Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ngày xưa Hoang thị - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 13 của 13

Chủ đề: Ngày xưa Hoang thị

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi strawberry Xem bài viết
    Cô bạn cháu đột nhiên xuất khẩu thành thơ bài này. Có người khen bài thơ này lắm, mà cháu thì thấy có gì đâu . Nên muốn nhờ các bác thẩm định hộ cái ạ
    Tóc ướt
    Có phải mưa làm ướt tóc em,
    Mà sao không xõa kín vai mềm?
    Ngày xưa, ừ nhỉ, ngày xưa ấy
    Đừng trách, bây giờ tóc ướt thêm.
    Mình rất hay ti toe bình phẩm thơ nên nhanh nhảu góp ý: mấy câu thơ này mình thấy cũng bt như bạn thấy, không có gì cả ,dẫu sao học trò làm thơ thì tầm tầm thế này là hay hay rồi . Chỉ mong các cao thủ nhận xét.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #12
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    631
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng mọi người bài thơ Tình yêu mà tui tự làm nhé ( thơ củ chuối hi)

    Em và Tôi
    Em và tôi giữa dòng đời nhỏ bé
    Giữa cuộc sống bon chen lo âu vẫn rối mù
    Không có em đời tôi như dòng suối nhỏ
    Không bao giờ chảy tới Đại Duơng mênh mông
    Như dòng sông có con thuyền không người lái
    Thế rồi tôi biết về đâu? Em hỡi.
    Tôi đã nhận ra em khi cả hai mới bắt đầu
    Đang mơ ước những giấc mơ cao đẹp
    Tôi đã tìm được em, người con gái tôi yêu
    Người con gái đã cho tôi kỷ niệm
    Mà bấy lâu nay vẫn kiếm tìm
    Em ơi!
    Nếu dòng đời nghiệt ngã
    Đưa 2 ta xa cách bến bờ
    Tôi và em chưa biết rằng gặp lại
    Thì tôi buồn thuơng nhớ sẽ phai phôi
    Gió vẫn thổi mưa vẫn rơi kỷ niệm xưa còn đó
    Trái tim buồn thuơng nhớ cả trời yêu...
    Mr Arsenal
    Một ngày cũng nên nghĩa...

  3. #13
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    631
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tuyệt đỉnh thơ

    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    Mr Arsenal
    Một ngày cũng nên nghĩa...

Ngày xưa Hoang thị
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68