Kết quả 101 đến 110 của 211
Chủ đề: Bão!!!
-
05-07-2011, 10:47 AM #101
Ok em do lần đầu tham gia chiến giải nên tâm lý xã hội của anh còn non quá, nhưng chắc chắn anh sẽ rút ra bài học và sửa chữa. Anh sẽ không sợ đòn Ma Công của đối thủ nữa, sẽ bìn tĩn nhìn ngó cẩn thận.
Ta sẽ phấn đấu,sẽ trở thành 1 người đánh cờ mà thua rồi đối thủ thắng ta mà vẫn ướt bỉm vì sợ.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
05-07-2011, 10:50 AM #102
Thông báo :
Nhachoaloiviet đã tậu được 6 Kỳ Phổ tại hiệu sách Tiền Phong :
-Cờ tàn Pháo Mã Chốt tuyệt sát
-Cờ tàn Xe Tốt sát tuyệt
-Tượng Kỳ bí quyết Sanh Cầm mãnh tướng
-Tượng Kỳ bí quyết đổi quân đoạt thế
-Tàn cục tinh hoa
-Giang hồ hiểm ác tổng hợp
Hy vọng giải đấu sau anh ta sẽ nâng cao trình độ, tránh những nước cờ gà vãi linh hồn như giải vừ qua.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
05-07-2011, 11:14 AM #103
"Binh đoàn đỏ" xuất phát lúc mấy giờ không ai chịu hỏi han để ý gì hết, chỉ giỏi chém gió linh tinh thôi, chán mấy ông
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
05-07-2011, 04:17 PM #104
Anh ơi binh đoàn không mọc tóc của HP đã tiến đến Kỳ Sơn chưa anh. Đã chém được vài tướng cỏ của họ chưa
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
06-07-2011, 12:18 AM #105
Bọn anh ngày mai ứ về Hải Phòng đâu, anh em không "hứa" cái gì là ở luôn HN đó...
...
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
06-07-2011, 08:28 AM #106
-
06-07-2011, 10:27 AM #107
-
06-07-2011, 12:03 PM #108
Mình tậu sách về xem trong những lúc ế ẩm,vừa tận dụng được thời gian thừa vừa sửa sang được công lực. Mỗi ngày xem vài trang thôi,cũng không dám hy vọng gì ở cái đầu gỗ này nhiều.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
18-07-2011, 02:54 PM #109
Xin thông báo với ae clb, quỹ clb vừa tăng thêm 200 lần 1 của a Tuansafi khi đánh độ với Tuan007.
Cứ đà này thì ... hay phải biết. Hehe.
-
18-07-2011, 03:00 PM #110
Bão!!!
Đánh dấu