Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ngồi buồn nói chuyện quan công
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 37

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm ơn bác Gà vì bài viết công phu, nhưng hiểu về Quan Công như vậy e rằng chưa chuẩn lắm . Bây giờ em đã hiểu vì sao người ta thờ Quan Công : bởi vì ông ấy là Võ Thần Tài cùng với Triệu Công Minh. Lịch sử Trung Quốc gói gọn Quan Công ở mấy chữ : Quan Công là 1 tướng có tài, song kiêu ngạo. Bây giờ "mổ xẻ" ra nhiều tình tiết như vậy có lẽ không được chính xác lắm, bởi vì những tình tiết kia cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Một nhân vật được phong Thánh của cả 1 dân tộc hùng mạnh, to lớn em nghĩ rằng chắc phải có lí do của nó.... Đọc câu nói này các bác nghĩ sao về Quan Công: "Trúc có thể đốt cháy nhưng không sao hủy được gióng thẳng, ngọc tuy có thể đập vụn nhưng không đổi được sắc trắng, thành có thể bị chiếm nhưng thân ta không bao giờ đầu hàng..."
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Cảm ơn bác Gà vì bài viết công phu, nhưng hiểu về Quan Công như vậy e rằng chưa chuẩn lắm . Bây giờ em đã hiểu vì sao người ta thờ Quan Công : bởi vì ông ấy là Võ Thần Tài cùng với Triệu Công Minh. Lịch sử Trung Quốc gói gọn Quan Công ở mấy chữ : Quan Công là 1 tướng có tài, song kiêu ngạo. Bây giờ "mổ xẻ" ra nhiều tình tiết như vậy có lẽ không được chính xác lắm, bởi vì những tình tiết kia cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Một nhân vật được phong Thánh của cả 1 dân tộc hùng mạnh, to lớn em nghĩ rằng chắc phải có lí do của nó.... Đọc câu nói này các bác nghĩ sao về Quan Công: "Trúc có thể đốt cháy nhưng không sao hủy được gióng thẳng, ngọc tuy có thể đập vụn nhưng không đổi được sắc trắng, thành có thể bị chiếm nhưng thân ta không bao giờ đầu hàng..."
    Cúp điện sáng giờ bực mình thật .
    Mình chả biết lý gio lý trấu gì mà QC được nhiều người thờ thế , chỉ muỗn tiên ông ấy về cố hương thôi .
    Ta cứ thờ Đức Thánh Trần oai trấn thiên hạ chứ việc gì phải mượn anh quan Công .

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Cúp điện sáng giờ bực mình thật .
    Mình chả biết lý gio lý trấu gì mà QC được nhiều người thờ thế , chỉ muỗn tiên ông ấy về cố hương thôi .
    Ta cứ thờ Đức Thánh Trần oai trấn thiên hạ chứ việc gì phải mượn anh quan Công .
    Đức Thánh Trần em thấy đền, chùa nào cũng có gọi là Ban Đức Ông... Lý do thờ Quan Công là để "phát tài" thôi bác ạ , chẳng phải "Trung, Nghĩa, Dũng..." gì hết . Mà ở Việt Nam mình đâu có mấy ai thờ Quan Công.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    301
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Cúp điện sáng giờ bực mình thật .
    Mình chả biết lý gio lý trấu gì mà QC được nhiều người thờ thế , chỉ muỗn tiên ông ấy về cố hương thôi .
    Ta cứ thờ Đức Thánh Trần oai trấn thiên hạ chứ việc gì phải mượn anh quan Công .
    Cái này minh nghĩ do ảnh hưởng của người Tàu khi sang VN đó bác ơi.

Ngồi buồn nói chuyện quan công

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68