Kết quả 1 đến 10 của 19
Hybrid View
-
11-06-2011, 08:29 AM #1
Thăng Long Kỳ Đài - lượt 37 (9h 11.6.2011): Phí Mạnh Cường - Phạm Tuấn Linh
Thăng Long Kỳ Đài Tuần Thứ 37
Phí Mạnh Cường gặp Phạm Tuấn Linh
Như các bạn đã biết Đương Kim Đài Chủ của Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo vùa qua là Kỳ Thủ Phạm Tuấn Linh ( CLB Việt Sơn ).Kỳ Thủ Phạm Tuấn Linh được anh em giang hồ mệnh danh là Bố Cục bởi anh chàng này nghiên cứu khá thâm sâu về những trận mạc cổ điển.Trong thời gian qua Phạm Tuấn Linh dưới màu áo CLB Việt Sơn đã tham gia không ít những Giải đấu lớn nhỏ và đã giành được những thành công nhất định.Và hiện tại anh đang là thành viên rất quan trọng của CLB Việt Sơn tham gia đấu trường Thăng Long Kỳ Đao 2011.Trên con đường lên ngôii Đài Chủ Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo anh đã bước qua một số tên tuổi rất đáng chú ý như: Bố Cục Chuyên Gia Trần Quyết Thắng,Ái Nữ Phạm Thu Hà,Hoàng Tử Êch Xanh Nguyễn Hoàng Chiến,Sát Thủ Nam Định Hà Văn Trường.Tuần này Linh Mập đã gặp phải một đối thủ thực sự khó chới là tài năng trẻ Phí Mạnh Cường ( CLB Đống ĐA )
Trong chúng ta hẳn không còn ai xa lạ với Phí Mạnh Cường,thời gian 3 năm gần đây Cường nổi lên như một hiện tượng và là niềm hy vọng của Làng Cờ phương Bắc.Phí Mạnh Cường đã tham gia rất nhiều Giải đấu lớn nhỏ và gặt hái được nhiếu thành công vang dội ở lứa tuổi của mình.Và Cường đang là một trong những thành viên không thể thiếu của CLB Đống Đa tại đấu trường Thăng Long Kỳ Đạo.Mới đây nhất Cường vừa dành vị trí Thứ 4 Giải Kỳ Vương Tài Tử 2011.
Chắc chắn trận đấu Công Đài Tuần Thứ 37 Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo hôm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và quyết liệt.
Trọng Tài Chính: Nguyễn Ngọc Hùng ( hung_namdong )
Bình Luận Trực Tiếp: Danh Thủ Vũ Huy Cường
Mời các bạn đón xem vào 9h sáng hôm nay tại Thăng Long Kỳ Đạo quán.Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 11-06-2011 lúc 11:32 AM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
11-06-2011, 09:57 AM #2
Cường "con" tuy mới 16 tuổi nhưng đã đạt trình độ ĐẠI TÁ của làng cờ HN, là một hiện tượng rất thú vị, được kỳ vọng sẽ là một Vũ Quân mới trong tương lai không xa. Đây sẽ là thử thách thật sự với Linh "béo" khi Cường được đi Tiên.
-
11-06-2011, 10:08 AM #3
Chà chà... Thú vị đây! Hy vọng 2 kỳ thủ sẽ cống hiến cho kỳ đàn một trận công đài thật hấp dẫn! Chúc công đài thắng lợi!
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
11-06-2011, 10:18 AM #4
Mong culu thắng!
-
11-06-2011, 10:25 AM #5
PHÍ MẠNH CƯỜNG - PHẠM TUẤN LINH: 0-1
* Được đi Tiên, Cường đóng ngay pháo đầu P2-5, Linh lên Mã 8.7, sau 4 nước, Linh chọn trận quá hà Pháo (P8.4), Cường vẫn bình tĩnh triển khai quân đều 2 cánh và lên tuần hà Pháo (M8.7 rồi P8.2).
* Sau 9 nước, khai cuộc cơ bản hoàn thành với thế Pháo đầu tuần hà Pháo của Cường đối Bình phong Mã song pháo quá hà của Linh. Hai bên bắt đầu bước vào cuộc đối công hứa hẹn sẽ gay cấn và phức tạp.
* Sau một loạt nước đổi quân, cả 2 bên cùng không còn Xe, sớm đưa ván cờ vào thế trận tỷ đấu cờ tàn ("đi bộ").
* Sau 45 hiệp giao tranh, Phạm Tuấn Linh đã xuất sắc chiến thắng, bảo vệ thành công ngôi đài chủ.
XIN CHÚC MỪNG PHẠM TUẤN LINH
Hai kỳ thủ trước cuộc so tài:
BLV Vũ Huy Cường:
IMG]
Trọng tài Hung_namdong (Nguyễn Ngọc Hùng):
Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 11-06-2011 lúc 01:29 PM.
-
11-06-2011, 10:38 AM #6
Đánh Pháo đầu mà gặp trận này khó chịu gớm. Hai xe bị phong, thế công khó triển khai.
-
11-06-2011, 10:59 AM #7
Cờ này có lẽ đỏ dễ đánh hơn
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
11-06-2011, 11:07 AM #8
Ô, ép hai pháo vào, bỏ mất phong xe. Bên đỏ đổi 1 xa, còn xa kia tấn công điểm yếu 2 mã của xanh cũng phiền nha. Chỉ cần tượng 7 lên giữa là kín trận rồi.
Hai bác này chơi Cờ Pháo Mã Chốt. Để xem bác nào sẽ có quái thủ như Hứa Quốc NghĩaLần sửa cuối bởi TroiOi, ngày 11-06-2011 lúc 11:18 AM.
-
11-06-2011, 12:48 PM #9
Diễn biến tiếp theo thế nào rồi, chắc giờ này ván công đài phải kết thúc rồi.
-
11-06-2011, 01:06 PM #10
Thăng Long Kỳ Đài - lượt 37 (9h 11.6.2011): Phí Mạnh Cường - Phạm Tuấn Linh
Đánh dấu