Kết quả 81 đến 90 của 202
-
30-06-2011, 11:27 PM #81
-
30-06-2011, 11:37 PM #82
Em tin dù anh chàng Thợ Xây Alex có tài hoa,bản lĩnh đến đâu cũng không thể bù đắp được những khoảng trống chết người mà Lão Thợ Phá 6789 để lại.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-06-2011, 11:41 PM #83
-
30-06-2011, 11:42 PM #84
-
30-06-2011, 11:44 PM #85
-
30-06-2011, 11:47 PM #86
Đáng lẽ vị trí "đá cặp" với 6789 là Huyenmap chứ không phải ALex, vì vậy anh em cũng phải thông cảm cho em ý, "ghen" là điều dễ hiểu mà.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
30-06-2011, 11:51 PM #87
-
01-07-2011, 12:25 AM #88
Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 01-07-2011 lúc 12:29 AM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
01-07-2011, 12:58 AM #89
Hôm nay theo dõi tự nhiên lại thấy anh zai em lọt vào giải cờ đôi tận tít HP xa xôi nên đâm ra lo lắng
. ko bít anh em nghe lời dụ dỗ của ẻm nào mà đi xa đến vậy. mà lại còn đấu cặp với người đẹp đang nổi danh tai tiếng đất HP nữa chứ làm em đã lo lại càng thêm lo hơn
. nên phải vào dặn dò đôi lời để người đẹp có gì thì bỏ qua để anh zai em còn đường mà về với vợ con
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
01-07-2011, 01:42 AM #90
Đánh giá của "chuyên gia" và cảm giác của kỳ thủ sau khi bốc thăm phân cặp và chia bảng...
Theo nhận định của "chuyên gia", bảng A là bảng đấu tử thần với các cặp đôi có những kỳ thủ rất mạnh tranh 2 vé vào vòng bán kết.
Mã số A1: Nhiều năm vừa qua, Bùi Kim Long luôn là 1 trong số ít những kỳ thủ khó chơi nhất của Hải Phòng, anh hiện tại đang giữ vị trí Quý Quân của giải HP-League 2011, nhưng đồng đội của anh Nhachoaloiviet lại chưa từng chinh chiến ở bất cứ giải đấu nào (không biết anh này có bị choáng ngợp không đây?).
Anh Long CA hôm nay đi công tác không tham gia bốc thăm, và cảm xúc đầu tiên của anh khi biết đồng đội là Nhachoaloiviet, anh đã thở dài đầy vẻ thất vọng, anh buông 1 câu nói lộ rõ chán nản :"Thế này thì còn đánh éo gì nữa..."
. Nhachoaloiviet cũng tỏ ra thất vọng không kém, trước khi bốc thăm Nhachoa đã rất fair - play khi lo lắng cho ai đó sẽ phải cặp đôi cùng anh Long CA...Tiếp tục là cú điện thoại trực tiếp của Long CA dặn dò Nhachoa :" Mai anh đi công tác về, anh em mình gặp nhau chút trao đổi về chuyên môn nhé..."
Dự đoán : Bộ đôi này sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu của mình khá sớm ở giải đấu này, các anh chỉ có 25% cơ hội đi tiếp mà thôi.
Mã số A2 : Anh Long "cá chọi" và Thành béo đều tỏ ra khá hoan hỉ và tự tin khi được song hành cùng nhau. Một người là Vua cờ thế (xưa rồi Diễm ơi) và 1 người sở hữu khá nhiều vũ khí SW. Chuyên gia nhận định người chèo lái cuộc chơi sẽ là Thành béo chứ không phải kỳ thủ Long "cá chọi" được đánh giá cao hơn. Thấy 2 tay này thậm thụt rủ nhau ngày mai sẽ ra Hồ bàn kế hoạch tác chiến
Dự đoán : chỉ 1 sai lầm chết người của Thành béo sẽ không ai cứu nổi số phận của bộ đôi này, các anh có 50% khả năng đi tiếp vào vòng sau.
Mã Số A3: Kỳ thủ Bùi Xuân Trọng hiện tại là đương kim vô địch của giải HP- League 2011, anh luôn luôn là ứng cử viên số 1 trong bất cứ giải đấu cờ bàn nào của Hải Phòng. Cặp đôi với anh là Tuấn tetua, vẫn là 1 ẩn số, cho nên khi kết hợp được tốt với anh Trọng "ngáo" bộ đôi này luôn là đối thủ đáng sợ cho bất cứ đối thủ nào
.
Sau khi bốc thăm, anh Trọng "ngáo" ngơ ngác tìm Tuấn tetua mới biết đồng đội của mình không tham gia bốc thăm. Anh Trọng hỏi dò từng người và thở dài thườn thượt....Tuấn tetua thì ngược lại, anh điện thoại biết tin người sẽ sát cánh cùng mình là anh Trọng "ngáo" đã hết sức vui mừng...Anh Trọng điện thoại cho Tuấn tetua dặn dò đồng đội như sau :" em đi trước cứ pháo đầu, đi sau nhớ bình phong mã nhé...". Nhưng anh Trọng không biết được Tuấn tetua không hiểu những từ chuyên môn đó
. Giá mà anh nhắc đồng đội "đi trước cứ pháo tay phải (hoặc trái) chuyển vào giữa, đi sau lên mã giữ tốt đầu..." thì có lẽ hữu hiệu hơn
.
Dự đoán : Cặp đôi này chỉ có 30% cơ hội đi tiếp vào bán kết mà thôi.
Mã số A4 : Với nhận định của giới quan sát thì đây sẽ là bộ đôi đáng gờm của bảng đấu tử thần này. Lối chơi bền bỉ, cơ bản của Tuấn Alex nếu kết hợp thành công được với lối công sát mạnh mẽ, giang hồ của 6789 không có lí do gì 2 kỳ thủ này không là chướng ngại vật khó chịu nhất cho các cặp đấu còn lại. Cảm giác của 2 anh này sau khi bốc thăm khá giống nhau, đều hài lòng với lá thăm may mắn của mình. Xin nói thêm 1 chút, 6789 trước khi bốc thăm đã được coi là hàng Hot nhất của kỳ thủ bên danh sách Lạc.
Dự đoán : Nếu phối hợp tốt, bộ đôi này sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch, vé vào bán kết không quá xa vời đối với Tuấn Alex và 6789
, 60% là con số đánh giá khả năng lọt vào vòng tiếp theo của các anh
Mã số A5 : Bộ đôi Thành "xích thố" và anh Dương Trung Kiên (cháu ruột của giáo sư sử học Dương Trung Quốc) rõ ràng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu lần này....Anh Thành "xích thố" đã mạnh dạn tuyên bố :" Giải này là của tao", trong khi đồng đội của anh rất điềm đạm nhưng không giấu vẻ mãn nguyện ra mặt...
Dự đoán : đương nhiên lá thăm của bộ đôi này được coi là thiên nhiên ưu đãi, nhưng cờ đôi cũng rất bất ngờ, cho nên chúng ta cũng không ngại đội "Brazil" cho lắm, khả năng vô địch giải của cặp này là 70%.Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 01-07-2011 lúc 02:51 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Giải Cờ Đôi CLB Cờ Tướng Hải Phòng Lần I
Đánh dấu