Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lần đầu tiên anh nói dối
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lần đầu tiên anh nói dối

    Hôm qua, sau khi kết thúc giải HP, mặc dù bỏ mất tiền "mâm xôi bạc" (trị giá 300k) nhưng khi về đến nhà anh vẫn nói với vợ là anh được giải phong cách trị giá 300k. Vợ không tin nhưng cũng vui ra mặt, anh làm vậy chủ yếu để vợ ủng hộ việc chơi cờ.

    P/s: Anh ở đây là chính em các bác ah.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3,103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    -Lần nói dối này nghe rất hợp lý,nhưng lần đầu tiên anh nói dối thì chưa tin lắm!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    2,688
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế là nhất a rồi đấy. E mà như thế thì mỗi tuần e được giải pc 1 lần luôn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuansafi Xem bài viết
    Hôm qua, sau khi kết thúc giải HP, mặc dù bỏ mất tiền "mâm xôi bạc" (trị giá 300k) nhưng khi về đến nhà anh vẫn nói với vợ là anh được giải phong cách trị giá 300k. Vợ không tin nhưng cũng vui ra mặt, anh làm vậy chủ yếu để vợ ủng hộ việc chơi cờ.

    P/s: Anh ở đây là chính em các bác ah.
    Lời nói dối ngọt ngào , đáng được vợ thưởng cho giải phong cách .

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng anh dã nói dối thành công. Mong anh tiếp tục phát huy khả năng nói dối để các giải cờ sau anh sẽ nói dối tốt hơn, tự nhiên hơn và lừa được vợ dễ dàng hơn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lời nói dối chân thật
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác SAFI thế là còn oách lắm rồi đó.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 20-06-2011 lúc 10:09 PM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phải phải lắm bác tuansafi, vợ mà không ủng hộ chơi cờ thì mệt mỏi lắm.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lâm Nhật Tiến còn phải hát Lời Dối Gian Chân Thành mà anh rô fi. Hảo hán mà không biết nói dối để đạt được mục đích thì vứt hehe. Nhưng nếu cờ anh mà cao hơn thì sẽ đỡ phải nói dối hơn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    em nghĩ lời nói dối dùng đúng lúc đúng thời điểm thì cũng rất tốt. Anh Tuấn chọn rất đúng thời điểm.Dây là lời nói dối rất cần thiết mong anh có thể phát huy hơn nữa!
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

Lần đầu tiên anh nói dối
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68