi cùng mình hóa ra đó lại là 1 niềm vui vô bờ ở cái thành phố Hoa Phượng Đỏ ấy đang chờ mong .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    331
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Bác bsx nói đến tâm sự trong chuyến đi cùng Changtraixula làm em mới nhớ hôm về HP cùng em cũng có người sốt ruột thao thức 5 canh trắng đêm không ngủ . hôm đó em lại cứ bắt con tưởng bở nghĩ ng ta thao thức vì đi cùng mình hóa ra đó lại là 1 niềm vui vô bờ ở cái thành phố Hoa Phượng Đỏ ấy đang chờ mong .

    Nhầm to rồi Mập ơi!
    Hôm đó ta mất ngủ vì mải bày mưu tính kế nhằm hạ gục nàng đó. Và đương nhiên mọi nỗ lực của ta đã thành công ngoài dự kiến

    @ huyenmapu: Chính vì thế mà ta chưa dám viết tiếp hồi III đó!

  10. #10
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    331
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi bsx Xem bài viết
    Giè thế anh giai. Chả dại gì cặp kè với anh 6789 cả. Phần Hùng Nam Đồng cả thôi. Hôm đi xuống HP, em đang còn ôm vợ yên giấc nồng thì điện thoại đã réo vang. "Em ở bến xe Lương Yên rồi nhé!". Hic. Sao mà HP ngoài cái Đồ Sơn chả hơn đồ nhà thì còn cái gì làm Hùng Nam Đồng tức chàng trai xứ lạ của huyenmapu phải thao thức 5 canh, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi vào cái lúc mà trái tim đang ngủ yên nhất. Chỉ có 1 niềm vui, 1 niềm vui vô bờ ở cái thành phố Hoa Phượng Đỏ, nơi có đàn chim hải âu tung cánh vì phía dưới hoa cải đang nở tóe loe ấy chờ đợi.

    Em còn nhận ra cái sự sốt ruột trong nối cồn cào và làm Hùng Nam Đồng đói, xuống bến xe là đòi ăn sáng ngay. 1 chút chải chuốt em nhận ra khi ngồi taxi, chỉn chu lại sợi tóc bên vầng trán thật thà, dũng cảm. Hic.

    Và Hùng Nam Đồng còn chếnh choáng trong men say sau bữa nhậu ngọt ngào mà cầm nick cờ úp của em thua liền 3 ván (em cày mãi đang thắng 3 ván thì bị "công tử Nam Đồng" đốt luôn)...

    Và còn nữa, còn nữa,... nhưng dù vật đổi sao dời, ánh bình minh vẫn là chung khi mặt trời mọc dẫu ở Hải Phòng hay Hà Nội, ở bên bờ biển dạt dào những sóng và rác hay bên bờ hồ Xã Đàn thầm lặng mỗi sớm mai.


    Cái gì đây!Lão Gà bsx đừng có gắp lửa bỏ tay người nhé!Hotgirl 6789 đã nói là thích Lão Gà bsx cao to đen hôi mà.

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Cảm ơn bạn, thật ra mình thích Hùng bsx hơn
    Lão .......chán rồi lên định đá bóng ra biên hả!
    Lần sửa cuối bởi Changtraixula, ngày 26-06-2011 lúc 11:49 PM.

Biên bản và hình ảnh giải "HP-League" 2011
Trang 11 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68