Giải diễn ra trong 03 ngày:
- Ngày 24/06: Sáng làm Lễ khai mạc và thi đấu 01 ván, Chiều 02 ván.
- Ngày 25/06: Sáng 01 ván, Chiều 01 ván.
- Ngày 26/06: Sáng 01 ván, Chiều 01 ván và Lễ Bế mạc, trao giải, liên hoan.

Giải năm nay diễn ra rất hấp dẫn và tranh nhau những thứ hạng cao từ ván thứ nhất cho đến ván thứ 07 cuối cùng, tranh giành những giải cá nhân cũng như giải đồng đội cao quý nhất.

Những đoàn có khả năng tranh chấp: CLB Đồi Dương, Phường Đức Thắng, Phường Lạc Đạo, Phường Phú Thủy, Phường Bình Hưng,....
Đó là những đoàn tranh chấp Hạng Đồng đội còn về Cá nhân thì sao. Điểm mặt những gương mặt có khả năng tranh chấp Hạng cá nhân: Đỗ Minh Nhật (Bảy Cảnh), Nguyễn Cần, Nguyễn Lộc Sơn, Trương Anh Kiệt, ....

Thật trùng hợp khi 03 ván đầu tiên (Bốc thăm bằng máy) diễn ra rất hấp dẫn và căng thẳng:
- Bàn 01: Nguyễn Cần (CLB Đồi Dương) - Tạ Thanh Đại (P.Đức Thắng)
- Bàn 02: La Anh Đức (P. Phú Thủy) - Trương Anh Kiệt (CLB Đồi Dương)
- Bàn 03: Nguyễn Khắc Vương (P.Hưng Long) - Lê Minh Hoàng (P. Lạc Đạo)

Mình sẽ thông tin thêm hình ảnh cũng như những ván đấu.

Kính mong các kỳ hữu gần xa theo dõi.

Xin chân thành cảm ơn!

P/S: Lần đầu thi đấu giải sau khi luyện Quất Trung Mít (của anh Khôi - CLB Kỳ Hội Quán) vừa xuống núi thì gặp khúc xương to đùng ngay từ ván thứ 01 gặp Trương Anh Kiệt - vô địch Tỉnh Bình Thuận năm 2009. Phải cố gắng thủ hòa với cao thủ thôi.