Kết quả 31 đến 40 của 134
Chủ đề: Toán vui
-
19-05-2011, 04:37 PM #31
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
19-05-2011, 04:42 PM #32
-
19-05-2011, 04:45 PM #33
-
19-05-2011, 04:56 PM #34
Lâu rồi hok làm mấy toán kiểu này, xem lại thấy vui ghê
-
19-05-2011, 04:58 PM #35
[QUOTE=hyh;127418]a*a+3=(a-1)*(a+1)+4 =>4 chia hết cho a-1
Vậy a=2, 3, 5
quả nhiên danh bất hư truyền
Giấc mộng lớn nào ai tỉnh trước
Bình sinh ta lại biết mình ta
Ngày xuân đẫy giấc trong am cỏ
Ngoài cửa trì trì bóng ngựa qua...
-
19-05-2011, 05:11 PM #36
hyh tu tin qua day. giai toan phai theo dung trinh do tung lop nhe.
xin loi, may dang bi hong ko danh tieng viet dc.
-
19-05-2011, 05:16 PM #37
Bài số học thì đúng rùi mà

mà cũng dễ nữa!
-
19-05-2011, 05:33 PM #38
-
19-05-2011, 05:37 PM #39
-
19-05-2011, 05:39 PM #40
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
Toán vui




Trả lời kèm Trích dẫn



Đánh dấu