Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bạn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi... - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tvt6789 Xem bài viết
    Cái này hay phết

    e xin phép copy sang 4r khác nha các bác!
    Nhớ trả tiền "nhuận bút" cho chủ topic nhé, công em đi sưu tầm được bác ạ
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đứng giữa ngã 3 đường. không biết mình phải đi đâu về đâu, làm gì? nhưng có lẽ không ngập ngừng là 1 điều rất quan trọng để có thể khẳng định mình trong cuộc sống. nhất là 1 người đàn ông "làm trai phải lạ ở trên đời". Hôm nay em đã quyết định được việc đầu tiên đáng ghi nhận trong đời Thanks anh 6789.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi aof_k42 Xem bài viết
    Hôm nay em đã quyết định được việc đầu tiên đáng ghi nhận trong đời....
    Hy vọng Sơn chọn được cái "xe buýt" ưng ý
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái ông bà nào dở hơi thế không biết đi xe buýt là xe công cộng, mình đi được việc mình thôilaij còn chọn xe đẹp,có điều hòa,thoáng mát rộng rãi,tài xế đẹp trai... nữa. Sao không bắt taxi cho nhanh,cũng không dắt hơn bao nhiêu. Ngồi đấy mà đợi xe đẹp nữa
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3,103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    -Lê Sơn cứ đi thử vài cái xe buýt đi,sau đó thấy cái nào tốt,bền,đẹp,mát............thì nhớ biển số xe vào và chọn luôn là được!
    -Chúc em tìm được cái ưng ý(hơn cái cũ mà em đã ngập ngừng không lên xe,nhớ thay luôn và ngay cái avatar cho anh nhờ)

Bạn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi...
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68