Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tường thuật vòng 8 TLKD 2011 (Lượt về) - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 68

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đóng pháo ngũ vào cũng thua, khai cuộc cổ điển này bên hậu làm gì có cửa. Xem lại cuộc đi! Cái này kg có trong sách mà là ván đấu đúc kết kinh nghiệm lâu dài của anh em chơi cờ thôi!
    Sao lại bảo không có trong sách thế ? TTN chưa nghiên cứu qua , đáng nhé lúc Quân lên Mã bắt pháo thì đi P5/2 tiên ăn tốt 3 qua thì đi M8.7 đối công thôi .

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    63
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong quyển "Đối Binh Cuộc" của Lý Đức Lâm xuất bản 1996 có nói qua trận này trong 2 cuộc, các bác xem ở đây dbc.pdf. Sách phân tích hai phuơng án tại nước thứ 4 của Đỏ: nếu Đỏ C3.1 Đen P2.2 còn nếu Đỏ M8.7 Đen P5/2, cả 2 cách Đen đều thắng thế.
    Nguợc lại, quyển "khai cục thực chiến kỹ xảo" của Vạn Xuân Lâm xuất bản 1999 có phân tích 1 ván chơi theo biến C3.1 và kết luận Đỏ chơi chính xác sẽ thắng thế. Link: tckx.pdf
    Vạn Xuân Lâm cũng là nguời thực chiến trận này mấy ván trong post phía trên, có thể thấy hiệu quả khá tốt.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hôm nay CLB Kỳ hưũ,Anh em1... ko đánh vòng 8 giải TLKD ah các bác?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi victor2874 Xem bài viết
    hôm nay CLB Kỳ hưũ,Anh em1... ko đánh vòng 8 giải TLKD ah các bác?
    Giải hôm nay vẫn đánh , nhưng có lẽ do ae phóng viên , bình luận bận việc nên việc truyền tải thông tin chưa được tiến hành.
    Mong các bạn thông cảm !

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    364
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    AEM 1 3-0 Quang Trung ( 6-2 ) :

    - Nguyễn Ngọc Tùng 0-2 Vũ Huy Cường

    - Dương Như 2-0 Phạm Thanh Tùng

    - Lê Quốc Thắng 2-0 Lưu Khánh Thịnh

    - Đại Ngọc Lâm 2-0 Lê Mạnh Hiệp

    IPL2 3-0 Đông Anh ( kết quả cụ thể Hung_namdong cập nhật )

    Trận Đống Đa và Hà Đông đang thi đấu !!!

    Vòng này Kỳ Hữu nghỉ !!!
    Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe. Đội Anh Em 1 hôm nay chơi tốt quá, ko kém gì đội Anh Em 2 nhé. Anh Dương Như thật xuất sắc. Anh Thắng kem và Lâm đang trở lại với phong độ tốt. Tùng cố gắng hơn chút nữa ..

    Chúc mừng cả đội!
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ANH EM1 thật sự là đối thủ kỵ dơ của QUANG TRUNG....Hoa Hòa Thượng một lần nữa, lại vượt qua Mã tốc tướng quân,tạo đà hưng phấn cho toàn đội,nhưng Tể tướng Lưu gù và Ba toác đai sư, chơi dưới phong độ thật đáng tiếc,nếu QUANG TRUNG ko cải thiện đấu pháp,sẽ ko thể vượt qua vòng loại, một sự bất lợi được báo trước..Chúc mừng CLB ANH EM1
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    492
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng AE1 thật xuất sắc .AE 1- QUANG TRUNG 3-0 (6-2) AE2 - TADA 3-0 (6-2) . Hai đội của chúng ta cùng cố gắng tiến lên nhé - Chúc mừng
    [B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950

  9. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau vòng đấu thứ 8 ĐỘI tada lại thua đội AE2 VỚI TỈ SỐ 2-6.
    cánh cửa vào vòng 2 nhỏ quá đối với tadaclub trong thời điểm này!
    1 nguyên nhân nho nhỏ là do tada ko tập luyện trước giải như các clb khác vì cho là ko cần thiết !.

    Ở BÀN SỐ 4 : lão tướng Hà xoăn gặp á quân mini tour ae club-Duy Thái
    với phong độ cao Lão đã dành chiến thắng rất sớm mang lại 2điểm tuyệt đối của mình về cho ta da.
    Lẽ ra anh có thể thắng sớm hơn nếu đối thủ xin thua nhưng ko có chuyện đó:
    ANH HÀ XOĂN: Cờ này vẫn chưa buông cây hả em???
    Thái odu kích: (Chỉ có tiếng thở dài)
    Anh Hà (smile): Chưa buông cây thì anh...bắt hết cây...đã thế !!!
    BÀN số 1 : LÊ SƠN tiếp Trang tơ
    SƠN làm ăn thế nào mà lại hơn hẳn 1 xe và do đi bộ nên KẾT QUẢ LÀ TRANG VỀ NHÌ!
    Tỉ số là 2-2 cho cả hai đội (thoáng chút ưu tư trên gương mặt Trưởng lão-đối lập với vẻ hân hoan của reporter)
    Bàn số 3 : THẮNG taotung giao lưu cùng Hiếu vịt
    Hiếu bị mất xe nên thua cờ ,lúc này thấy hiếu còn thiểu náo hơn cả lúc bị mất ví.
    4-2 TỈ số đã nâng lên cho anh em 2
    Bàn số 2 : Thanh TRUNG gặp HẢO Mạnh Bùi.
    TRung rất nỗ lực với quyết tâm cao và ván cờ vô cùng thuận lợi cho Trung có thể đòi 2 điểm lại cho tada .
    nhưng ở tình thế sút ra ngoài khó hơn đưa vào trong thì Trung lại chứng minh : " Không có việc gì khó! đừng có nói nhiều !!!"
    và Hảo sau ván đấu cười bẽn lẽn ! Còn Trung thì đỏ mặt mà mắng odukich cái tội ...ho đúng thời điểm nhạy cảm!
    Vào vòng 2 với ta da là ko thể nữa rồi! động lực thi đấu còn lại có lẽ là danh dự và ...giải thưởng của clb cho cá nhân nào đạt 60-% số điểm tối đa / số ván đấu(quá dễ!)

    Với anh em 2 thì đây đúng là tin vui! trên con đường tiến vào vòng 2!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    350
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    Sau vòng đấu thứ 8 ĐỘI tada lại thua đội AE2 VỚI TỈ SỐ 2-6.
    cánh cửa vào vòng 2 nhỏ quá đối với tadaclub trong thời điểm này!
    1 nguyên nhân nho nhỏ là do tada ko tập luyện trước giải như các clb khác vì cho là ko cần thiết !.

    Ở BÀN SỐ 4 : lão tướng Hà xoăn gặp á quân mini tour ae club-Duy Thái
    với phong độ cao Lão đã dành chiến thắng rất sớm mang lại 2điểm tuyệt đối của mình về cho ta da.
    Lẽ ra anh có thể thắng sớm hơn nếu đối thủ xin thua nhưng ko có chuyện đó:
    ANH HÀ XOĂN: Cờ này vẫn chưa buông cây hả em???
    Thái odu kích: (Chỉ có tiếng thở dài)
    Anh Hà (smile): Chưa buông cây thì anh...bắt hết cây...đã thế !!!
    BÀN số 1 : LÊ SƠN tiếp Trang tơ
    SƠN làm ăn thế nào mà lại hơn hẳn 1 xe và do đi bộ nên KẾT QUẢ LÀ TRANG VỀ NHÌ!
    Tỉ số là 2-2 cho cả hai đội (thoáng chút ưu tư trên gương mặt Trưởng lão-đối lập với vẻ hân hoan của reporter)
    Bàn số 3 : THẮNG taotung giao lưu cùng Hiếu vịt
    Hiếu bị mất xe nên thua cờ ,lúc này thấy hiếu còn thiểu náo hơn cả lúc bị mất ví.
    4-2 TỈ số đã nâng lên cho anh em 2
    Bàn số 2 : Thanh TRUNG gặp HẢO Mạnh Bùi.
    TRung rất nỗ lực với quyết tâm cao và ván cờ vô cùng thuận lợi cho Trung có thể đòi 2 điểm lại cho tada .
    nhưng ở tình thế sút ra ngoài khó hơn đưa vào trong thì Trung lại chứng minh : " Không có việc gì khó! đừng có nói nhiều !!!"
    và Hảo sau ván đấu cười bẽn lẽn ! Còn Trung thì đỏ mặt mà mắng odukich cái tội ...ho đúng thời điểm nhạy cảm!
    Vào vòng 2 với ta da là ko thể nữa rồi! động lực thi đấu còn lại có lẽ là danh dự và ...giải thưởng của clb cho cá nhân nào đạt 60-% số điểm tối đa / số ván đấu(quá dễ!)

    Với anh em 2 thì đây đúng là tin vui! trên con đường tiến vào vòng 2!
    Lão dương tàn lão quái lắm chuyện ra phết

Tường thuật vòng 8 TLKD 2011 (Lượt về)
Trang 5 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68