Dự đoán kết quả vòng 1/8 giải kỳ vương đất bắc(tiếp)

Trận thứ 6:Vũ Huy Cường -Lưu Khánh Thịnh

-Một trận derby của nội bộ clb QT,theo nhận định của giới chuyên môn và người hâm mộ thì Cường KL được đánh giá "nặng ký" hơn Thịnh con,còn riêng với anh Thịnh con thì ở Hà Nội này anh không ngán bất cứ đối thủ nào,còn nhớ những năm 95,96 của thế kỷ trước vua cờ bờ hồ thời đó tuyên bố gặp bất kỳ ai ở HN anh đều cho đi tiên(hoặc tiên rưỡi)hết,trở lại sau một thời gian dài không tập trung nhiều cho cờ anh có tâm sự rằng anh muốn quyết tâm thi đấu để lấy lại phong độ như xưa.Cả hai đối thủ đều nổi tiếng trong làng cờ về độ chấp sâu khủng khiếp mà các đối thủ khác ngang họ không dám chấp sâu như thế,cả hai cũng không lạ gì lối chơi của nhau,lối chơi thiên về"đấm,đá,đạp,song phi thẳng vào mặt đối thủ của mình".Do trận đấu của 2 anh em cùng trong clb QT nên tôi nghĩ cả hai đều"không có độ sát khí cao"như khi gặp các đối thủ khác và trận đấu cũng sẽ không quá căng thẳng,quyết liệt.

Dự đoánù sao clb QT cũng có ít nhất một người vào vòng"bát đại kỳ vương"rồi,chiến thắng cho người "nặng ký nhất giải"!

Trận thứ 7:Nguyên Anh Quân-Lê Quốc Thắng

-Quân bún là một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu rất nhiều năm trong màu áo bộ công an trong các giải A 1,A 2 toàn quốc....,anh cũng thường giành các thứ hạng cao trong các giải đấu của HN tổ chức,hiện anh đang dạy và bồi dưỡng cho một số lớp trẻ của HN về cả cờ vua và cờ tướng.Đối thủ của anh là Thắng kem được đánh giá là kém anh không nhiều.Không phải tự nhiên mà Thắng kem lấy mất danh hiệu vua cờ bờ hồ của Thịnh con,anh cũng được xem là đối thủ xương sẩu,khó chịu của bất cứ hàng tá nào của HN,trong một số giải đấu của HN tổ chức anh cũng đã hạ không ít hàng tướng của HN(anh từng thắng Vũ Huy Cường,Điệp uyển chuyển trong giải Đống Đa mở rộng năm 2008).Thắng kem hiện là niềm hy vọng của clb AE,anh có lối chơi đa dạng,thông minh và thường chuẩn bị tốt các đấu pháp trước mỗi trận đấu của mình.

Dự đoán :Một bất ngờ nhỏ khi người anh em của tôi đi tiếp vào vòng sau!

Trận thứ 8:Lê Mạnh Hiệp-Trần Quyết Thắng

-Sau khi vất vả vượt qua được Lân inter bằng cờ nhanh,bocucchuyengia Trần Quyết Thắng biết đối thủ của mình là anh Hiệp chúm chím đại sư,anh tuyên bố"mình gặp toàn hàng mềm",anh luôn tự hào là mình khai cuộc số 1 HN hiện nay,còn về cờ nhanh thì không ngại bất kỳ ai của HN(chỉ trừ mỗi anh Khoa thôi).Còn về anh Hiệp thì lực cờ cũng khá tốt,anh vừa hạ 1 trong những hàng tướng của HN,điểm yếu của anh là khai cuộc không tốt lắm nhưng trung tàn của anh khá cao,anh có được sự phán đoán tương đối chính xác lối đánh,nước đi tiếp theo của đối thủ để từ đó hóa giải hay hạ gục đối thủ của mình.Một điểm yếu nữa của anh là đánh cờ nhanh không tốt,do đó muốn vào được vòng sau thì anh phải dứt điểm ngay sau 2 ván,nếu phải đánh cờ nhanh hay cờ chớp thì anh Hiệp "toi"

Dự đoán :Bố cục chuyên gia sẽ thành "bỏ cuộc" chuyên gia,anh Hiệp đi tiếp vào vòng sau.