Kết quả 1 đến 10 của 40
Hybrid View
-
17-06-2011, 09:41 PM #1
Thăng Long Kỳ Đài - lượt 38 (9h30 18.6.2011): Phạm Quốc Hương - Phạm Tuấn Linh
Thăng Long Kỳ Đài đợt 38 (18/6):
Công đài: Võ Văn Hùng (Kỳ Hữu) - Thủ đài: Phạm Tuấn Linh (Việt Sơn).
Theo đăng ký dự kiến, tuần này sẽ đến lượt danh thủ Phạm Quốc Hương (Kỳ Hữu) công đài. Tuy nhiên, do đã xảy ra chuyện khá hy hữu là BTC để "sót" đăng ký của anh Võ Văn Hùng (Hùng "béo"), nên đã bổ sung anh Hùng vào danh sách và Hương "ngỗng" cũng vui vẻ nhường lại lượt công đài của mình cho a Hùng (cùng CLB Kỳ Hữu).
Võ Văn Hùng là kỳ thủ thuộc "tuyến 2" Hà Nội, là một cao thủ giang hồ có hạng, giỏi cả cờ ngửa lẫn cờ úp, nổi tiếng khoảng gần 2 chục năm nay với lối đánh chắc chắn, nhưng khi cần có thể tung ra những đòn tấn công táo bạo. Trong đội hình ứng cử viên vô địch Kỳ Hữu, phong độ của anh cũng tương đối tốt, là một trong những Tá có hiệu suất khá tại giải.
Xét về kinh nghiệm, với việc được đi Tiên, chắc chắn Hùng "béo" sẽ là một thử thách khó khăn đối với Linh "béo" - người đã trụ vững trước những thử thách khó khăn đến từ Phạm Thu Hà, Nguyễn Hoàng Chiến, Hà Văn Trường và Phí Mạnh Cường. Thú vị ở chỗ, nếu chụp một tấm hình 2 nhân vật Hùng - Linh và BLV Vũ Huy Cường thì đây chắc chắn sẽ là bộ ba kỳ đài "nặng ký" nhất từ trước tới nay!
Xin mời quý kỳ hữu tới theo dõi trận công đài hấp dẫn này qua phần bình luận trực tiếp trên bàn cờ treo của danh thủ Vũ Huy Cường.
BAN TỔ CHỨC
THAY ĐỔI KỲ THỦ CÔNG ĐÀI:
Sáng nay, kỳ thủ Võ Văn Hùng (Kỳ Hữu) có việc gia đình đột xuất nên xin phép được nghỉ đợt công đài và nhường lại cho đồng đội Phạm Quốc Hương (cùng CLB). Xét thấy đây là trường hợp bất khả kháng, nên BTC quyết định để kỳ thủ Phạm Quốc Hương (đã có mặt rất sớm tại TLKD quán) được công đài đợt 38.
BAN TỔ CHỨCLần sửa cuối bởi reporter, ngày 18-06-2011 lúc 10:29 AM.
-
17-06-2011, 10:26 PM #2
Công đài: Võ Văn Hùng - Thủ đài Phạm Tuấn Linh - Trọng tài Doãn Hữu Bình.
Đề nghị BTC gia cố ghế và bàn cho chắc !!!!
Tôi rất lo cho hệ thống bàn ghế của Kỳ Đài.
-
17-06-2011, 10:56 PM #3
-
18-06-2011, 01:03 AM #4
-
18-06-2011, 05:57 AM #5
-
18-06-2011, 10:20 AM #6
THAY ĐỔI KỲ THỦ CÔNG ĐÀI:
Sáng nay, kỳ thủ Võ Văn Hùng (Kỳ Hữu) có việc gia đình đột xuất nên xin phép được nghỉ đợt công đài và nhường lại cho đồng đội Phạm Quốc Hương (cùng CLB). Xét thấy đây là trường hợp bất khả kháng, nên BTC quyết định để kỳ thủ Phạm Quốc Hương (đã có mặt rất sớm tại TLKD quán) được công đài đợt 38.
BAN TỔ CHỨCLần sửa cuối bởi reporter, ngày 18-06-2011 lúc 10:27 AM.
-
18-06-2011, 10:28 AM #7
ván công đài đợt 38 sẽ bắt đầu vào lúc 9g30!
Ngoài việc thay người công đài ở phút chót. Kỳ đài lần lượt còn 1 cái mới nữa. Đó là bàn cờ được sử dụng là bàn cờ do bác Thi_Hen tặng cho Kỳ Đài. Nay bắt đầu được đưa vào để sử dụng. Bàn cờ rất đẹp.
BTC Kỳ Đài xin cảm ơn bác Thi_Hen.Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 18-06-2011 lúc 01:00 PM.
-
18-06-2011, 10:31 AM #8
Thích Linh nhưng e rằng không có cơ hội cho Linh. Hì
-
18-06-2011, 11:35 AM #9
-
18-06-2011, 10:33 AM #10Phạm Quốc Hương (tiên) 1-0 Phạm Tuấn Linh
Bấm F5 để tiếp tục theo dõi diễn biến
* Hương đi tiên bằng Sĩ giác pháo, ý đồ thăm dò, tỏ rõ sẽ triển khai bằng lối đánh "rỉ rách" chắc chắn sở trường. Linh đóng ngay pháo đầu đầy quả cảm, muốn phá lối chơi của đối phương?
* Sau 5 nước khai cuộc đã hình thành thế trận bên tiên chơi Phản cung Mã (ngược), hậu chơi pháo đầu tuần hà xa.
Vài phán đoán ban đầu: Hương muốn "phá cuộc" của Linh (một kỳ thủ rất chịu nghiên cứu về khai cuộc). Nhưng Linh cũng chẳng vừa, tổ chức đối công gay gắt hòng đưa thế cờ vào cuộc phức tạp (Hương rất mạnh nếu hình cờ bình ổn)...
* Sau 10 nước đi, cả 2 bên cùng có điểm phải suy nghĩ. Hương có thể sẽ nhắm vào cánh phải của đối phương (tương đối lỏng), nhưng Linh cũng có thể tổ chức phản công với 4 quân mạnh (chưa kể con pháo 5 nhòm ngó trung lộ) vào khu vực cánh phải của Hương. Trận đấu bắt đầu hấp dẫn!
* Đúng như dự đoán, sau khi Hương chơi M8.7, Linh cũng dùng mã ăn tốt biên dọa con mã 3 phòng thủ của đối phương. Thế trận đối công trở nên hết sức gay cấn khi cả 2 cùng xua quân ở bên trái tấn công...
* Nước 12, Linh chơi P5-8, vừa tránh bị con mã 7 của Hương đổi mất (M7.5), vừa gia tăng áp lực bên cánh phải của Hương.
* Sau nước thứ 14, Linh "béo" đã phản Tiên, tập trung binh lực rất hùng hậu bên góc phải của đối phương tấn công. Hương có vẻ sẽ phải chống đỡ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, đây cũng là dịp thử thách bản lĩnh của một Thượng Tướng như Phạm Quốc Hương. Hãy cùng chờ xem Hương sẽ đối phó như thế nào... (Sau khi tiến xe 8 lên cao, con tốt 9 của Linh đang chực chờ bò sang uy hiếp Pháo 2...).
Một khả năng khác (vẫn sau nước 14) là Linh có thể dùng M9.7, khiến xe 2 của Hương thất căn, sau đó dùng pháo 9-8 gia tăng sức ép, dọa bắt con pháo 2 của đối thủ...
Tình thế quả thật rất khó khăn cho Hương "ngỗng". P2-5 để đổi bớt 1 xe thì bên cánh phải xem ra càng yếu hơn. Đi thế nào cho chính xác ở giai đoạn này là một thử thách rất lớn công lực của Hương. ....
* Nước 15 (mấu chốt của bàn cờ này?), sau khi suy nghĩ rất lâu, Hương đi P2/1 (!), vừa tránh bị đối phương xua tốt lên, vừa tránh nước M9.7 (ăn con mã thủ) của đối phương, có thể xem như "một công đôi đường", cũng là kế "KIm Thiền Thoát xác". Linh tạm chậm lại nhịp độ tấn công với nước S6.5, Tới nước 16, Hương P8-7 (!), mở thông đường cho con xe 8...
* Nước 16, Linh đề phòng đối phương thông B3.1 lên (sau đó sẽ M6/4, tạo mối liên kết 2 ngựa), nên chủ động đẩy B7.1 trước (?!). Chỗ này cũng gây tranh cãi, vì B7 đấm lên thì vô tình ngăn chia cắt 2 xe, được có bõ mất?
Hương lập tức X8.4, chậm rãi ứng phó bằng cách tăng thêm quân phòng thủ (con xe 8 sau này có thể chuyển sang cánh phải, bằng một cách nào đấy)
Sau nước tấn xe 8, Hương dọa M7/6, rồi B7.1? Ý tưởng "vừa đánh vừa đỡ" này rất thú vị. Diễn biến tiếp theo ra sao nhỉ?
* Đôi bên vừa tiến hành một loạt nước đi, theo đó Hương thành công với việc đổi bớt 1 xe, con Mã 7 cũng rất linh hoạt, thoát về rồi lại ăn Tốt đầu, thông tốt 3 lên... Áp lực đã giảm đi rất nhiều và cờ Hương không còn bế tắc như đoạn sau khai cuộc nữa... Kinh nghiệm giang hồ đang được phát huy?
* Diễn biến tiếp theo, Hương điều quân vô cùng chính xác, nhịp nhàng (KỂ TỪ NƯỚC 15, HƯƠNG ĐÁNH CỨ NHƯ... SOFTWARE!), giam được 2 mã của đối phương sang 2 biên, đồng thời xua 2 pháo + 1 mã + 1 tốt với sự yểm trợ của Xe tấn công như vũ bão. Với tình hình hình này có vẻ như Linh "béo" đang "lành ít, dữ nhiều".
* Sau 39 hiệp giao tranh, bên Hậu đỡ thế nào cũng thua, nên buông cờ! Công phu trung cuộc của Hương quá cao!
XIN CHÚC MỪNG TÂN ĐÀI CHỦ!
Hai kỳ thủ Phạm Tuấn Linh và Phạm Quốc Hương:
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 18-06-2011 lúc 01:14 PM.
Thăng Long Kỳ Đài - lượt 38 (9h30 18.6.2011): Phạm Quốc Hương - Phạm Tuấn Linh
Đánh dấu