Kết quả 1 đến 10 của 1646
Threaded View
-
24-06-2011, 10:08 AM #11
@ bác Minh Ngọc: Lúc này đang bận quá nên em tạm đặt cục gạch, bây giờ xong việc rồi, em xin phép thanh minh một chút các bác ạ.
- Nếu các bác cảm thấy chạnh lòng, he he, thì đó là lỗi tại em. Không phải do Huyenmapu đâu. Một cô bé dễ thương, hồn nhiên như một thanh niên đi trong công viên thì làm sao lại có lỗi được cơ chứ.
- Khổ quá, lỗi tại em. Số là thế này, sau khi đoàn Thanh Hóa và đoàn Hải Phòng gặp gỡ giao lưu, dưới sự chủ tọa của ông Trần Viết Bảo, thì một cơ số chàng trai xứ Thanh, đã vô tình được tiếp xúc với người đẹp mỹ miều Huyền mập ú, lại qua sự giới thiệu của bác 6799, và được sự đồng ý của anh tài đất Cảng, thì việc trai tài gái sắc giao lưu, gặp gỡ, xin số điện thoại làm quen, khi chia tay thì bịn rịn, hẹn ngày tái ngộ... thực là cảm động.
- Tuy nhiên, không vì ngây ngất trước sắc đẹp của mỹ nhân Hà Thành mà quên đi những công việc quan trọng mà đoàn Thanh Hóa cần phải làm. Vì vậy, trước khi chia tay, đại diện của đoàn Thanh Hóa vẫn trao cho người đẹp Huyền mập ú 1 túi gấm và dặn rằng:
Đại tướng quân Trần Hữu Bình ở lại tiếp tục chiến đấu với quân đoàn Hà Nội, cạm bẫy trùng trùng, quả thực là lành ít dữ nhiều, đúng giờ G ngày... tháng.... năm....; Nàng mở túi gấm ra và cứ làm theo lời ta dăn.
- Mập ú mỹ nhân e thẹn, chúm chím môi mà rằng: Các chàng cứ yên tâm ra đi, thiếp thề sẽ không làm hỏng việc lớn.
- Sau đó, Mập ú mỹ nhân đã y theo kế hoạch, thực hiện chiến thuật cài cắm ( 1 ly nâu đá ), cuối cùng đã hỗ trợ cho Đại tướng Trần Hữu Bình vượt qua cửa ải một cách an toàn.
Một lần nữa, khiến các bác cảm phải trăn trở, là lỗi tại thằng em. Em xin nhận khuyết điểm, he he.
P/s:@Huyenmapu: Trên đời này, có rất nhiều điều không thể giải thích bằng lý trí được. Em cứ làm theo tiếng gọi của tình cảm, của con tim là được.Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 24-06-2011 lúc 12:19 PM.
Kỳ vương đất Bắc 2011 , giải vô địch cờ tướng do TLKD tổ chức !!!
Đánh dấu