Kết quả 1 đến 10 của 97
Chủ đề: Cờ tàn X P, dễ mà khó !
-
21-07-2009, 12:40 PM #1
Cờ tàn X P, dễ mà khó !
Hình bên trái hòa, hình bên phải Đỏ thắng ! Thắng bằng cách nào hè? Ko đơn giản như bạn nghĩ đâu nhaLần sửa cuối bởi ldtk, ngày 21-07-2009 lúc 12:46 PM.
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
-
21-07-2009, 01:06 PM #2
Hahaha. Bác thật là vui tính!
-
21-07-2009, 01:16 PM #3
binh thường nhiều người cho rằng x p tg thang x tg
nhưng tùy vào thế dứng nua74
nếu tg vẫn ở lộ 5 và ko lên 2 nước thì cờ hòa
còn ngược lại và rời khởi lơ 5
thì thua chắc
-
21-07-2009, 01:23 PM #4
Hehe thì cái thế bên phải là Tướng vẫn ở lộ 5 nhưng đã lên "lầu 3" rồi đó, thua chắc ! Nhưng đánh thế nào để thắng ?
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
-
21-07-2009, 02:19 PM #5
Mình cũng không chắc là giải được ngay nhưng mình thấy vấn đề là phải cho xe đỏ chặn ngang cung để tướng xanh không ngồi xuống được trước tiên rồi làm sao thì làm.Có phải vậy kô bạn??
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
21-07-2009, 06:20 PM #6
Mình có xem kiểu này 1 lần rùi. Lót con pháo xún dưới đít con tướng, ko cho xe giữ mặt tướng là thắng được mà.hehe.Lấy xe chiếu cho tướng lên, rùi lót pháo vào,thế là ăn thui.Ko bít thế có phải ko nữa.Mong các bác chỉ giáo thêm
-
21-07-2009, 06:21 PM #7
Bác Tâm xem lại dùm em thử xem như thế có giải được ko nha
-
21-07-2009, 06:26 PM #8
Có gì đâu, khoá xe bắt tướng luôn ở gác 3 rồi dùng pháo chiếm lộ 5 là thắng chứ sao.
-
21-07-2009, 06:53 PM #9
Ván bên phải (tướng tầng 3) mình nghĩ nước then chốt chỉ cần Đỏ tiến Xe X6.2 là xong, sau đó Đen kg thể ngăn cản Đỏ trầm Pháo xuống đáy trục Xe Đen ra khỏi lộ 5, Đỏ chắc thắng. Mạnh dạn 'múa rìu qua mắt thợ', các bác khai nhãn giúp nếu chưa đúng.
i sail alone! see the world on my own...
-
21-07-2009, 08:12 PM #10
Đúng như newbie nói. X6.2 là ổn. Sau đó pháo xuống đáy đuổi xe rồi giật xe lên chiếm mặt giữa. Sau đó lại pháo rúc đuổi xe là xong .
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!
Cờ tàn X P, dễ mà khó !
Đánh dấu