Trích dẫn Gửi bởi bigfamily Xem bài viết
Chào các cụ. F1 nhà em năm nay 9 tuổi, lần đầu tiên tham gia giải vì mới biết chơi cờ được gần 1 năm nay. Hôm 27 hai vợ chồng đưa cậu lên đường về QN, lần đầu tiên xa bố mẹ xa nhà, anh ku có vẻ ra dáng lắm, tuy chưa tự tắm rửa bao zờ nhưng đây là bí mật gia đình thôi. Hy vọng lần này không thành danh thì cũng thành nhân, nhiều vận động viên nhí trong đòa đều có phụ huynh đi kèm. Nhà em không có điều kiện đành chịu vậy.
Chúc cháu nhà anh chị thành công.

Với các cháu bé mới tham gia thi đấu thể thao, thì cái khó đầu tiên là vượt qua chính mình. Lớn thêm nữa, vẫn là thử thách lớn vượt lên chính mình. Và cuối cùng, ngay cả các lão tướng, cái thử thách lớn nhất, xét cho cùng vẫn là bản thân mình mà thôi.

Thành công không hẳn có nghĩa là đoạt giải, mà đôi khi chỉ là vượt qua sự e ngại đối thủ, sự rụt rè trước đám đông... để dũng cảm và quyết đoán hơn trên đường đời!