Kết quả 1 đến 10 của 142
Chủ đề: Thông tin chuyển nhượng !!!
-
13-06-2011, 01:17 PM #1
Thông tin chuyển nhượng !!!
Mọi thông tin về chuyển nhượng cầu thủ bóng đá , chúng ta cập nhật tại đây nha !!!
* Hậu vệ phải Rafinha của Genoa sẽ gia nhập Bayern Munich vào tuần tới theo bản hợp đồng thời hạn 3 năm.
* Vài giờ sau khi có được Rafinha, Bayern tiếp tục gây sốc khi trình làng chữ ký của thủ thành Manuel Neuer thông qua bản hợp đồng có thời hạn 5 năm
* Tottenham ký hợp đồng 2 năm với Brad Friedel
3 năm khoác áo Aston Villa, Friedel chơi 113 trận với một phong độ rất ổn định và trở thành cầu thủ già nhất trong lịch sử của đội bóng. Friedel cũng rất tự hào với thành tích thi đấu 275 trận trong 4 mùa giải Premiership liên tiếp gần đây
* Van Nistelrooy ký hợp đồng ngắn hạn với Malaga
Đội bóng xứ Andalucia cho hay, Van Nistelrooy đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc để ký vào bản hợp đồng thời hạn 1 năm với Malaga. Anh đã hết hợp đồng thi đấu cho Hamburg và ra đi theo dạng cầu thủ tự do
* Coke ký hợp đồng 4 năm với Sevilla
Sevilla thông báo đã ký hợp đồng 4 năm với hậu vệ Jorge Andujar Moreno từ Rayo Vallecano nhưng không tiết lộ chi tiết chi phí chuyển nhượng
* Newcastle đã có được Yohan Cabaye
Cuối cùng thì HLV Alan Pardew cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm hoàn tất được hợp đồng mua tiền vệ Yohan Cabaye của đội ĐKVĐ Ligue 1, Lille. Cabaye đã bay tới Tyneside từ Ba Lan sau khi kết thúc trận giao hữu với đội bóng nước này. Anh đã có mặt tại đại bản doanh của Newcastle để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Kết quả đã được thông báo và những thủ tục cuối cùng trong hợp đồng chuyển nhượng trị giá 4,5 triệu bảng đã được ký kết.
* Kanoute sang Qatar
Được biết, để có sự phục vụ của chân sút 33 tuổi người Mali này, Al Sadd đã phải trả cho anh 7 triệu euro trong 2 năm thi đấu. Kanoute gia nhập Sevilla năm 2005. Anh đã chơi hơn 200 trận tại La Liga và góp công lớn giúp Sevilla 2 năm liên tiếp giành Cúp UEFA (2005/06 và 2006/07). Tiếng tăm của Kanoute được nhiều người biết đến hơn khi anh cùng với tiền đạo người Brazil, Luis Fabiano tạo nên bộ đôi tấn công Ka-Fa đáng sợ nhất La Liga suốt nhiều năm
liền.
* Wolves hoàn tất việc mua O'Hara
Tiền vệ Jamie O'Hara của Tottenham đã hoàn tất hợp đồng chuyện nhượng để chính thức trở thành cầu thủ của Wolves
5 triệu bảng, đó là số tiền mà Wolves đã phải trả để có được sự phục vụ của cầu thủ 24 tuổi này
* Man United xong vụ Ashley Young
Aston Villa đã đồng ý để Ashley Young tới Old Trafford với giá chuyển nhượng 20 triệu bảng . Đây sẽ là tân binh đầu tiên của Quỷ đỏ cho mùa giải mới, một bản hợp đồng được xem là cực kỳ chất lượng.
* Henderson hoàn tất hợp đồng với Liverpool
Cuối cùng, Liverpool cũng hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên ở mùa Hè này với tiền vệ Jordan Henderson của Sunderland
* Quà sinh nhật ý nghĩa
Đúng vào sinh nhật lần thứ 33, chân sút đang thất sủng tại Bayern Munich, Miroslav Klose đã chính thức tìm được bến đỗ mới SS Lazio
Theo báo chí Italia, ngay sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Klose đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với Lazio, hưởng mức lương khoảng 1,8 triệu euro/mùa
* Inter mua đứt Nagatomo từ Cesena
Inter Milan thông báo họ đã đạt được thỏa thuận mua đứt hậu vệ Yuto Nagatomo từ Cesena với mức phí 8,5 triệu euro
Cầu thủ quốc tế người Nhật Bản đã thi đấu cho "Nerazzurri" trong nửa sau của mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn. Phong độ của Nagatomo đã thuyết phục HLV Leonardo giữ chân anh ở lại sân Giuseppe Meazza bằng một hợp đồng chính thức
* Arsenal chiêu mộ cầu thủ Phần Lan sinh tại Anh
Arsenal đã thông báo chính thức việc chiêu mộ hậu vệ trẻ tài năng Carl Jenkinson từ Charlton Athletic nhưng không tiết lộ chi phí chuyển
nhượng
TIN TỨC :
-Madrid sẵn sàng chi đậm cho Coentrao
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang muốn nhanh chóng kết thúc vụ Coentrao càng nhanh càng tốt bằng cách bỏ thêm tiền lên bàn đàm phán và thậm chí sẽ các thêm hơn một cầu thủ cho Benfica
-Phil Jones vẫn sẽ về M.U
Cuối cùng thì Phil Jones vẫn sẽ tới Old Trafford vào tuần sau khi mà luật sư của Blackburn và Manchester United đã đạt được những thỏa hiệp để giải quyết các khúc mắc vừa phát sinh giữa hai bên
-Nối gót MU, Bayern đi ve vãn Nasri
Việc giữ chân Nasri ở lại Arsenal tiếp tục gặp thêm một vật cản mới mang tên Bayern Munich.
-Thương vụ Fabregas: Ngày về của Cesc đã gần?
Thứ 2 tới, Barca sẽ đến London để chính thức có buổi gặp mặt đầu tiên bàn về tương lai của Cesc, Darren Dein, người đại diện của Fabregas trước đó đã liên hệ với Barca và cho biết Arsenal sẵn lòng để đội trưởng của mình ra đi. Có cảm giác như ngày về của Cesc đã thật gần rồi khi Arsenal và Barca đang nhìn về “cùng một hướng”. Dù vẫn còn đó khoảng cách 10 triệu euro để vụ chuyển nhượng này đi đến cái đích cuối cùng.
-Wesley Sneijder: "Có Chúa mới biết được tương lai..."
Wesley Sneijder đã bày tỏ tình cảm của mình đối với màu áo sọc xanh đen, nhưng lại không thể khẳng định được rằng anh sẽ ở lại Giuseppe Meazza.
-Nani thừa nhận mong muốn được làm việc cùng Mourinho
Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định anh đang hạnh phúc tại Old Trafford nhưng cũng không dấu diếm hi vọng được làm việc dưới trướng "Người đặc biệt" trong tương lai
-Chiếc áo số 10 của Real sắp có chủ nhân mới
Mesut Ozil tuyên bố Sergio Aguero sẽ khoác áo số 10 nếu gia nhập Real Madrid mùa hè này.
-Man United: Lỗ cũng phải bán Bebe
Bỏ ra 7,4 triệu bảng, sẵn sàng bán với giá 2 triệu bảng, Man United đã chịu lỗ nặng khi quyết định bán Bebe cho Besiktas
-Manchester City quyết phá vụ Modric của M.U
Roberto Macini, huấn luyện viên của Manchester City được cho là đã đưa Luka Modric vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng trong mùa hè. Vậy là cuộc chiến tranh giành tiền vệ tài hoa này sẽ trở nên cực kì nóng bỏng với 3 cái tên M.U, M.C và Chelsea
-Gibson rời M.U để đến Sunderland
Tiền vệ Manchester United Darron Gibson cho biết anh đã sẵn sàng để rời khỏi Old Trafford và rất vui nếu được thi đấu cho Sunderland dưới quyền của Steve Bruce.
-Sunderland quyết săn hàng của M.U
Skysports.com đưa tin, mức giá mà Mèo đen đưa ra cho bộ 3 kể trên là 12 triệu bảng. Cùng với việc đội bóng thành Manchester đã có được trung vệ triển vọng Phil Jones từ Blackburn Rover với giá 16 triệu bảng, khả năng mà Sunderland có được Darron Gibson, John O’Shea và Wes Brown khá cao
.....
-
13-06-2011, 01:48 PM #2
Chẳng thấy đội bóng mình yêu thích rục rịch rì nhỉ
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
13-06-2011, 01:59 PM #3
-Manchester City trả 170 triệu bảng cho Ronando của Real Madrid,còn Ronando dòi 400.000 bảng một tuần,đúng là thách nhà giầu húp tương!
-
13-06-2011, 03:09 PM #4
TIN TỨC
*Coentrao sẽ đến sau khi Real Madrid tiễn Lass Diarra
Tờ AS, đã đưa ra thông tin Fabio Coentrao sẽ là tân binh thứ 4 của Real Madrid sau Sahin, Callejon và Altintop và cho biết thứ 5 tuần trước, đại diện của tuyển thủ BĐN là Jorge Mendes đã đến Madrid để đàm phán về tương lai của Coentrao. Theo đó, đội chủ sân Bernabeu sẽ kết thúc thương vụ Coentrao sau khi bán được Lass Diarra.
Coentrao gần như chắc chắn là tân binh thứ 4 của Real Madrid ở mùa hè này
Tiền vệ người Pháp đã bày tỏ mong muốn được trở lại thi đấu ở Premier League và Los Blancos cũng không thật sự thiết tha với cầu thủ này. Do đó, Real Madrid sẽ thúc đẩy nhanh việc bán Lass Diarra và có được một khoản tiền để hoàn tất thương vụ Coentrao của Benfica.
Cũng theo báo chí TBN, trị giá của cầu thủ chạy cánh người BĐN là 30 triệu Euro, thậm chí một vài ngày trước đó Benfica còn đòi hỏi cái giá cao hơn thế rất nhiều và chỉ miễn cưỡng chấp nhận mức giá mà Real Madrid đặt ra. Như vậy, đội bóng BĐN sẽ nhận một khoản tiền kèm theo Gago hoặc Garay như là một phần của bản hợp đồng.
Dù cho báo chí liên tục hâm nóng thông tin xoay quanh tương lai của mình nhưng cầu thủ chạy cánh này vẫn đang thoải mái đi nghỉ mát cùng gia đình và chờ đợi tin tức cuối cùng.
Trước đó cũng đã có thông tin Coentrao sẽ bị Benfica kỷ luật vì công khai bày tỏ ý muốn rời khỏi Benfica để chuyển đến thi đấu cho Real Madrid nhưng dường như sự cứng rắn của đội bóng này đã không đem lại hiệu quả.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chính HLV Jose Mourinho cũng đã thừa nhận ông “chết mê chết mẩn” tài năng của Fabio Coentrao và muốn có cầu thủ này trong đội hình.
*Barca đạt được thỏa thuận với Rossi
BLĐ nhà ĐKVĐ Champions League đã công khai ý định chiêu mộ Giuseppe Rossi. Về phía Villarreal, tàu ngầm vàng cũng đã chấp thuận để tiền đạo người Italia ra đi và cho phép anh có thể đàm phán với bất cứ đội bóng nào
Ngoài Barcelona, Rossi là mục tiêu theo đuổi của một số đội bóng Italia. Tuy nhiên Gã khổng lồ xứ Catalan là đối thủ nặng kí nhất trong cuộc đua giành giật chữ kí của cựu chân sút Manchester United.
Theo tờ Marca, được Villarreal “bật đèn xanh”, trong những ngày vừa qua Barca đã tiến hành đàm phán với Rossi. Nguồn tin này khẳng định đội chủ sân Nou Camp đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Rossi.
Cũng theo Marca, việc Rossi chuyển đến đầu quân cho Barca chỉ còn là vấn đề thời gian. Và Gã khổng lồ xứ Catalan phải trả cho Tầu ngầm vàng khoảng 29,5 triệu euro để trở thành chủ sở hữu mới của Rossi.
Marca khẳng định chi tiết về bàn hợp đồng giữa Rossi và Barcelona sẽ được 2 bên chính thức công bố vào ngày mai (14/6).
Song song với việc đàm phán chiêu mộ Rossi, Barcelona cũng đang đẩy nhanh tiến trình thương thảo với Arsenal dứt điểm thương vụ Cesc
*M.U được “cho” 100 triệu Bảng để mua sắm.
Nguồn tin của tờ Daily Star Sunday cho biết, một gia đình Hoàng gia của Qatar sẵn sàng chi 100 triệu Bảng để M.U chi tiêu trong kì chuyển nhượng mùa hè này. Được biết, đây là một động thái để gia đình này có thể ngồi đàm phán với nhà Glazers về việc mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford.
*Vidic sẽ ở lại M.U.
Người đại diện của Nemanja Vidic khẳng định trung vệ người Serbia sẽ tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ trong thời gian tới.Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 13-06-2011 lúc 03:14 PM.
-
14-06-2011, 12:31 PM #5
Tin tức
*Ronaldo sẽ đến Man City nếu được trả lương “khủng”
Nhật báo Daily Mirror đưa tin, ngôi sao tấn công người Bồ Đào Nha không chỉ muốn trở thành cầu thủ được nhận lương cao nhất trong lịch sử môn thể thao vua, mà anh còn muốn cả chiếc áo số 7 và băng thủ quân của đội chủ sân City of Manchester.
Daily Mirror dẫn lời một người có quan hệ thân thiết với Ronaldo nói rằng: “Cristiano nói với tôi cậu ấy đã nhận được đề nghị từ một trung gian thứ ba. Cậu ấy rất hãnh diện với những gì mà họ sẵn sàng cung cấp cho cậu ấy.
Cristiano nói rằng trung gian này sẽ thanh toán những gì cần thiết để đưa cậu ấy đến với Manchester City.
Cristiano đã đề nghị nếu vụ chuyển nhượng diễn ra, cậu ấy muốn nhận mức lương 400.000 bảng/tuần sau khi đã đóng thuế thu nhập ở Anh”.
Trước đó, giới truyền thông nhiều lần đoán già, đoán non về rạn nứt trong quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jose Mourinho. Lãnh đạo của Real Madrid cũng tuyên bố sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu có đội nào chịu chi ra 150 triệu bảng.
*Inzaghi sang Fio?
Dù vừa mới gia hạn hợp đồng với Milan thêm 1 năm, nhưng Filippo Inzaghi vẫn sẽ phải suy nghĩ sau khi nhận được lời đề nghị của Fiorentina.
Ai cũng hiểu ở tuổi 37, “Siêu Pippo” khó có thể cạnh tranh nổi vị trí trên hàng công Milan, dù có những thời điểm anh vẫn chứng tỏ được sự hữu dụng, đặc biệt là ở một số trận cầu lớn tại Champions League.
Nếu sang Fio, cơ hội để Inzaghi ra sân sẽ nhiều hơn, HLV Mihajlovic muốn có một tiền đạo kinh nghiệm thay thế Gilardino trong trường hợp chân sút này quyết rời sân Franchi. Hơn thế nữa, một tiền đạo kỳ cựu khác là Mutu cũng đang trên đường đi khỏi Fio.
Mùa 2007/08, người bạn thân của Inzaghi, Vieri cũng đã có 1 năm tương đối thành công ở sân Franchi, dù anh tới đây chỉ để “dưỡng già”. Và dù Inzaghi có muốn ở lại Milan cho trọn tình yêu, thì niềm vui chơi bóng trong những năm cuối sự nghiệp cũng sẽ thôi thúc “sát thủ” này suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tương lai.
*Real tìm người thay L.Diarra
Với việc Lass Diarra và Fernando Gago sắp rời Bernabeu, Real Madrid buộc phải mua bổ sung một tiền vệ phòng ngự trong Hè này.
Hiện HLV Jose Mourinho đang nhắm tới 3 mục tiêu là Micheal Essien (Chelsea), Yann M’Vila (Rennes) và Mohamed Sissoko (Juventus).
Sau khi Diarra và Gago ra đi, Real chỉ còn một tiền vệ phòng ngự là Sami Khedira. Mà thực ra, ngôi sao người Đức cũng không phải một “máy chém” đúng nghĩa, mẫu cầu thủ không thể thiếu trong chiến dịch lật đổ Barcelona của Jose Mourinho mùa tới.
Real đứng trước 2 phương án trong kế hoạch trên. Một là, họ đưa về một tiền vệ phòng ngự thực sự đẳng cấp, ít nhất cũng hơn Khedira, để thay luôn ngôi sao người Đức trong chiến dịch mùa tới. Michael Essien của Chelsea được nhắm tới cho giải pháp này. Tuy nhiên, Real sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể giành được “máy chém” người Ghana. Mức giá của Essien sẽ không dưới 40 triệu euro. Hơn nữa, Chelsea sẽ tìm mọi cách để ngăn cản Essien ra đi.
Phương án thứ hai là Real tìm cầu thủ chấp nhận đá dự bị cho Khedria. Chúng ta đều biết, Lass và Gago ra đi vì họ không muốn tiếp tục sống kiếp dự bị ở Bernabeu. Vì vậy, Real không thể lại đưa về một cầu thủ cũng có tâm lý như vậy trong vụ này.
Do đó, 2 mục tiêu còn lại của Real đều rất tiềm năng, nhưng sẽ sẵn sàng ngồi chờ cơ hội. Đó là tuyển thủ Mali - Mohamed Sissoko (Juventus) và tài năng trẻ Yann M’Vila (Rennes). Cơ hội Real sở hữu 2 cầu thủ trên rất lớn. Sissoko thất sủng tại Juventus và rất muốn ra đi. Trong khi đó, Rennes rõ ràng khó giữ được Yann M’Vila nếu Real đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
*Liverpool sắp có Downing
Sau Henderson, Liverpool chuẩn bị đón chào tân binh thứ hai trong mùa Hè này là Stewart Downing.
Nguồn tin từ News of the World cho biết vụ chuyển nhượng tiền vệ chạy cánh 26 tuổi sẽ được Liverpool hoàn tất trong tuần này. Được biết, Liverpool sẽ phải chi ra 15 triệu bảng để có sự phục vụ của cầu thủ đang khoác áo Aston Villa.
Hiện hàng tiền vệ của The Kop đã khá chật chội sau khi Henderson đến. Nhưng không vì thế mà Liverpool không quyết liệt giành giật thêm Stewart Downing. Bởi thực tế là HLV Kenny Dalglish chỉ có nhiều sự lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ, còn 2 cánh vẫn là nỗi lo thường trực. Joe Cole đã sa sút vì chấn thương, Maxi Rodriguez chỉ là phương án dự bị, may ra chỉ có Dirk Kuyt luôn chơi tốt ở hành lang phải. Vị trí tiền vệ cánh trái hiện không có người đảm trách xứng đáng.
Đó chính là lý do vì sao Liverpool dám dốc túi vì Stewart Downing. Cầu thủ từng 27 lần khoác áo ĐT Anh này sở hữu cái chân trái khéo léo và tốc độ rất tốt. Tại Aston Villa, Downing luôn phát huy cao độ sở trường chạy cánh dù là cánh trái hay cánh phải. Lối chơi đa năng của cựu cầu thủ Middlesbrough sẽ phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Kenny Dalglish vốn không ưa lệ thuộc vào một sơ đồ chiến thuật cứng nhắc.
Có thể thấy, Downing sẽ là miếng ghép cuối cùng cho hàng tiền vệ mới của Liverpool. Ở đó có sự kết hợp hài hòa giữa các nhân tố mới như Downing, Henderson và kinh nghiệm của những Gerrard, Dirk Kuyt, Raul Meireles.
*Arsenal bơm tiền giữ Nasri
Theo nhật báo Daily Mail, cổ đông lớn nhất của Arsenal là Stan Kroenke đã đề nghị những người làm công tác điều hành tăng lương cho tiền vệ người Pháp.
Lâu nay, Nasri vốn không hài lòng với mức đãi ngộ ở Emirates. Trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng, tiền vệ nhỏ con này yêu cầu ban lãnh đạo tăng lương lên mức 110.000 bảng/tuần (ngang với đội trưởng Fabregas). Song yêu cầu đó không được phía Arsenal chấp nhận. Đội bóng Pháo thủ từ chối đáp ứng nguyện vọng của Nasri bởi lo ngại điều này sẽ tạo ra tiền lệ xấu khiến quỹ lương ngày càng phình to. Kết quả là quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa 2 bên rơi vào bế tắc.
Tuy nhiên, việc Nasri liên tiếp được nhiều ông lớn ở châu Âu liên hệ khiến Arsenal không thể ngồi yên. Hôm qua, mệnh lệnh dùng tiền giữ chân Nasri đã được Kroenke ban ra. Theo đó, Arsenal sẽ tăng lương cho tiền vệ người Pháp lên mức gần với con số 110.000 bảng/tuần. Đổi lại, Nasri sẽ gắn bó lâu dài với sân Emirates. Diễn biến trên phần nào cho thấy quyết tâm giữ chân “số 8” của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, động thái tăng lương vừa qua chưa chắc đã níu kéo được tiền vệ người Pháp. Hiện tại, nhiều đội bóng đã tiếp xúc với người đại diện của Nasri. Tất nhiên, mức lương mà họ đề nghị không dưới 110.000 bảng/tuần.
Trong khi những mục tiêu cần giữ chân như Nasri, Clichy… đang nhấp nhổm ra đi thì các cầu thủ thuộc nhóm thanh lý lại án binh bất động. Sau khi mùa giải 2010/11 kết thúc, HLV Wenger đã bật đèn xanh cho phép Eboue, Diaby và Bendtner tìm CLB mới. Thế nhưng đến thời điểm này chưa có ai rời Emirates. Việc bán Diaby giờ đây trở thành nhiệm vụ bất khả thi do tiền vệ này vừa mới phẫu thuật mắt cá chân và sẽ phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn đầu của mùa bóng 2011/12. Quá trình đàm phán bán Eboue cho QPR cũng đang bế tắc. Trong khi, Bendtner được nhiều đội bóng liên hệ song tất cả đều chê đắt trước cái giá 12 triệu bảng mà Arsenal đưa ra.
*M.U đừng mơ có Ozil
Thông tin Man Utd muốn đưa Mesut Ozil về Old Trafford đã bị dập tắt. Reza Fazeli, đại diện của Ozil, khẳng định với tờ Marca rằng “Ozil đang rất hạnh phúc tại Real”. Trong khi đó, tiền vệ người Đức thổ lộ anh không hề có ý định rời khỏi Real.Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 14-06-2011 lúc 12:45 PM.
-
15-06-2011, 02:25 PM #6
TIN TỨC
*Joaquin sẽ đầu quân cho Malaga
Báo AS đưa tin Malaga sắp đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ kỳ cựu Joaquin Sanchez của Valencia.
“Gã nhà giàu mới phất” tại La Liga tiếp tục tăng cường lực lượng sau khi đã có được sự phục vụ của lão tướng Ruud van Nistelrooy từ Hamburg. Malaga đang nỗ lực mang về thêm những tên tuổi lớn và người tiếp theo rất có khả năng là Joaquin.
Sau khi đề nghị mức giá 2,5 triệu bảng bị Valencia từ chối, “Los Boquerones” đã nâng mức phí chuyển nhượng cầu thủ chạy cánh 31 tuổi này lên thêm 1 triệu bảng nữa.
Valencia muốn thu về khoảng 5 triệu bảng nếu bán Joaquin, song có lẽ họ sẽ phải chấp nhận đề nghị mới (3,5 triệu) này. Bởi hợp đồng của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ còn 1 năm nữa sẽ kết thúc và cũng không nhiều đội bóng tỏ ra quan tâm đến anh.
Joaquin thì rất háo hức đương đầu với thử thách mới tại Malaga. Mùa giải vừa qua anh khá vất vả trong việc cạnh tranh chỗ đứng tại sân Mestalla do đã qua thời kỳ đỉnh cao.
*Real đưa "máy quét" Essien vào tầm ngắm
Báo Marca đưa tin: Tiền vệ Michael Essien của Chelsea bất ngờ trở thành mục tiêu theo đuổi của Real Madrid.
Tờ báo có trụ sở tại Madrid nói rằng HLV Jose Mourinho nhìn nhận cậu học trò cũ người Ghana sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Lass Diarra nhiều khả năng sẽ chia tay sân Bernabeu mùa Hè này.
Tương lai của Essien ở “The Blues” trở nên không chắc chắn dù anh bày tỏ hy vọng tiếp tục phục vụ: “Tôi mong sẽ được cùng Chelsea giành lại chức vô địch Ngoại hạng và bước lên bục cao nhất tại Champions League. Nhưng tôi không biết chắc mình có còn chơi cho Chelsea mùa tới hay không”.
Trước đó, Essien được cho sẽ bị Chelsea đem ra làm “mồi nhử” trên bàn đàm phán hòng câu kéo tiền vệ Wesley Sneijder từ Inter Milan.
Hiện Essien vẫn còn 4 năm hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge và giá trị ước định của cầu thủ này vào khoảng 40 triệu euro. Đó sẽ là một trở ngại lớn nếu Real quả thực muốn có cầu thủ được mệnh danh là “Máy quét siêu hạng” này.
*Bố của Kaka bí mật đàm phán với Inter
Viễn cảnh Kaka rời Madrid đến Milan khoác áo Inter và Maicon di chuyển theo chiều ngược lại đang trở nên thực tế hơn lúc nào. Giới thạo tin phát hiện Bosco Leite, bố của Kaka, đã bay từ Brazil sang Italia và có vẻ như ông đang bí mật đàm phán về lương bổng của cậu con trai một khi gia nhập Inter.
*Sneijder yêu cầu được tới M.U
Cũng liên quan đến Inter. Đội bóng này đang đứng trước nguy cơ thực sự mất nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi Wesley Sneijder. Sau khi tuyên bố hạnh phúc tại Milan rồi lại quay ngoắt... phó mặc tương lai cho Chúa, mới đây người đại diện Soren Lerby của cầu thủ này đã đến gặp chủ tịch Massimo Moratti yêu cầu giải phóng hợp đồng. Mặt khác, ông này cũng tiếp xúc với đại diện của M.U nhằm đàm phán bản hợp đồng 4 năm cho thân chủ của mình.
*Chelsea đồng ý bán Drogba cho Milan với giá 8 triệu bảng
Tờ Corriere dello Sport đưa tin Chelsea đã đồng ý bán Didier Drogba cho Milan với giá 8 triệu bảng.
Tiền đạo người Bờ Biển Ngà là một huyền thoại sống ở sân Stamford Bridge khi anh ghi 95 bàn cho The Blues kể từ năm 2004 đến nay. Cách đây 7 năm, Chelsea đã phải chi ra 24 triệu bảng để sở hữu anh từ Marseille. Tuy nhiên, giờ thì Drogba đã 33 tuổi và giá trị của anh chỉ còn bằng 1/3 số tiền mà Chelsea trả cho OM.
Chelsea lúc đầu tuyên bố họ sẽ chỉ bán Drogba nếu như đội bóng nào bỏ ra 10 triệu bảng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Milan đã cử đại diện của mình đàm phán với đội bóng phía Tây thủ đô London và thuyết phục được Chelsea bớt đi 2 triệu bảng.
Sở dĩ Chelsea chấp nhận xuống nước bởi hiện tại, họ đã ngắm được một ngôi sao trẻ khác được coi là phiên bản mới của Drogba. Đó chính là Romelu Lukaku của Anderlecht. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng Lukaku đã kịp ghi 31 bàn/71 trận trong màu áo CLB của Bỉ.
Hợp đồng của Lukaku với Anderlecht vẫn còn thời hạn đến tháng 6 năm 2012 nhưng trong thời gian gần đây, Lukaku tuyên bố anh muốn sang Anh thi đấu và từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng. Chelsea đã nhảy vào cuộc và Anderlecht đã ra giá 20 triệu bảng. Chính vì lẽ đó, Chelsea rất muốn bán Drogba để lấy tiền, tập trung cho thương vụ Lukaku.
Ngoài ra, BLĐ Chelsea cũng có ý định gọi Daniel Sturridge trở lại. Mùa giải năm ngoái, Sturridge được đem cho Bolton mượn và anh đã chơi rất hay (ghi 8 bàn). Chưa kể vụ chiêu mộ Torres từ Liverpool hồi tháng Giêng vừa qua, cơ hội thi đấu cho Drogba ở sân Stamford Bridge là rất thấp.
Tottenham và Newcastle cũng rất quan tâm đến tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, Drogba tuyên bố vấn đề anh quan tâm nhất không phải là chuyện lương bổng mà là được thi đấu ở Champions League. Thế nên, khả năng Milan sẽ ký hợp đồng với Drogba trong những ngày sắp tới là rất dễ xảy ra.
-
18-06-2011, 01:40 AM #7
*Man United tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng
Đã lâu lắm rồi người ta mới lại được thấy BLĐ Quỷ đỏ quyết tâm đến thế trên thị trường chuyển nhượng. Có vẻ như sự giã từ của những cầu thủ thuộc thế hệ vàng như Scholes, Neville và việc Giggs rất có thể sẽ sa sút phong độ thảm hại ở mùa giải tới sau khi liên tiếp dính vào những scandal tình ái khiến HLV Sir Alex Ferguson không còn giữ được sự tự tin như thường lệ. Chính vì vậy, việc bổ sung nhân sự để thay thế cho những vị trí này trở nên quan trọng hơn khi nào hết.
Nói là làm, Sir Alex đã quyết chi bạo trong mùa Hè này để tăng cường sức mạnh ở các tuyến của Man United. Chắc chắn có được Phil Jones, De Gea và Ashley Young, thế nhưng như vậy là chưa đủ, ông vẫn muốn tăng cường hơn nữa hàng tiền vệ bằng những bản hợp đồng đắt giá và chất lượng thực sự.
Theo tin mới nhất, HLV Ferguson đã yêu cầu BLĐ Man United chi ra tới 35 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ tổ chức người Hà Lan, Wesley Sneijder. HLV này đã chứng minh ông thực sự nghiêm túc trong vụ chuyển nhượng này và sẵn sàng làm tất cả để thuyết phục bằng được Inter nhượng lại cựu cầu thủ của Real Madrid này.
Ở động thái khác, Quỷ đỏ cũng đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu nhóm có khả năng giành được tiền vệ người Chile, Alexis Sanchez. 2 ngày trước, đội bóng cùng thành phố với họ là Man City đã tuyên bố sắp có chữ ký của Sanchez. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh chóng với quyết tâm cạnh tranh của Man United.
GĐĐH David Gill của Man United đã bay tới Tây Ban Nha và ở đây, ông đã có cuộc gặp với chủ tịch của Udinese, Gianpaolo Pozzo và bàn về việc mua Alexis Sanchez. Được biết Quỷ đỏ đã tung ra đòn quyết định khi tuyên bố sẵn sàng trả tới 30 triệu bảng để vượt mặt Barcelona và Man City ở thương vụ này.
Người đại diện của Sanchez, Fernando Felicevich, đã phủ nhận những thông tin về việc tiền vệ tấn công này đã ký hợp đồng với Man City khi khẳng định: "Chưa có gì được thông qua, tương lai của Sanchez còn để ngỏ và các đội bóng vẫn có cơ hội cạnh tranh trong những ngày tới". Đó thực sự là thông tin đáng mừng với Man United và họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Trở lại với thương vụ mang tên Samir Nasri, Man United cũng thể hiện họ không hề có ý đùa bỡn Arsenal. Trong khi đội bóng thành London vẫn đang băn khoăn trong việc đáp ứng hay không mức lương 110.000 bảng/ tuần mà Nasri yêu cầu thì Quỷ đỏ đã thẳng thừng tuyên bố họ sẵn sàng chi nhiều hơn thế. 160.000 bảng/ tuần là mức lương mà tuyển thủ Pháp này sẽ nhận được nếu chấp nhận tới Old Trafford.
Đó thực sự là một lời đề nghị hấp dẫn mà Nasri rất khó từ chối. Arsenal cũng chẳng còn nhiều sự lựa chọn khi tiền vệ này đã tuyên bố anh hoàn toàn có thể ra đi trong mùa Hè này. Theo tiếng gọi của người đồng đội ở ĐTQG là Patrice Evra cùng sức hút rất lớn từ bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Quỷ đỏ, Nasri hoàn toàn có thể cập bến Old Trafford.
*Juventus chính thức có Michele Pazienza
Mùa Hè chuyển nhượng 2011 mới bắt đầu, Juventus đã gấp rút chiêu mộ được 3 cái tên rất chất lượng để làm mới đội hình sau 5 năm không biết mùi vô địch Serie A.
Đầu tiên là việc đưa Pirlo về từ AC Milan, tiếp đó là chiêu mộ Reto Ziegler từ Sampdoria. Mới đây nhất, Juve đã thành công trong việc giành chữ kí của tiền vệ Michele Pazienza từ Napoli. Điểm chung của 3 bản hợp đồng này là họ tới đội bóng thành Turin theo dạng chuyển nhượng tự do.
Thông báo từ trang chủ Juventus xác nhận:" Michele Pazienza đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và hợp đồng ký giữa đôi bên sẽ kéo dài trong 3 năm. Kết thúc vào tháng 6/2014".
Trong ba mùa bóng khoác áo Napoli, Pazienza là một trong những cầu thủ chơi ổn định và có tầm quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng miền Nam Italia. Ở mùa giải năm ngoái, khi Napoli giành vé dự Champions League, Pazienza góp phần không nhỏ vào thành tích trên.
Dù vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định không tiếp tục ở lại sân San Paolo mà đã quyết định về đầu quân cho Juventus, kể cả khi đội bóng giành nhiều Scucetto nhất Italia không được tham dự Cúp châu Âu mùa sau.
Hoàn tất được 3 thương vụ cho hàng tiền vệ, bây giờ là lúc tân HLV Conte tân trang cho hàng công. Trước đó, Juve cũng để ý đến Alexis Sanchez nhưng bản thân cầu thủ người Chile lại muốn đến La Liga và Premiership. Ngoài ba mục tiêu Aguero (Atletico Madrid), Higuain và Benzema (Real Madrid thì gần đây, Juve bắt đầu quan tâm tới tiền đạo Mauro Zarate (Lazio).
Mauro Zarate năm nay 24 tuổi và đang là cầu thủ quan trọng của Lazio. Mùa giải 2010/11 Zarate đã ghi được 9 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong 35 trận ra sân. Hiện tại, Zarate đang có mâu thuẫn với ban lãnh đạo Lazio và khả năng để Bianconeri thành công trong vụ này là rất lớn.
Ngoài Zarate, Juventus cũng đang lên 2 phương án dự phòng nếu Lazio không chịu nhả tiền đạo người Argentina. Phương án đó là chuyển sang chiêu mộ Djibril Cisse của Panathinaikos hoặc Berbatov (Manchester United).
-
18-06-2011, 01:41 AM #8
Tổng hợp chuyển nhượng ngày 17/6
Cập nhật tin tức chuyển nhượng đáng chú ý nhất trong ngày 17/6.
Totti và bài toán bên tình, bên tiền
“Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti sẽ chia tay AS Roma, một việc gần như không tồn tại trong suy nghĩ của các fan hâm mộ đội bóng này, nhưng lại đang có nguy cơ xảy ra. Lòng trung thành của Totti được đặt trước một thử thách lớn khi Los Angeles Galaxy vừa đề nghị anh mức lương trong mơ 14 triệu euro/mùa. Ở độ tuổi 35, liệu Totti có một lần nữa vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền như bao năm qua anh vẫn thực hiện?
Borriello hướng về Inter
Không chỉ Totti mà Roma còn có nguy cơ mất một ngôi sao tấn công khác là Marco Borriello. Cầu thủ này đã muốn rời sân Olimpico từ lâu và anh đang có một cơ hội tốt gia nhập Inter Milan. Nếu điều đó xảy ra, Borriello sẽ phải đối mặt với sức ép lớn bởi anh vốn là một sản phẩm do AC Milan đào tạo.
Eto’o hé lộ ý định sang Anh
Chưa biết Borriello có đến hay không nhưng CĐV Inter đang lo ngay ngáy khi chân sút chủ lực Samuel Eto’o để ngỏ cánh cửa ra đi. Ý định của “Báo đen” là trong những năm cuối sự nghiệp, anh muốn thử sức mình tại giải Ngoại hạng Anh. Một khi Eto’o hạ quyết tâm, những đội bóng như Chelsea hay Man City chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc.
“Bà đầm già” có tân binh thứ ba
Đại diện Juventus xác nhận họ đã chiêu mộ thành công tiền vệ Michele Pazienza từ Napoli. Cầu thủ này đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc và đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với “Bà đầm già” thành Turin. Pazienza sẽ là tân binh thứ ba gia nhập Juventus sau Adrea Pirlo và Reto Ziegler. Điểm chung của 3 bản hợp đồng này là Juventus chẳng tốn một xu nào.
Beck có thể đến Juve
Tuy nhiên, việc Juventus phải móc túi đầu tư vào thị trường chuyển nhượng cũng sẽ sớm xảy ra. Hiện họ đã xác định mục tiêu hàng đầu cho hàng phòng ngự là hậu vệ cánh phải Andreas Beck của Hoffenheim. Juve vốn theo đuổi cầu thủ này từ lâu và với việc hợp đồng của Beck chỉ còn thời hạn 1 năm nữa thì cái giá 7 triệu euro đủ để thuyết phục Hoffenheim gật đầu đồng ý.
Vidal quyết đến Bayern
Cũng ở Đức, Bayern Munich tiếp tục bài “hút máu” các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình bằng cách lôi kéo cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua của Bayer Leverkusen là Arturo Vidal. Bắt chước Jerome Boateng mấy ngày trước, Vidal công khai tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Bayern bất chấp thái độ lạnh nhạt của Leverkusen. Vidal cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng nên Leverkusen nhiều khả năng buộc phải bán ngôi sao người Chile với mức phí từ 12 đến 14 triệu euro cho địch thủ.
Malaga mua hàng tốt, giá rẻ
Malaga tiếp tục “ghi điểm” trên thị trường chuyển nhượng khi vừa giành được chữ ký của trung vệ Joris Mathijsen từ Hamburg với giá chỉ 2 triệu euro. Đây là một sự tăng cường chất lượng bởi Mathijsen hiện vẫn là một tuyển thủ Hà Lan. Mùa sau, Malaga sẽ có một cặp trung vệ đầy kinh nghiệm và là những tuyển thủ quốc gia: Mathijsen - Martin Demichelis.
Real gây sức ép vụ Gago
Trong khi một mặt tiến hành đàm phán với Liverpool về trường hợp Fernando Gago thì mặt khác, phía Real Madrid đánh động đối tác rằng họ có thể dùng tiền vệ người Argentina này để đổi lấy quyền sở hữu Emmanuel Adebayor, cầu thủ mà họ mượn của Man City nửa sau mùa giải vừa qua. Có lẽ Real muốn gây sức ép với Liverpool vì “The Kop” chỉ chịu trả 10 triệu bảng cho Gago trong khi đội bóng Hoàng gia muốn gấp rưỡi con số đó.
Atletico đối mặt nguy cơ “tan đàn xẻ nghé”
Atletico Madrid đang trở thành miếng mồi bị nhiều đội bóng xâu xé Hè này. Hết Sergio Arguero và David de Gea nhấp nhổm ra đi thì mới nhất, lãnh đạo hàng đầu của Galatasaray đã có mặt tại Madrid để đàm phán mua lại bộ ba Diego Forlan, Jose Reyes và Tomas Ujfalusi. Atletico đang trong hoàn cảnh “rỗng két” nên nhiều đội bóng muốn nhân cơ hội này lôi kéo những cầu thủ chất lượng rời khỏi sân Vicente Calderon
-
21-06-2011, 12:11 PM #9
Tổng hợp chuyển nhượng ngày 18/6
Eto'o và Tevez đổi chỗ với nhau?
Samuel Eto'o sẽ đến Man City và Carlos Tevez di chuyển theo hướng ngược lại tới Inter Milan. Kịch bản đó mới được dựng lên khi tờ Corriere dello Sport đưa tin chủ tịch Massimo Moratti đã đồng ý để Eto'o chuyển tới sân City of Manchester cộng thêm một khoản tiền mặt để đổi lấy chân sút Tevez. Tin đồn này được đưa ra chỉ đúng 1 ngày sau khi Eto'o hé lộ ý muốn được thử sức ở giải đấu Ngoại hạng Anh trong những năm cuối sự nghiệp.
Costa từ chối Arsenal
24 giờ qua, Arsenal liên tiếp đón nhận những tin không vui. Đầu tiên, lời đề nghị trao đổi Denilson cộng thêm một khoản tiền của Arsenal để lấy tiền vệ trẻ Douglas Costa đã bị phía Shakhtar Donetsk thẳng thừng từ chối. Càng đau hơn cho các "Pháo thủ" khi chính Costa còn tuyên bố rằng, nếu đến chơi bóng tại Premiership, anh muốn khoác áo Man Utd hoặc Man City hơn.
Thêm một tin buồn nữa cho Arsenal
Không riêng Costa mà một cầu thủ cũ của Arsenal là tiền vệ Sebastien Larsson cũng lắc đầu nguây nguẩy khi nhận được lời mời trở lại Emirates. Sau khi Birmingham xuống hạng, Larsson được quyền tự do ra đi nhưng anh đã chọn Sunderland thay vì nơi từng hắt hủi mình lúc còn trẻ. Qua đó có thể thấy rõ, sức hút của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng đã suy giảm nghiêm trọng và đây là dấu hiệu đáng lo nếu như "Pháo thủ" thực sự muốn duy trì vị thế trong nhóm "Big Four" tại Anh.
Malaga lại "ghi điểm" trên thị trường chuyển nhượng
Liên tiếp trong 2 ngày, Malaga thông báo những bản hợp đồng chất lượng. Sau khi có được trung vệ Joris Mathijsen từ Hamburg thì hôm nay, họ tiếp tục chiêu mộ thành công tiền vệ tuyển thủ quốc gia Pháp Jeremy Toulalan từ Lyon. Giá trị chuyển nhượng của Toulalan chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng anh sẽ khoác áo Malaga trong 4 năm tới.
Sau khi hoàn tất thủ tục mua Toulalan, đại diện của Malaga sẽ tập trung chinh phục mục tiêu Lucio của Inter Milan. Mới nghe thì có vẻ đây là một vụ chuyển nhượng kém khả thi, song nhờ tiềm lực tài chính dồi dào từ ông chủ người Qatar, lại thêm việc Lucio đang muốn rời sân Giuseppe Meazza tìm bến đỗ mới, không biết chừng thủ quân của ĐT Brazil sẽ xiêu lòng trước những điều khoản hấp dẫn mà Malaga đề xuất.
Real âm mưu hất cẳng M.U
Thông qua các kênh quan hệ của cố vấn Zinedine Zidane, Real Madrid đang hy vọng sẽ đánh bật Man Utd trong vụ tranh chấp hậu vệ 18 tuổi Raphael Varane của Lens. Hồi tháng 5, tưởng như Varane chắc chắn sẽ về sân Old Trafford với mức phí 8 triệu bảng nhưng chính bởi sự nhùng nhằng của Man Utd, cộng thêm đội bóng này vừa bỏ một đống tiền mua Phil Jones, nên khả năng thành công của Real là rất lớn. Được biết, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng trả cao hơn phía Man Utd 1 triệu bảng.
Rossi chưa thể đến Barca
Tiến trình đàm phán mang Giuseppe Rossi về Barca đang bị đình trệ khi Villarreal đã từ chối mức giá chuyển nhượng (báo chí đồn là 27 triệu euro) mà đội bóng xứ Catalan đưa ra. Đã vài ngày trôi qua mà Barca chưa quay trở lại bàn thương lượng và hành động này khiến người đại diện của Rossi cảm thấy hoang mang. Chân sút người Italia đã nhiều lần công khai muốn chuyển đến sân Nou Camp song phía Villarreal nhất quyết không bán anh dưới mức giá 35 triệu euro.
Newcastle có Ba và Marveaux
Không lâu sau khi phải ngậm ngùi để đội trưởng Kevin Nolan chuyển sang West Ham, Newcastle United đã xoa dịu các CĐV bằng một bản hợp đồng đầy hứa hẹn. Họ đã chính thức có được sự phục vụ trong vòng 3 mùa tới của tiền đạo Demba Ba đến từ chính West Ham. Không chỉ có vậy, HLV Alan Pardew còn khẳng định chắc chắn sẽ giành được tiền vệ Sylvain Marveaux, người cũng đang được Liverpool theo đuổi. Với những sự bổ sung kịp thời này, Newcastle đang tự tin hướng đến một mùa giải thành công hơn năm ngoái.
-
21-06-2011, 12:12 PM #10
Tổng hợp chuyển nhượng ngày 19/6
Barca đồng ý bán Krkic cho Roma
Thông tin đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng 24 giờ qua: Barca đã "bật đèn xanh" cho phép tiền đạo thất sủng Bojan Krkic theo chân HLV Luis Enrique gia nhập AS Roma. Barca đồng ý bán Krkic chỉ với 10 triệu euro nhưng cài thêm một điều khoản cho phép họ mua lại cầu thủ này trong tương lai với mức phí không vượt quá 120% số tiền Roma trả cho họ. Vụ chuyển nhượng này có lợi cho tất cả các bên bởi Barca đang cần tiền shopping, Roma thì cần tiền đạo chất lượng, còn Krkic thì muốn được thi đấu nhiều hơn.
Barca chi đậm cho Sanchez
Thông tin mới nhất từ tờ Sport cho biết: Barca đã thắng Manchester City, Manchester United, Inter và Juventus trong cuộc đua giành chữ ký của Alexis Sanchez. Theo đó, đội bóng xứ Catalan đồng ý trả cho Udinese tới 39 triệu euro và sẽ sở hữu cầu thủ 22 tuổi này trong vòng 4 năm tới. Nếu thông tin trên là đúng thì Barca đã khiến tất cả phải ngạc nhiên bởi như đã biết, ngân sách chuyển nhượng của họ mùa Hè này chỉ là 45 triệu euro. Trong những ngày tới, họ sẽ phải tìm cách xoay sở để có đủ tiền chiêu mộ Cesc Fabregas hoặc Giuseppe Rossi như kế hoạch đề ra.
Roma gia nhập cuộc đua giành Clichy
Bên cạnh Krkic, tân HLV Enrique cũng đã chấm Gael Clichy của Arsenal cho vị trí hậu vệ cánh trái. Hợp đồng hiện tại của Clichy chỉ còn 1 năm nữa sẽ đáo hạn và phía Arsenal cũng không tỏ ra tha thiết trong việc giữ chân cầu thủ này. Hiện có nhiều đội bóng cũng để mắt tới Clichy. Giá trị của anh vào khoảng 10 triệu euro.
Modric mong muốn về Chelsea
Được nhiều đội bóng lớn theo đuổi nhưng hôm qua, tiền vệ Luka Modric đã công khai điểm đến mong ước của anh là Chelsea. Cầu thủ người Croatia này đã giãi bày tâm sự để các CĐV Tottenham thông cảm cho quyết định của anh. Tuy nhiên, BLĐ Tottenham đã từ chối lời đề nghị thứ hai trị giá 25 triệu bảng mà Chelsea đưa ra. Đầu tuần tới, có thể "The Blues" sẽ đưa ra mức giá cuối cùng, nhưng chắc chắn sẽ không vượt quá 30 triệu bảng.
Arsenal chuẩn bị đón Gervinho
Trong vòng 48 giờ tới, Arsenal sẽ có được bản hợp đồng chất lượng đầu tiên ở mùa Hè này. Báo chí Anh cho biết: về cơ bản, các điều khoản hợp đồng đã hoàn tất. Mức giá của cầu thủ quốc tế Bờ Biển Ngà là 10,6 triệu bảng và anh sẽ khoác áo Arsenal trong vòng 4 mùa giải. Chân sút hàng đầu đến từ CLB Lille sẽ giúp HLV Arsene Wenger giải quyết bài toán trên hàng công mùa giải vừa qua.
Valencia tìm người đá cặp với Rami
Với mục tiêu vá những lỗ hổng ở hàng phòng ngự, Valencia đang tìm kiếm những trung vệ chất lượng. Sau khi đã sớm mua được Adil Rami từ Lille, mới nhất "Los Che" đã đưa một tuyển thủ Argentina là Nicolas Pareja của Spartak Moscow vào tầm ngắm. Cựu hậu vệ của Espanyol này hiện đang muốn quay lại La Liga sau 2 năm thi đấu tại Nga. Mức phí chuyển nhượng của anh vào khoảng 10 triệu euro.
Thông tin chuyển nhượng !!!
Đánh dấu