Kết quả 1 đến 10 của 19
Hybrid View
-
29-05-2011, 09:28 AM #1
Cảm ơn laototphilao đã động viên kịp thời , từ hôm qua cho tới hôm nay . Cảm xúc tuyệt vời đến từ cả cờ tướng lẫn bóng đá thực sự rất vui mừng . Vui mừng ko chỉ bởi mình tiếp tục giữ vững đài chủ trước 1 đấu thủ " khó nhằn " . Anh Như quá khứ cũng đã từng đánh nhiều trận với các cao thủ hàng đầu Ngõ Trạm khi xưa tại quán nước nhà ông Thu . Hiện nay so với lúc đỉnh cao chắc anh cũng " rơi " nhiều nên việc sót nước cũng là bình thường . Tuy nhiên phong cách chơi cờ của anh thực sự mình rất thích bên cạnh nhiều cao thủ phương Nam khác : điềm đạm , khiêm tốn và rất lịch sự " khi anh có điện gọi công chuyện làm ăn , dù lớn tuổi hơn mình nhiều nhưng anh cũng nói , anh phiền chút nha Linh " qua những điều nhỏ nhặt đó nhưng ấn tượng để lại là rât sâu sắc . Chơi cờ giỏi đã khó , cách thể hiện mình lại càng khó hơn . Nhớ khi xem các cao thủ Trung Quốc đối trận , dù thắng , thua nhưng cách thể hiện mình với nhau rất hay . Họ cùng nhau phân tích chỉ ra những chỗ hay cho nhau dù là khác đội . Xem Hứa Ngân Xuyên , Tưởng Xuyên ngồi hàng giờ đồng hồ cùng phân tích lại ván đấu cho những kỳ thủ nước ngoài ở trình độ dưới họ rất nhiều mà ko hề cảm thấy có gì đó thua thiệt và mất thời gian vô ích , ở vị trí đệ nhất kỳ nhân của họ mà nói thực sự rất hay và ấn tượng . Bởi xét cho cùng mà nói Kỳ Đạo cờ tướng là 1 điều rất đẹp .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Thăng Long Kỳ Đài - lượt 35 (9h15 28.5.2011): Dương Như - Phạm Tuấn Linh
Đánh dấu