-
Hứa Ngân Xuyên Hòa Neuchess 2 ván
Xu Yin-chuan played with Neuchess because it has defeated Cyclone ,and got the most points in the Softwares tournament.
The 1st game:
Neuchess played red
The first game,
Human time 53'2"
Computer time 46'13"
The 2nd game:
Xu Yin-chuan played red
The second game,
Human time 46'34"
Computer time 41'48"
2 ván đánh ở năm 2006 thì phải..mình cũng không nhớ rõ..anh em nào biết đính chính lại hộ mình..
Lần sửa cuối bởi HoaLongNu, ngày 22-07-2009 lúc 02:10 PM.
-

Gửi bởi
HoaLongNu
Xu Yin-chuan played with Neuchess because it has defeated Cyclone ,and got the most points in the Softwares tournament.
The 1st game:
Neuchess played red
The first game,
Human time 53'2"
Computer time 46'13"
The 2nd game:
Xu Yin-chuan played red
The second game,
Human time 46'34"
Computer time 41'48"
2 ván đánh ở năm 2006 thì phải..mình cũng không nhớ rõ..anh em nào biết đính chính lại hộ mình..
2 ván đó đúng là của Lãng Triều Bôi tháng 8/2006, là giải Man vs Machine do hãng sx phần cứng máy tính Lãng Triều (tên cũ của Inspur) tài trợ. 5 đại sư hàng đầu (Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Bốc Phụng Ba, Trương Cường và Uông Dương) đấu với 5 phần mềm hàng đầu (Neuchess, Cyclone, Xqmaster, Ethinker và SevenSky). Kết quả người thua máy với tỉ số 9-11. 2 ván trên là của trận cuối, Hứa Ngân Xuyên thủ hòa Neuchess.
Có thể sw lúc đó không mạnh bằng bây giờ, nhưng bạn nên nhớ rằng phần cứng mới là yếu tố quyết định. Hồi đó đối thủ của các đại sư không phải máy tính cá nhân bình thường, mà là Thiên Toa, một siêu máy tính khổng lồ (giống Deep Blue, xem hình) có tốc độ tính toán 4,2 tỉ nước / giây (nhớ lại công lực Deep Blue chỉ có mấy trăm triệu thôi).

Bây giờ sau 3 năm không biết tốc độ phát triển phần cứng có đủ để máy PC không thua kém siêu máy tính ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa.
Rất tiếc chưa thấy Inspur tổ chức giải lần 2 để kiểm chứng xem sao? Thôi đành chờ vậy...
Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 22-07-2009 lúc 11:24 PM.
-

Gửi bởi
sibachao
2 ván đó đúng là của Lãng Triều Bôi tháng 8/2006, là giải Man vs Machine do hãng sx phần cứng máy tính Lãng Triều (tên cũ của Inspur) tài trợ. 5 đại sư hàng đầu (Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Bốc Phụng Ba, Trương Cường và Uông Dương) đấu với 5 phần mềm hàng đầu (Neuchess, Cyclone, Xqmaster, Ethinker và SevenSky). Kết quả người thua máy với tỉ số 9-11. 2 ván trên là của trận cuối, Hứa Ngân Xuyên thủ hòa Neuchess.
Có thể sw lúc đó không mạnh bằng bây giờ, nhưng bạn nên nhớ rằng phần cứng mới là yếu tố quyết định. Hồi đó đối thủ của các đại sư không phải máy tính cá nhân bình thường, mà là Thiên Toa, một siêu máy tính khổng lồ (giống Deep Blue, xem hình) có tốc độ tính toán 4,2 tỉ nước / giây (nhớ lại công lực Deep Blue chỉ có mấy trăm triệu thôi).
Bây giờ sau 3 năm không biết tốc độ phát triển phần cứng có đủ để máy PC không thua kém siêu máy tính ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa.
Rất tiếc chưa thấy Inspur tổ chức giải lần 2 để kiểm chứng xem sao? Thôi đành chờ vậy...
Uông Dương thắng, Trương Cường thắng và Hứa Ngân Xuyên hòa cũng chứng tỏ công lực ghê gớm.Đúng như bro Shibachao nói khi đó thuộc hàng siêu máy tính chứ ko đơn giản là máy cá nhân .Chưa kể đó là những SW mạnh nhất bấy giờ thì thành tích của các đại sư có được cũng rất đáng khích lệ rồi
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-

Gửi bởi
sibachao
2 ván đó đúng là của Lãng Triều Bôi tháng 8/2006, là giải Man vs Machine do hãng sx phần cứng máy tính Lãng Triều (tên cũ của Inspur) tài trợ. 5 đại sư hàng đầu (Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Bốc Phụng Ba, Trương Cường và Uông Dương) đấu với 5 phần mềm hàng đầu (Neuchess, Cyclone, Xqmaster, Ethinker và SevenSky). Kết quả người thua máy với tỉ số 9-11. 2 ván trên là của trận cuối, Hứa Ngân Xuyên thủ hòa Neuchess.
Có thể sw lúc đó không mạnh bằng bây giờ, nhưng bạn nên nhớ rằng phần cứng mới là yếu tố quyết định. Hồi đó đối thủ của các đại sư không phải máy tính cá nhân bình thường, mà là Thiên Toa, một siêu máy tính khổng lồ (giống Deep Blue, xem hình) có tốc độ tính toán 4,2 tỉ nước / giây (nhớ lại công lực Deep Blue chỉ có mấy trăm triệu thôi).
Bây giờ sau 3 năm không biết tốc độ phát triển phần cứng có đủ để máy PC không thua kém siêu máy tính ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa.
Rất tiếc chưa thấy Inspur tổ chức giải lần 2 để kiểm chứng xem sao? Thôi đành chờ vậy...
đọc cả bài này vẫn khoái sự giải thích cặn kẽ có tình có lý của bro SiBaChao
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-

Gửi bởi
sibachao
2 ván đó đúng là của Lãng Triều Bôi tháng 8/2006, là giải Man vs Machine do hãng sx phần cứng máy tính Lãng Triều (tên cũ của Inspur) tài trợ. 5 đại sư hàng đầu (Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Bốc Phụng Ba, Trương Cường và Uông Dương) đấu với 5 phần mềm hàng đầu (Neuchess, Cyclone, Xqmaster, Ethinker và SevenSky). Kết quả người thua máy với tỉ số 9-11. 2 ván trên là của trận cuối, Hứa Ngân Xuyên thủ hòa Neuchess.
Có thể sw lúc đó không mạnh bằng bây giờ, nhưng bạn nên nhớ rằng phần cứng mới là yếu tố quyết định. Hồi đó đối thủ của các đại sư không phải máy tính cá nhân bình thường, mà là Thiên Toa, một siêu máy tính khổng lồ (giống Deep Blue, xem hình) có tốc độ tính toán 4,2 tỉ nước / giây (nhớ lại công lực Deep Blue chỉ có mấy trăm triệu thôi).
Bây giờ sau 3 năm không biết tốc độ phát triển phần cứng có đủ để máy PC không thua kém siêu máy tính ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa.
Rất tiếc chưa thấy Inspur tổ chức giải lần 2 để kiểm chứng xem sao? Thôi đành chờ vậy...
Trong 5 đại sư hàng đầu thi đấu (Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Bốc Phụng Ba, Trương Cường và Uông Dương) ...không thấy có Hứa Ngân Xuyên ?!? Mà sao các bro cứ nói Hứa Ngân Xuyên đánh trận cuối? khó hiểu?
-

Gửi bởi
daicabai
Trong 5 đại sư hàng đầu thi đấu (Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Bốc Phụng Ba, Trương Cường và Uông Dương) ...không thấy có Hứa Ngân Xuyên ?!? Mà sao các bro cứ nói Hứa Ngân Xuyên đánh trận cuối? khó hiểu?
bro SiBaChao post nhầm số thui tui nói luôn kết quả cuộc đấu năm đó như sau :
Liễu Đại Hoa đấu 2 ván thua 2
Từ Thiên Hồng hòa 1 ván thua 1 ván
Bốc Phụng Ba hòa 1 thua 1
Hứa Ngân Xuyên hòa 2 ván
Uông Dương thắng 1 hòa 1
Trương Cường thắng 1 hòa 1
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
luc đó pc mới chỉ là core 2 mà thôi.vả lại phiên bản neuchess mà họ HỨA THỦ huề chỉ là neuchess 2.8 advanced.ngày này sw tiến bộ khủng khiếp. không có người nào huề được cả nếu chơi bằng thời gian như sw. có những người chém trên mạng win 10 ván liền(chém sw). mọi người bực quá nói: ra đê để anh em chơi tay, hắn trả lời rằng: tui có biết sw là cái gi đâu,rồi còn thề nữa: đứa nao sw cả nhà chết! tui vác intella vào chém còn thua nó luôn, mà nó vẫn nói chơi tay. đúng là giang hồ hiểm ác, loại người vo liêm sỷ nhờ mấy con sw chém người chơi tay là không chấp nhận được.buồn thay!
-
Bài viết của sibachao khá hay như viết vào đây hình như bị " nhầm chuồng ' . Đề nghị bạn viết các bài kiểu này ở mục Giai thoại thì có ý nghĩ hơn.... Còn viết nhầm chuyên mục thì bài hay lại thành dở ẹt. Vì vậy BG chuyển bài viết về đúng vị trí của nó là mục giai thoại !
BG thân gửi!
Lần sửa cuối bởi BoongGoong, ngày 22-07-2009 lúc 07:16 PM.
-
Cũng xin nói rõ lại chút: Deep Blue là siêu máy tính được thiết kế chỉ chuyên cho việc đánh cờ, nên đến từng cái tụ điện của nó đều nhằm mục đích ấy. Sức mạnh của nó là tổng hợp phần cứng + phần mềm trong một khối thống nhất. Còn Thiên Toa thật ra chẳng qua là một máy tính PC siêu mạnh thôi (vì áp dụng những công nghệ siêu tối tân, đồng thời sử dụng nhiều bộ xử lý, được Inspur quảng cáo là máy tính mạnh nhất thế giới). Nhưng việc người vẫn còn đánh ngang ngửa với nó cũng là đáng quý (và đáng tự hào) rồi.
@mecolam: Vấn đề là tốc độ bạn à. Để tính ra 1+1=2, máy thường phải mất 1 giờ, còn máy siêu chỉ cần 1 phút. Máy PC nào cũng có thể tính ra nước đi hay nhất không thua kém gì siêu máy tính nếu cho nó đủ thời gian tính toán, nhưng liệu khi đánh cờ bạn có thể chờ trong 1 giờ được không?
Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 23-07-2009 lúc 12:40 PM.
-

Gửi bởi
alex2001
luc đó pc mới chỉ là core 2 mà thôi.vả lại phiên bản neuchess mà họ HỨA THỦ huề chỉ là neuchess 2.8 advanced.ngày này sw tiến bộ khủng khiếp. không có người nào huề được cả nếu chơi bằng thời gian như sw. có những người chém trên mạng win 10 ván liền(chém sw). mọi người bực quá nói: ra đê để anh em chơi tay, hắn trả lời rằng: tui có biết sw là cái gi đâu,rồi còn thề nữa: đứa nao sw cả nhà chết! tui vác intella vào chém còn thua nó luôn, mà nó vẫn nói chơi tay. đúng là giang hồ hiểm ác, loại người vo liêm sỷ nhờ mấy con sw chém người chơi tay là không chấp nhận được.buồn thay!
Tôi cũng hay chơi ở common. Thắng 10 ván cũng có thể là chơi tay. Có điều nhìn sw đánh biết ngay vì chả thấy xót nước bao giờ. Dùng sw để luyện thì hay nhưng 1 số dùng sw đánh với người chơi tay và còn kiêu căng ngạo mạn nữa. Loại đấy thì tôi rất ghét.
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!
Danh thủ Trung Quốc luyện cờ bằng máy tính
Đánh dấu