Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hắc bạch xô sát , Hà thành đại chiến - lượt đi trang 7 , lượt về trang 10!!! - Trang 11
Close
Login to Your Account
Trang 11 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112 CuốiCuối
Kết quả 101 đến 110 của 113

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đã sửa hết rồi các bác nhé. Thanks các bác đã nhận ra sai sót trong quá trình tường thuật.


    Đội thắng cuộc đã được nhận phần thưởng của BTC và các nhà tài trợ. Hiện nay cả hai đội và toàn bộ khán giả đã tiến hành họp rút kinh nghiệm tại quán bia hơi 77 Đặng Văn Ngữ.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    417
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hương Ngỗng thi đâu 2 hôm nay với phong độ cao quá, chiến thắng trước DCK và NAQ một cách thuyết phục càng khẳng định brother là một trong các cao thủ hàng đầu của Hà Thành kể từ khi NVQ ra đi.Hy vọng brother tiếp tục giữ vựng phong độ thi đấu và biết đâu đấy trong một giải A1 gần nhất có sự xuất hiện của huynh trong top các cao thủ dẫn đâu
    Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lục Hùng tranh bá thực sự hấp dẫn,Mông Cổ tướng quân Hương (ngỗng) thi đấu thật ấn tượng, Anh chính là KỲ VƯƠNG ĐẠO QUÁN Hà Thành...Chúc mừng anh
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    anh Hương lại trở thành đấng cứu thế cho Hắc đội quân Xanh , chúc mừng anh
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    73
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuaNganXuyen Xem bài viết
    anh Hương lại trở thành đấng cứu thế cho Hắc đội quân Xanh , chúc mừng anh
    Ơ, thế mình cứ nghĩ là đội nào thua trong trận đại chiến này sẽ là đội "Hắc", còn đội nào thắng thị là đội "Bạch" chứ nhỉ.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    6
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hương ngỗng đánh ván với quân bún hay đấy.hôm qua thắng anh khoa là do may mắn nhưng hôm nay là do đẳng cấp.chúc mừng !!

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bản lĩnh của Hương Ngỗng thật đáng sợ!
    Chúc Mừng Hương Ngỗng,Ngọc Con và Ngọc Chìa Vôi.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Đang ở
    Giang hồ
    Bài viết
    233
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là trong lục tướng Hương Ngỗng nổi bật hẳn phong cách đánh của nhà vô địch (trử ĐCK đang vào điểm rơi phong độ chưa kịp phục hồi).

    Tuy nhiên không hiểu sao vào giải A1 Hương ngỗng vẫn chỉ là con chim én của đất bắc. Phải chăng nhà tổ chức, đơn vị chủ quản chưa tạo ra động lực để Hương ngỗng phấn đấu?

  9. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuối cùng thì Hương đã phục thù Quân sau trận thua ở Chùa Vua.Qua tấm hình chụp của bạn ThêmgaiDep thấy bóng Hương rất sáng,2 gồ thái dương nhô cao chính tỏ công lực đang thăng tiến.Theo tui nếu giữ được phong độ này thì Hương sẽ xưng vương tại giải Kỳ Vương Đất Bắc !!Liệu ngỗng có hóa thành "Phụng vũ cửu thiên"???

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    46
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HẬU " HẮC BẠCH ĐẠI CHIẾN HÀ THÀNH "
    >>> Khả năng sẽ diễn ra trận chiến
    >>> " BÁO THÙ HUYNH ĐỆ "


    * Mông cổ tướng quân " PHẠM QUỐC HƯƠNG " quả là SAO SÁNG giữa HÀ THÀNH. Khi xuất sắc vượt qua 2/3 kỳ thủ " Cao thủ Hàng đầu " trong trận HẮC BẠCH ĐẠI CHIẾN. Hai nạn nhân của " Mông cổ tướng quân " trong trận Hắc chiến là " Đại bàng gãy cánh - ĐÀO CAO KHOA " và Hắc tinh tinh của PQH là " Thần ngược - NGUYỄN ANH QUÂN "

    * Dù rằng với đẳng cấp và phong độ tỏa sáng của Kỳ thủ PHẠM QUỐC HƯƠNG như Trăng khuyến " CUNG NGUYỆT ĐẠI SƯ " đang soi hình xuống nước. Bỗng thấy vẫn còn một chú " ẾCH NGỒI ĐÁY GIÊNG - Cường Ếch " chưa thịt nốt lòng vẫn chưa yên bởi đang thiếu món nhậu " Ếch xào hoa mướp ".

    Nhưng thực tế dù cho có vượt qua được Hai đại cao thủ Đào Cao Khoa và Nguyễn Anh Quân trong trận chiến HẮC BẠCH XÔ SÁT thì còn cửa ải thứ 3 là " Kỳ cao thủ NGUYỄN HUY CƯỜNG " thì không phải là dễ dàng >>> Bởi Kỳ thủ N.H.CƯỜNG đã cầm hòa cả lượt đi và lượt về trước DOUBLE NGỌC- ĐẠI MA ĐẦU , xét về trình độ và kinh nghiệm thì 6 đại cao thủ Hà thành cũng kẻ chín người mười mà thôi.


    HY VỌNG BAN TỔ CHỨC " Thanglongkydao " QUÁN SẼ TỔ CHỨC ĐƯỢC TRẬN CHIẾN NÀY.



    Lần sửa cuối bởi Tuanvuaco, ngày 30-05-2011 lúc 09:16 AM.
    " THẮNG KHÔNG KIÊU - BẠT KHÔNG NẢN "

    " THẤT BẠI LÀ BỐ ĐẺ CỦA THÀNH CÔNG "

Hắc bạch xô sát , Hà thành đại chiến - lượt đi trang 7 , lượt về trang 10!!!
Trang 11 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68