Kết quả 11 đến 20 của 27
Chủ đề: Bạn nghĩ gì về hành động này!
-
04-06-2011, 02:34 AM #11
He he ... xem clip của HagOn xong cười tưc hết cả ngực ...
Cảm ơn bạn nhiều nhé !
-
04-06-2011, 08:24 PM #12
Buồn cười kinh khủng, subtitle hơi bị chuẩn. Thanks bạn nha!!!!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-06-2011, 11:21 PM #13
-Rất hay và buồn cười,chứ cứ đọc thấy mấy ông cãi nhau chán quá!
-
05-06-2011, 12:05 PM #14
ChimZunzun là người Lâm Đồng
Anh hoan.my45 cũgn người Lâm đồng
Về tuổi đời thì chimzunzun chỉ bằng con thư hai của anh hoan.my45
Chimzunzun thì mình chưa gặp lần nào nhưgn anh hoan.my45 thì mới găp và giao lưu mấy ngày đi công tác vừa qua .
Tôi rất mến anh- hiền lành , khiêm tốn và chân thật .Kỳ nghệ của anh cũng đủ làm cho tôi tơi tả
Thôi 9 bỏ làm 10 gà nhà cứ đá nhau hoài .
-
05-06-2011, 01:08 PM #15
-
05-06-2011, 01:15 PM #16
-
05-06-2011, 01:21 PM #17
-Có những người sinh ra luôn luôn tìm cách gây lộn,nói sấu mọi người và trả thù đời,nhìn đời bằng một mầu xám xịt(hay đâm bị thóc trọc bi gậy,thọc gậy bánh xe,ném đá dấu tay,gắp lửa bỏ tay người.......và hay nói sấu người khác)
-Có những người lại luôn luôn giúp đỡ mọi người những lúc khó khăn,và luôn luôn tha thứ ,nhìn đời bằng một tương lai tươi sáng,luôn bỏ qua những lời nói sấu về mình và tự khẳng định mình(chó cứ sủa ta cứ đi)....vvv...
-Tất nhiên còn nhiều loại người khác nữa,nhưng nếu cho bạn chọn 1 trong 2 loại người trên thì bạn trọn như thế nào?(nhất là chimzunzun vì bạn còn quá trẻ có thể đã va vấp ngoài đời nhưng từng đó chưa thấm vào đâu để luôn tự khẳng định mình là ta luôn đúng còn người khác thì sai,tôi cũng không bao giờ luôn khẳng định mình luôn đúng)
-
05-06-2011, 01:30 PM #18
Các bác chém nhau ghê quá mà 6789 ko dàn xếp gì cả ?
CHỦ ĐỀ CỦA MỤC NÀY LÀ : BẠN NGHĨ GÌ VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚ MÈO!
THì AI NGHĨ THẾ NÀO THÌ PHÁT BIỂU NHƯ THẾ : ĐÓ LÀ Ý CỦA THÀNH VIÊN PHÙ HỢP VỚI CHỦ ĐỀ !
Có người thì ko phát biểu suy nghĩ như lại thích phán xét người khác!!!
KHÓ CHỊU LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG TRONG ĐỐI THOẠI VÀ SẼ CÓ NGƯỜI VUI KẺ BUỒN
ÂU ĐÓ CHÍNH LÀ 1 PHẦN CỦA CUỘC SỐNG ! Giống như đánh cờ có thể thắng thua !
-
05-06-2011, 01:50 PM #19
@ Bác 6789: Em xem clip này lần thứ rùi mà ko khỏi bùi ngùi. Hix
-
05-06-2011, 02:42 PM #20
Mình cũng giống bé Trang tơ nhà ta. xem clip xong lại thấy nhớ bé cún nhà mình ngày xưa cũng vì yêu cậu cún nhà hàng xóm nên cho dù cậu cún nhà hàng xóm bị bắt trộm mất rùi mà ngày nào bé cún nhà mình cũng ngóng người iu mà chẳng thấy người iu đâu cả. nên lúc nào cũng trông cũng buồn
mà bé cún nhà mình trung tình lắm nha iu cậu cún đó đến khi lên thiên đàng luôn. vậy mới thấy loài vật tuy không được thông minh như con người nhưng về tình cảm thì chẳng khác gì con người chúng ta
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
Bạn nghĩ gì về hành động này!
Đánh dấu