Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ vương đất Bắc 2011 , giải vô địch cờ tướng do TLKD tổ chức !!! - Trang 27
Close
Login to Your Account
Trang 27 của 165 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728293777127 ... CuốiCuối
Kết quả 261 đến 270 của 1646
  1. #261
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong vòng 1 vừa qua,kỳ thủ Bùi Ngọc Hòa của Thanh Hóa thi đấu rất đáng biểu dương,đúng với tinh thần thượng võ,trung thực rất cần thiết cho 1 giải đấu đỉnh cao.Mặc dù đã để thua ván 1 trước 1 kỳ thủ lão luyện của Hà Nội là bác Trần Thế Anh và gần như đã nắm chắc khả năng bị loại nhưng ở ván thứ 2 kỳ thủ này vẫn thể hiện được 1 khí thế quật khởi khi chơi 1 ván hậu thủ Bình Phong Mã đầy quyết tâm và giành chiến thắng rất thuyết phục trước bác Thế Anh khiến cho bác già này dù vui tính đến đâu đôi lúc còn phải nổi cáu với chính mình và cả với các CĐV đến xem nữa.Sau đó thì do kinh nghiệm cờ nhanh không tốt nên đã để thua và ra về trong nước mắt.Tinh thần thi đấu rất đáng quý của 1 người bạn phương xa như là anh Bùi Ngọc Hòa thực sự khiến nhiều người đặc biệt là một số các kỳ thủ của Hà Nội được tham gia giải đấu cần phải trân trọng hơn nữa cái cơ hội hiếm có mà mình đang nắm giữ.Một lần nữa xin rất được chia sẻ và cảm thông cho nỗi buồn thua cờ này của anh.

  2. #262
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Trong vòng 1 vừa qua,kỳ thủ Bùi Ngọc Hòa của Thanh Hóa thi đấu rất đáng biểu dương,đúng với tinh thần thượng võ,trung thực rất cần thiết cho 1 giải đấu đỉnh cao.Mặc dù đã để thua ván 1 trước 1 kỳ thủ lão luyện của Hà Nội là bác Trần Thế Anh và gần như đã nắm chắc khả năng bị loại nhưng ở ván thứ 2 kỳ thủ này vẫn thể hiện được 1 khí thế quật khởi khi chơi 1 ván hậu thủ Bình Phong Mã đầy quyết tâm và giành chiến thắng rất thuyết phục trước bác Thế Anh khiến cho bác già này dù vui tính đến đâu đôi lúc còn phải nổi cáu với chính mình và cả với các CĐV đến xem nữa.Sau đó thì do kinh nghiệm cờ nhanh không tốt nên đã để thua và ra về trong nước mắt.Tinh thần thi đấu rất đáng quý của 1 người bạn phương xa như là anh Bùi Ngọc Hòa thực sự khiến nhiều người đặc biệt là một số các kỳ thủ của Hà Nội được tham gia giải đấu cần phải trân trọng hơn nữa cái cơ hội hiếm có mà mình đang nắm giữ.Một lần nữa xin rất được chia sẻ và cảm thông cho nỗi buồn thua cờ này của anh.
    Đoạn này có thật ko vậy?hay là phóng tác???

  3. #263
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tôi, nên sửa lại thành "ra về trong nuối tiếc",và tôi cho rằng, trong tư duy của anh Hòa sẽ như thế này: Thắng có thể kiêu, nhưng bại thì không nản, nhất quyết không thanh minh, không kêu ca phàn nàn hay đổ lỗi cho bất kỳ một tác động ngoại cảnh nào. Rằng, Bùi Ngọc Hòa Thanh Hóa có thể thua về lực cờ, có thể thua về bản lĩnh và tâm lý thi đấu, nhưng: Nhất quyết không chịu thua về ý chí và phong cách của một kỳ thủ. Thua ván này thì còn có thể đánh lại ván khác, nhưng mất đi ý chí thì sẽ mất tất cả, còn mất đi phong cách thì dù cờ có cao đến bao nhiêu cũng chưa chắc đã được người khác nể phục.
    Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 27-06-2011 lúc 06:41 PM.

  4. #264
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi quangthanhtv Xem bài viết
    -......đặc biệt là hảo thủ của làng cờ Hà Nội), mà bác nào, bác nấy, thuốc lá phun phì phèo, các lãnh đội + các cổ động viên đứng vòng trong, vòng ngoài, chỉ trỏ, bình luận, nhận định... tạo ra một không khí căng thẳng, nóng bức và ngột ngạt, thì việc chảy nước mắt do khói thuốc là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. (Rất may, sau khi có một số ý kiến phản hồi, Ban Tổ chức đã thu xếp ổn thỏa bằng một số băng rôn, biểu ngữ... để cho các Kỳ thủ không bị khói thuốc làm cay xè mắt).
    Chuyện hút thuốc trong giải đấu cũng đã được một bác nào đó đề cập đến cách đây ít ngày. Nói chung vấn đề này thật khó, cố được đến đâu hay đến đấy. Nhưng có điều nếu các bác có đánh cờ với kỳ thủ nữ thì hãy "nói không với thuốc lá" trong trường hợp này. Trong không khí đặc quánh khói thuốc thật khiến kỳ thủ bạn và khán giả ngột ngạt, mệt mõi ...
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #265
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    90
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hao nam dong Xem bài viết
    [B]

    -khi kết thúc ván đấu tôi thấy vẻ mặt anh Hoà vô cùng tiếc nuối,mắt anh hơi rơm rớm,điều đó nói nên rằng anh rất trân trọng giải đấu này và rất mong có cơ hội cọ sát với câc anh em ngoài Hà Nội,mặc dù không vào vòng sau nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ gặp lại anh ở các giải tới của ban tổ chức giải hoặc các giải khác của CLB AE tổ chức.
    Mắt anh Hòa rớm rớm thật àh hao nam dong, Bạn để ý vặt quá đấy hay bạn quá lời. Chỉ một vài ván cờ thôi, chỉ một cuộc chơi bình thường. Thua hay thắng đều vui!
    Lần sửa cuối bởi gianghd1606, ngày 28-06-2011 lúc 12:58 AM.

  6. #266
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    74
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phong trào cờ tướng Thanh Hóa đang ngày càng phát triển.Tôi thấy rằng lực cờ Xứ Thanh so với Thủ Đô không chênh lệch là bao.Có chăng là sự cọ sát và kinh nghiệm thi đấu.Lòng yêu cờ và nhiệt huyết của Người Xứ Thanh không thua bất cứ nơi nào.
    Lang thang suốt nửa cuộc đời
    Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
    Đêm buồn nâng phím đàn say
    Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
    Người còn xa cách mấy sông?
    Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
    Giật mình lại một mùa sang
    Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.

  7. #267
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tối nay một Anh Em Thanh Hóa sẽ tiếp tục thượng đài để gặp một Anh Em Hà Nội là Lê Sơn. Trận đấu thú vị. Nếu Lê Sơn đi tiên, dự đoán 1-0 cho Anh Em Hà Nội

  8. #268
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    74
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sao lại tối nay vậy bác kynhan?
    Lang thang suốt nửa cuộc đời
    Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
    Đêm buồn nâng phím đàn say
    Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
    Người còn xa cách mấy sông?
    Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
    Giật mình lại một mùa sang
    Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.

  9. #269
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sorry anh em, vẫn tưởng theo lịch cũ. Hóa ra tối thứ 4 tuần sau (6/7) mới đánh!

  10. #270
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hung_namdong Xem bài viết
    Em kể ra chuyện này các bác mới thấy đúng là

    Kẻ ăn chẳng hết,người lần chẳng ra.


    Tối hôm qua ( lúc 21h ) khi Tổ Trọng Tài Giải Kỳ Vương Đất Bắc đang theo dõi và làm nhiệm vụ bảo kê trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa anh Bình Thanh Hóa và Hứa Ngân Linh mà trong bụng sôi sùng sục vì phải làm việc thông từ 6h tối chưa được ăn uống gì.Vậy mà chỉ riêng khán giả Mập Ú ngồi chơi sơi nước và lượn như Cá cảnh lại được một Mạnh Thường Quân ( dấu tên ) mời hết món này đến món khác.Khiến tổ trọng tài tủi thân quá,chẳng biết làm thế nào chỉ biết nhìn nhau mà buồn.
    ( Theo em nghĩ Mập Ú chỉ từ chối lần này thui. )
    Chú có biết tiền mà vị đại gia đó mời chân dài là tiền thắng cờ úp của ai không?

Kỳ vương đất Bắc 2011 , giải vô địch cờ tướng do TLKD tổ chức !!!
Trang 27 của 165 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728293777127 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68