Sau trận thua Nguyễn Thành Bảo, Chương thừa nhận đã tâm phục khẩu phục. Bình thường nếu đánh thua một ai đó, nếu cảm thấy có một chút cơ hội thắng được đối phương thì chắc chắn Chương sẽ tiếp tục đánh tiếp. Nhưng đối với Nguyễn Thành Bảo thì Chương thừa nhận Bảo thuộc đẳng cấp khác hẳn mình.

Có lẽ vậy thật, vì so với 5 năm nghiên cứu, đánh độ miệt mài của Chương thì không thể thấm gì so với những đau khổ, trải nghiệm của Bảo về cờ tường kể từ khi thắng Hồng Trí để đạt Huy chương vàng Giải trẻ, tham gia Đại hội thể dục thể thao đã không đạt tới thứ hạng cao cho tới lúc anh bỏ không tham gia bất kì giải đấu nào để lang bạt giang đánh độ, luyện cờ và chỉ mới trở lại khi đã đạt độ chín vào năm 2006 để liệt vào hàng quốc thủ rồi đến thống trị làng cờ Việt Nam như hiện nay.