Kết quả 11 đến 20 của 68
-
04-06-2011, 06:38 PM #11
vậy là sóc sơn xe thua cuộc nếu tuyên hoặc khải để hòa
NHẤT VỢ NHÌ TRỜI
ĐỜI KHÔNG ĐỐI THỦ
-
04-06-2011, 06:54 PM #12
Các cao thủ làm ơn cho hỏi, nước 31 có phải TTN sót nước mất cây tốt không? Nếu không mất cây tốt này thì chưa biết như nào đúng không?
-
04-06-2011, 07:02 PM #13
-
04-06-2011, 07:08 PM #14
CLB Anh Em 2 xuất sắc cộng may mắn đã vượt qua được TADA.
Sau khi ở bàn 4, odukich Nguyễn Duy Thái sót nước để mất "cơ sở cách mạng" (quân) trước Hà trưởng lão, coi như Anh Em mất 1 bàn thì chỉ ít phút sau, ở bàn 3, "hòa bình" đươc lập lại. Người đã giành chiến thắng nhàn nhã trước anh Triệu Thanh Tuấn ở lần gặp trước lại "biếu" xe cho Thắng taotung. Ngay lập tức, giảng viên đại học khá béo này lên "bục giảng" tuyên bố "2 bàn này hòa rồi, 2 bàn kia cố gắng nhé!".
Mọi sự chú ý đổ dồn lại bàn 1 và 2.
Ở bàn 1, Lê Sơn chiếm ưu thế trước Đặng Hữu Trang. Sau khoảng 20 nước, Sơn đã ăn hơn được 1 mã. Hai pháo của Trang tơ phi hết xuống đáy khá nguy hiểm nhưng nằm ở 2 bên và 2 xe đều không hỗ trợ được bởi 2 xe của Lê Sơn quản lý hết trung lộ. Ưu thế của Lê Sơn tăng rõ rệt khi xuất hiện cục và Trang buộc phải phế cả xe ăn lại pháo mã. Hai xe của Sơn quá mạnh nên Trang đành thúc thủ. Anh Em hơn 1 bàn!
Kịch tính lại xảy ra ở bàn 2. Ở lần gặp nhau trước, sau 15 nước như GM Trung Hoa, SM trung_cadan sắp làm thịt được Hảo trưởng lão của Anh Em thì trong 1 phút sơ sẩy, trung_cadan đã thua ngược bởi những đòn phối hợp đẹp mắt của anh Hảo. Tuy nhiên, ở lần ấy, kết quả ván đấu ko nhiều quan trọng bởi TADA đã giành thắng lợi chung cuộc trước đó. Ở lần này, kịch tính 1 lần nữa lặp lại!
Những nước cờ sắc như dao cạo của SM làm anh Hảo choáng váng, nướng quân xèo xèo. Nhưng SM luôn là người nhân từkhi những đòn công sát cuối cùng thiếu đi độ sắc sảo cần thiết. Chỉ thiếu đi 1 vài phần công lực ở những đòn quyết định, SM đã phải trả giá!
Anh Em 2 đã giành thắng lợi 6-2.
Chặng đường phía trước còn rất dài với những đối thủ nặng ký hơn nữa. Anh Em 2 cố gắng nhé!Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 04-06-2011 lúc 09:10 PM.
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
04-06-2011, 07:17 PM #15
Bravo Anh Em 2. Ván anh Hảo đúng là "đau tim", giai đoạn khai cục không kém, nhưng xử lý đoạn khai - trung thì không tốt, bị Trung_cadan vây ép rất nguy hiểm. May mà có độ lỳ đòn, càng may nữa khi super Mod đánh không chuẩn trong thế cạn giờ, không thì... Dù sao cũng chúc mừng các kỳ thủ đã cố gắng hết mình để đòi lại 3 điểm đã mất ở lượt đi!
-
04-06-2011, 07:19 PM #16
Từ giờ trở đi, anh em nên gọi anh Hảo là "Nhiếp hồn đại sư". Trận nào khai cục cũng lép, rồi sau đó thôi miên đối thủ, từ thua trở thành hòa hoặc thắng
Lúc xem đến chõ trung cục, em tháy a hảo đi tiên mà như chấp SM 3 tiênDụng công thực hành đạo đức sẽ không còn đạo đức
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=xuatr28
-
04-06-2011, 07:39 PM #17
KẾT QUẢ CUỐI CÙNG
Tây Sơn vs Sóc Sơn 3-0(5-3)
1/ Nguyễn Anh Quân 2-0 Trần Tuấn Ngọc
2/ Nguyễn Anh Tú 0-2 Lưu Quang Tuyên
3/ Nguyễn Trường Sơn 2-0 Vũ Tuấn Nghĩa
4/ Trần Trung Kiên 1-1 Quang Khải
Kỳ Siêu vs Việt Sơn 0-3(2-6)
1/ Nguyễn Tiến Cường 0-2 Nguyễn Thế Trí
2/ Tạ Thanh Giang 2-0 Phạm Tuấn Linh
3/ Trần Trung 0-2 Nguyễn Thế Tuấn
4/ Lê Việt Hùng 0-2 Nguyễn Hông Thanh
Anh Em 2 vs Tada 3-0 (6-2)
1/ Lê Sơn 2-0 Đặng Hữu Trang
2/ Bùi Mạnh Hảo 2-0 Phạm Thanh Trung
3/ Trịnh Xuân Thắng 2-0 Phạm Minh Hiếu
4/ Nguyễn Duy Thái 0-2 Nguyễn Đức HàLần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 05-06-2011 lúc 01:59 AM.
-
04-06-2011, 09:10 PM #18
Lâu rồi mới thấy 1 ván Ngọc "con" dính cuộc trước Quân "bún" (tham ăn con Tốt đầu, pháo trống chơ lơ không kịp đe dọa đối thủ đã mất Tiên liên tục)! A Sơn "Hàng Mành" cũng đánh ván cờ phế quân rất cao (đưa Nghĩa "Thái Bình" vào "mê hồn trận" rồi... cắt tiết), chứng tỏ bản lĩnh của một kỳ thủ giang hồ khét tiếng. Chia buồn với 2 kỳ thủ quê lúa đã không cứu ván nổi thế bại của Sóc Sơn trước một Tây Sơn quá rắn!
-
04-06-2011, 09:14 PM #19
Không phải tự nhiên mà anh Hảo là trưởng lão của một CLB mạnh như Anh Em Club!
-
04-06-2011, 09:46 PM #20
ván ạnh sơn đánh hay kinh
Tường thuật vòng 8 TLKD 2011 (Lượt về)
Đánh dấu