Kết quả 1 đến 10 của 26
-
23-06-2011, 10:07 PM #1
Thăng Long kì đạo – sân chơi người yêu cờ Thủ đô
NGÀY 10/7/2010, THĂNG LONG KỲ ĐẠO QUÁN RA ĐỜI. CHUẨN BỊ KỶ NIỆM SINH NHẬT 1 NĂM SÂN CHƠI CHUNG CỦA CỜ TƯỚNG HÀ THÀNH (10.7.2011) RÙI ĐÂY...
(trích Laodong.com.vn)
Nằm sâu trong ngõ nhỏ lổn nhổn sỏi đá ( 101 C3 TT Nam Đồng - Đống Đa – Hà Nội) là Thăng Long đạo quán, nơi phục vụ những người có niềm đam mê với cờ tướng - môn thể thao lành mạnh giúp luyện trí thông minh, sự nhanh nhẹn, tỉnh táo trong từng đường đi nước bước.
Anh Tuấn - chủ quán là người sáng lập ra hội quán. Là người yêu cờ và muốn các kỳ thủ có một “sân chơi” riêng đã thôi thúc anh quyết tâm mở quán. Ban đầu hội quán có ít người biết đến nên số lượng thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến thời điểm hiện tại, Thăng Long kì đạo thu hút đông đảo kỳ thủ với mọi thành phần cũng như lứa tuổi tham gia, với mục đích nâng cao “tay nghề” đồng thời cũng là nơi chia sẻ, bình luận, thưa giãn sau thời gian làm việc. Đó là một nét văn hóa tinh tế, đậm đà bản sắc của làng cờ Việt nói chung và Hà Nội nói riêng.
Một số hình ảnh trong Thăng Long kì đạo:Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 24-06-2011 lúc 03:33 PM.
-
24-06-2011, 02:19 AM #2
Chắc bài viết này của em diepkhanh hoặc bạn đi cùng em diepkhanh hôm đội Anh Em 1 gặp Đông Anh lượt đi
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
24-06-2011, 09:24 AM #3
Không thấy báo chụp ảnh của biển quán đưa lên nhỉ?
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
24-06-2011, 09:45 AM #4
Cái này mà đưa ảnh biển hiệu quán của hôm khai mạc Kỳ Vương Đất Bắc thì tuyệt đẹp!
-
24-06-2011, 09:51 AM #5
Em thấy kể ra Thăng Long quán mà bán rẻ đi một tý thì sẽ đông khách, chứ 5000/1cốc trà đá thì đắt quá. Ngồi ở Nguyễn Du uống cafe xong gọi trà đá vẫn 2000/1cốc.
-
24-06-2011, 10:05 AM #6
-
24-06-2011, 10:24 AM #7
Nếu bạn là chủ quán, bỏ ra hàng trăm triệu đầu tư, hẳn bạn cũng hy vọng các kỳ thủ đến chơi tại đây sẽ ủng hộ quán thiết thực nhất là gọi 1 phần nước (cafe, sinh tố, trà...). Khổ nỗi nhiều người tới ngồi cả buổi chả uống gì, hoặc chỉ 1-2 ly trà đá... Trăn trở lắm đấy!
Giả sử, nếu cứ 2.000/ly trà đá thì chắc quán sớm dẹp tiệm thôi (hoặc lại trở về với các... quán trà đá, thuốc lào bấy lâu nay vậy), còn đâu sân chơi đàng hoàng như vậy cho người yêu cờ Thủ đô? Cái này tương đối tế nhị, nên cũng hơi khó nói, rất nên có sự đồng cảm!
-
24-06-2011, 10:42 AM #8
Tác giả:
Phạm Hồng Thái
Báo Lao Động: http://laodong.com.vn
-
24-06-2011, 11:06 AM #9
Đây là vấn đề mà những người đến quán lần đầu thường hay thắc mắc : tại sao trà đá ở quán này đắt thế ? các quán nước vỉa hè trà đá người ta chỉ bán 3000đ 1 cốc, có nơi rẻ hơn chỉ 2000đ một cốc ???
Nếu mọi người để ý kỹ hơn một chút thì thấy rằng đây là đặc thù của quán cờ, mọi người đến quán chủ yếu là để đánh cờ chứ không phải đến để uống cafe (giá các đồ uống khác chỉ bằng hoặc rẻ hơn các quán cafe bình dân khác ), đa số khách đến chơi cờ chỉ uống từ 1 đến 2 cốc trà đá mà thời gian chơi cờ tại quán không hạn chế, quán phục vụ cờ và đồng hồ miễn phí .
Địa điểm thuê tại đây rất đắt cộng với nhiều chi phí khác nữa nên thực sự để duy trì hoạt động của quán hiện rất khó khăn chủ yếu vẫn phải bù lỗ .
Các anh chị và các bạn có kinh nghiệm hoặc có sáng kiến giúp quán hoạt động tốt hơn xin hãy góp ý chân thành tại topic này để TLKĐ quán tiếp tục đươc phục vụ các bạn yêu cờ , là nơi gặp gỡ, giao lưu của người yêu cờ Hà Nội ! xin chân thành cảm ơn !
-
24-06-2011, 11:24 AM #10
Quản lý Đô cứ yên tâm. Đa số mọi người đều rất hiểu nội tình mà. Có câu "Vì nhân dân phục vụ", nhưng cũng có câu "có thực mới vực được đạo". Không có gì ăn thì lấy sức đâu phục vụ nhân dân!
Thăng Long kì đạo – sân chơi người yêu cờ Thủ đô
Đánh dấu