Kết quả 201 đến 210 của 211
Chủ đề: Bão!!!
-
24-11-2011, 12:10 PM #201
Chiều nay 24/11/2011 anh em clb HP tập trung họp bàn về việc tổ chức giải Thuận Pháo nhé. Cuối tháng tập trung nhậu phát cũng hợp lí nhở?
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
24-11-2011, 01:49 PM #202
-
24-11-2011, 02:20 PM #203
-
28-11-2011, 12:12 AM #204
-
05-01-2012, 11:40 AM #205
Chiều nay anh em nào đi đám cưới thì alo sớm để biết giờ giấc nhé.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
05-01-2012, 11:55 AM #206
Em đi em đi! Chiều 5h anh em đợi nhau đi cùng nha!!!!!!!!!!!!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
06-01-2012, 01:48 PM #207
Tường thuật lại diễn biến ngày hôm qua:
Nhân dịp đám cưới em trai Tuấn "kon", anh em clb cờ tướng HP đã tập trung khá đông vui. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp dù rằng thời tiết không ủng hộ. Đám cưới "khủng", cỗ to và ngon...Nhiều tiết mục giải trí vui như hát, hò, zẩy đầm....thiếu múa rối nước, ảo thuật và xiếc thú. Ghi nhận nhất thằng Nhachoa mặc véc-tông (khá đẹp) nhưng vì thể hiện chất chơi người dơi nên lạnh xíu nó vẫn cắn răng chịu rét....
. Ăn cuới từ lúc khai cuộc đến tàn cuộc (gia chủ chắc chắn lỗ với mấy ông cờ tướng
). Chém gió bét nhè rồi lôi nhau đi karaoke, say bết hết với nhau....Lúc hát bài "tình như lá bay xa" sao mà vui thế, tất cả mọi người cùng hét.... Phòng hát nổ tung với phần trình diễn của nam dance Tuấn "hói"
. "Phê bình" nhất ông Hòa Nguay, chuyên môn làm giảm giá trị của show diễn với những bài hát ủ rũ não nề của nó ("lúa" hết chỗ nói), chẳng lẽ mất lịch sự bỏ ra ngoài cho nó solo thì không đành.... Sang năm 2012 rồi, thằng này không bỏ style cũ thì phải ra nghị quyết: cấm Hòa Nguay đi hát! lí do: Đang ở chốn ăn chốn chơi phồn hoa đô thị mà nó tung hàng: Thành Phố Buồn, Nghèo, Khổ, Đói, Rách, Nát...
Khi về say và đói, mình cùng Tuấn "hói" đi ăn phở. Hai anh em vừa bem vừa tấm tắc khen ngon, bỗng dưng tai họa ập đến, khách không mời ở đâu xuất hiện, mình lại tiếp chiêu cho đến lúc trả tiền thì ôi thôi... thiếu 70k...Hô hô, thằng "hói" bỏ đồng đội về trước làm mình khổ sở gọi điện thoại cho người thân ra giải cứu. Vét mãi cả ví có 200k mà tổng thiệt hại là....hic, dơ mặt quá
...
Mong rằng anh em clb HP mình giữ lửa mãi mãi nhé, đoàn kết, luôn luôn vui vẻ sảng khoái như cuộc chơi hôm qua...Hơi "lục tốn" chút nhưng bù lại không có gì mua được cảm giác đấy đâu. Bữa tất niên của clb mình đã thống nhất sẽ làm hoành tráng, tưng bừng... với phương châm: "Không...hết tiền không về"
và tổ chức trước ngày 25 âm lịch. Sang năm tới sẽ còn nhiều kế hoạch mới của clb, mỗi người cùng chung tay 1 chút, nhiệt tình góp sức nhất định sẽ thành công...
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 06-01-2012 lúc 02:00 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
06-01-2012, 03:55 PM #208
Hôm qua em có rét đâu , em đi đám cưới nào cũng mặc véc cho lịch sự đấy chứ.
Nhưng công nhận là tối qua vui kinh khủng. Vừa được ăn ngon , mặc đẹp - vừa được nhảy múa , hát ca - được phê pha lại được cả phè phỡn... Nói chung là không còn gì để nói hu hu...
Mà huynh thấy em hát bài Chỉ Cần EM Hạnh Phúc ghê đít không? Lúc em hát mà em cứ nghĩ là ca sỹ hát cơ! Mà anh đừng nói cho ai biết nhé ke ke!!!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-01-2012, 05:02 PM #209
Anh em xem thằng này đê
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-01-2012, 08:32 PM #210
Hic đang ăn phở ngon mà huynh bảo em về trước không ngờ bị cháy hehe, thôi không sao hôm nào e đi làm về muộn e alô qua đó e đền bù giải phóng mặt bằng cả phố Cấm luôn, phở ở đó ngọt nước thật, nghĩ vẫn thèm vãi ...phở
Bão!!!
Đánh dấu