Kết quả 1 đến 10 của 12
			
		Chủ đề: Thanh Hóa cấp Giáp liên tái 4-4
- 
	04-06-2011, 11:25 PM #1 Thanh Hóa cấp Giáp liên tái 4-4 Thanh Hóa cấp Giáp liên tái 4-4Ảnh hưởng của giải tượng kỳ cấp Giáp liên tái tại Trung Hoa, chiều nay sau trận công kỳ đài thất bại của anh Hậu trước anh Cường, các ký thủ đã chia 4-4 và làm 1 trận nhậu vào cuối ngày  keke keke
 
 Mỗi bên gồm 4 kỳ thủ đều có hạng số mã thi đấu hết sức căng thẳng quyết liệt 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
 
- 
	04-06-2011, 11:27 PM #2  Trận đấu nhằm động viên 1 số kỳ thủ chơi cờ sáng tốt, nhưng cờ úp mù tịt ^^ như anh Hậu thua trắng cả 3 ván ở vòng đấu loại, anh Long may mắn vào được vòng 8 người cũng sớm bật bãi, anh Dũng đầu bò thì quá gà cờ úp ^^ đánh cho đỡ ức chế  keke keke
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
 
- 
	04-06-2011, 11:30 PM #3   
 
  
 
  
 
  
 
   
 
- 
	04-06-2011, 11:33 PM #4   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 Có vẻ như Hà Nội có Thăng Long Kỳ đạo quán, thì Thanh Hóa cũng có Thanh Hóa kỳ đạo quán - 51 Tân An keke keke
 
- 
	05-06-2011, 10:47 AM #5  Kết quả trận Cấp Giáp liên tái 4-4 
 Bàn 1:Nguyễn Văn Cường-Bùi Ngọc Hòa 0-1
 Bàn 2:Vũ Đại Long-Lại Thế Hải 1-0
 Bàn 3:A.Xuân Hít-Nguyễn Hữu Dũng 0-1
 Bàn 4:Điệp(Phú Sơn)-A.Hậu(Đông Sơn) 1-0
 Kết quả 2 bên huề 2-2 ke keLần sửa cuối bởi BuiNgocHoa, ngày 05-06-2011 lúc 10:57 AM. Lang thang suốt nửa cuộc đời
 Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
 Đêm buồn nâng phím đàn say
 Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
 Người còn xa cách mấy sông?
 Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
 Giật mình lại một mùa sang
 Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
 
 
- 
	05-06-2011, 01:08 PM #6  Ván đấu Hòa Công Tử Gặp A Cường Tân An trong trận liên tái 4-4. 
 Bùi Ngọc Hòa-Nguyễn Văn Cường 1-0
 Lang thang suốt nửa cuộc đời
 Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
 Đêm buồn nâng phím đàn say
 Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
 Người còn xa cách mấy sông?
 Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
 Giật mình lại một mùa sang
 Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
 
 
- 
	05-06-2011, 01:19 PM #7  Ông bị làm sao ấy mà đòi ngồi bàn 1  ban 1 là anh Hải và anh Long mà, ván ông với anh Cường, anh Cường chủ quan thôi ban 1 là anh Hải và anh Long mà, ván ông với anh Cường, anh Cường chủ quan thôi hehe hehe
 
 Bùi Ngọc Hòa - Tiên Thắng - Nguyễn Văn Cường
 
 
 
 (Ván này là sửa ví dụ sai lầm sau nước đấm tốt đầu !!!!! Cục sau 5 nước ) )
 
 Ông díp cục mía nó rồi, anh CƯờng tha cho còn không biết điều kakaka kakakaLần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 05-06-2011 lúc 01:30 PM. 
 
- 
	05-06-2011, 01:29 PM #8  Kết quả trận Cấp Giáp liên tái 4-4 
 
 Bàn 1:Lại Thế Hải 0-1 Vũ Đại Long
 Bàn 2:Bùi Ngọc Hòa 1-0 Nguyễn Văn Cường
 Bàn 3:A.Xuân Hít-Nguyễn Hữu Dũng 0-1
 Bàn 4:Điệp(Phú Sơn)-A.Hậu(Đông Sơn) 1-0
 
 Kết quả 2 bên hòa 2-2
 
 Một bên gồm: Hải, Hòa, Dũng, Hậu và 1 bên gồm: Long, CƯờng, Xuân, Điệp
 
 Ghi như ông hóa ra toàn danh tướng đi tiên àh láo quá, láo quá láo quá, láo quá 
 
 P/s: Hòa chứ không phải huề  Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 05-06-2011 lúc 01:33 PM. 
 
- 
	05-06-2011, 01:32 PM #9  Hình như ảnh chụp bằng điện thoại nên hơi mờ, các bác dùng máy ảnh chụp cho đẹp đi. "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
 
- 
	05-06-2011, 02:45 PM #10  Ông Nguyên gà bị làm sao vậy? 
 Cờ thua là thua tha với chả không.Ván đó anh Cường chủ quan nên thua nhưng ông bảo tôi biết điều cái gì hả Nguyên gà.Lần sửa cuối bởi BuiNgocHoa, ngày 05-06-2011 lúc 03:24 PM. Lang thang suốt nửa cuộc đời
 Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
 Đêm buồn nâng phím đàn say
 Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
 Người còn xa cách mấy sông?
 Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
 Giật mình lại một mùa sang
 Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
 
 
Thanh Hóa cấp Giáp liên tái 4-4
 
 

 
					
					
 
				
				
				
					 Trả lời kèm Trích dẫn
  Trả lời kèm Trích dẫn 
			
		
 

Đánh dấu