Kết quả 51 đến 60 của 168
-
24-05-2011, 12:15 AM #51
-
24-05-2011, 08:30 AM #52
Các huynh nói thế thì tội nghiệp cho đệ quá
đệ đánh giải này tuy xác định trước làm gạch lót đường cho các huynh rùi nhưng các huynh có thể xem lại biên bản các ván trước đệ đánh hoặc hỏi trực tiếp các cao thủ đang xếp top trên có chú Đại BN, Quý béo, anh Nghĩa spacy, anh Thành xích thố, anh Long CIA xem đánh khai và trung diễn biến các ván cờ đệ có kém các cao thủ ấy đâu (không dám nói có ván tươi hơn ý chứ
) đệ đã sút trượt mấy quả penalty rùi, đến ván gặp đại ca Tuấn Anh thì có phần may mắn hơn chút xíu vì đại ca ý chủ quan thôi
Dù sao cũng cảm ơn đại ca "đã nhận của em 1000 usd"
-
24-05-2011, 09:04 AM #53
Thành ơi, hôm nào anh sẽ viết "câu chuyện 1000 usd". Em kể chi tiết để anh có cơ sở viết nhé.
-
26-05-2011, 03:42 PM #54
-
26-05-2011, 07:54 PM #55
Những ván đấu bù của Bùi Kim Long vòng 5,6,7,8.
Phùng Duy Thành - Bùi Kim Long 0-1
Lại có "mùi" bán độ, không hiểu sao Thành Béo cuống cuồng bỏ con pháo
Bùi Kim Long - Vũ Hữu Tân 1-0
Nguyễn Bình Minh - Bùi Kim Long 0-1
Anh Minh bỏ pháo rất "hồn nhiên"
Bùi Xuân Trọng - Bùi Kim Long 1-0
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
26-05-2011, 08:01 PM #56
Vũ Hữu Tân (tức Phương" con") gặp Long CA vòng 7
Chụp bằng điện thoại nên hơi mờ, anh em thông cảm...hehe!Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
26-05-2011, 08:36 PM #57
hay quá! rất căng thẳng và hấp dẫn, chắc do anh Thành căng thẳng quá nên bỏ luôn quân pháo ván cờ đánh chuẩn chắc có thể hòa! tiếc quá.
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
27-05-2011, 12:05 AM #58
Anh Tuấn Anh post biên bản vài nước cuối có nhầm lẫn nên ra hình cờ như vậy, nhưng rốt cuộc mình cũng như bị Ma làm lúc đấy, không hiểu sao ko nhìn ra con pháo nằm vu vơ 1 mình trên đó nữa, kể ra cũng tiếc thật
Cảm ơn anh em đã động viên, cuộc chiến ở nửa cuối bảng xếp hạng thực sự bắt đầu diễn ra vô cùng hấp dẫn rồi
Hy vọng em sẽ không nằm vào top 14/14
hi hi...
-
27-05-2011, 12:11 AM #59
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 27-05-2011 lúc 12:14 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
27-05-2011, 12:17 AM #60
Anh vẫn thức à
đúng như ván cờ em còn nhớ thì Mã anh Long ở đường 4 Hà bên em, Pháo anh Long ở đường 5 Hà bên em, còn em có con Voi ở Hà 7 bên em, em lên sỹ 5 tiến 6 để Pháo 6 của em đuổi con Mã anh Long rồi bỏ quên cây Pháo 5 đang nằm ở hàng tốt anh ấy chứ. Cờ em vịt thật nhưng chắc không đến nỗi đi con Tốt 6 bình 7 ra như thế để anh Long ăn thản nhiên con Pháo đâu anh ơi
Đại ka post thế này ai xem vào cười em thì ít, cười cờ HP mình vịt quá thì nhiều, lúc ấy lại khổ em vì em mang tiếng cho các anh
Ván cờ em nhớ chính xác như sau:
Lần sửa cuối bởi pduythanh, ngày 27-05-2011 lúc 12:22 AM.
Biên bản và hình ảnh giải "HP-League" 2011
Đánh dấu