Kết quả 1 đến 10 của 12
Hybrid View
-
07-07-2011, 12:57 AM #1
tiếc là hồi trước mình ko ở quận Đống Đa, ko đc học bài bản, toàn chơi theo kiểu bản năng. Nhớ hồi cấp 2 đi đánh giải thành phố ở nhà thi đấu 10-10 Giảng Võ, cứ gặp quận Đống Đa i như rằng là teo
-
08-07-2011, 04:13 PM #2
hị hị vì thầy cô ở đống đa tâm huyết mừ. nắng mưa vẫn đi dạy. cả học trò cũng vậy, đội nắng lội mưa đi học.

thế nên thành tích bao giờ cũng đứng đầu ở Thủ đô. giống như thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu toàn quốc vậy à. 
à mà đấu ở 10/10 được cái phòng thi đấu lớn. Nhưng cái cửa ra vào bé tý, cứ đến lúc trọng tài gọi vận động viên vào là học sinh chen nhau vào lúc nha lúc nhúc, như kiểu sợ nếu không vào được thì muộn giờ ý
ôi kỷ niệm.....
Lời cảm ơn chân thành gửi thầy,cô của lòng em!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu