Kết quả 1 đến 10 của 24
-
22-05-2011, 11:59 PM #1
Xếp hạng tạm thời 12 thành viên CLB
Giải vô địch cá nhân CLB lần thứ 2 đã kết thúc được hơn 1 tháng, trong cuộc họp chiều nay 22/05/2011 giữa anh em CLB thống nhất tạm thời lấy kết quả của giải để làm tiêu chí xếp hạng như sau:
Về xếp hạng: (tạm thời)
1. Nguyễn Văn Thành (Thành nghệ sĩ)
2. Bùi Ngọc Hòa (Công tử đào hoa của Việt Sơn)
3. Nguyễn Ngọc Dũng (Dũng đẹp trai)
4. Anh Lưu Quang Thanh (Lãng Tử Yến Thanh - Phó chủ tịch CLB)
5. Anh Nguyễn Mạnh Dũng (Chủ tịch CLB)
6. Anh Dương Văn Thắng
7. Nguyễn Việt Hùng
8. Phạm Ngọc Anh (Nam)
9. Anh Lê Vương Ngọc
10.Trần Công Nguyên (Nguyên gà)
11. Anh Hoàng Đức Giang (Giang Thanh)
12. Anh Hoàng Xuân Lâm (Lâm Giáo Đầu) (Vợ đẻ bỏ thi đấu)
Thứ tự trên là thứ tự xếp theo điểm số đồng thời là tiêu chí để sắp xếp lực cờ (tạm thời) để anh em cố gắng phấn đấu hơn trong các giải thi đấu sau.
Giải lần 3 sẽ không chỉ là 12 người nữa mà có thể là 16 hoặc 24 kỳ thủ tham dự, hiện tại có 1 số nhân vật như: Anh Dũng đầu bò, Lý Tầm Hoan, anh Thắng bạn Thành nghệ sĩ, anh Hậu .....vv hiện tại chưa có tiêu chí để xếp hạng mà sẽ chờ để xếp hạng trong giải vô địch CLB tổ chức lần thứ 3 vào dịp Quốc Khánh 2/9.Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 23-05-2011 lúc 12:03 AM.
-
11-06-2011, 04:38 AM #2
Thông báo:
Hôm nay Hòa công tử và Dũng đẹp trai giao lưu đánh cờ uống rượu.Trận đấu diễn ra rất quyết liệt.Dũng đẹp trai dẫn trước 3-1.Ngay lập tức Hòa công tử gỡ 3-2.Nhưng với phong độ xuất thần Dũng đẹp trai dập liên tục hai ván.Ty số là 5-2.Đến đây thắng bại đã quá rõ.Nhưng Hòa công tử không phục.Bảo phải đánh thêm một ván nữa cho đủ một séc tennis.Vậy la Dũng đẹp trai đành phải chiều.Hai ben vào trận rất quyết tâm. Vao trung cuộc Dũng đẹp trai phế phao tranh tiên.Sau đó khoảng chục nước phế tiếp mã bắt cục,một cục hai xe ép tướng một pháo của Hòa chăn không nổi,Quả là vô cùng ngoạn mục.Kệt cục là 6-2,đúng bằng một séc tennis.Đến đây Hóa công tử buông cờ chịu thua,hai bên về nhà di ngủ
Quên chưa nói...hôm nay đánh cờ uống rượu.Ai thua được uống ba chén.Như vậy tuy thua nhưng bù lại Hòa công tử được uông tới 18 chén rượu,trong khi Dũng đẹp trai chỉ được uống có 6 chén.Bất công quá.Có lẽ vì thấy bất công quá nên Hòa công tử chỉ uống 12 chén.Đêm đã về khuya nên Dũng đẹp trai cũng không có ý kiến gì.
Trong 8 ván có nhiều ván khá ngoạn mục.Nhưng muộn quá rồi,mai post cho các ban xem nhé...Lần sửa cuối bởi baonhat, ngày 11-06-2011 lúc 04:51 AM.
Giấc mộng lớn nào ai tỉnh trước
Bình sinh ta lại biết mình ta
Ngày xuân đẫy giấc trong am cỏ
Ngoài cửa trì trì bóng ngựa qua...
-
11-06-2011, 04:47 AM #3
Như vậy không hiểu tu luyện ở đâu mà Dũng đẹp trai vùa cách đây mấy ngày dập Thành nghệ sỹ hai ván trắng tinh.Rồi hôm nay lại dập Hòa công tử 6-2.Buồn quá,Giờ hết mất đối thủ rồi
Từ h có thông tin mới về những lần giao đầu hẹn nhau vào đây nhé anh em.Lần sửa cuối bởi baonhat, ngày 11-06-2011 lúc 04:50 AM.
Giấc mộng lớn nào ai tỉnh trước
Bình sinh ta lại biết mình ta
Ngày xuân đẫy giấc trong am cỏ
Ngoài cửa trì trì bóng ngựa qua...
-
11-06-2011, 09:16 AM #4
Hồ hồ, chúc mừng Dũng đẹp trai
hôm nào tôi với ông gặp nhau đi, dạo này tôi cũng đập Lý Tầm Hoan banh xác suốt
kakaka
-
11-06-2011, 12:27 PM #5
Okie.Hôm nào Khánh vào chơi đi.Chỉ giáo anh em chút
Giấc mộng lớn nào ai tỉnh trước
Bình sinh ta lại biết mình ta
Ngày xuân đẫy giấc trong am cỏ
Ngoài cửa trì trì bóng ngựa qua...
-
11-06-2011, 03:12 PM #6
hôm nào thangtanthanhphuong chiến voi dungdeptrai nhe,cho dungdeptrai chon dia diem va the le.ok?
Sau cơn mưa trời lại sáng
-
11-06-2011, 03:13 PM #7
So dt cua thangtanthanhphuong la : 0946.522.998 or 0945.050.883.Mong ngay tai ngo.Thanks
Sau cơn mưa trời lại sáng
-
11-06-2011, 03:45 PM #8
Thật không ngờ phong độ của Dũng đẹp trai lại xuất thần đến vậy. Lâu này Hòa và Thành âm thầm luyện công, công phu đã đạt đến mức thượng thừa. Vậy mà Hòa công tử lại bị Dũng đẹp trai dập cho 6 - 2 trong một giải lớn như giải "Tửu chiến" thì quả là bất ngờ và thú vị.
Hôm trước, Hòa công tử đã vượt qua Cường Tân An trong giải liên tái, mình đã có ý tưởng đang định viết một bài, thì hôm nay kết hợp với ý tứ trong bài viết của Dũng đẹp trai, thì đã chứng minh một sự thật, đó là: Trật tự của các kỳ thủ Thanh Hóa không phải là bất biến, mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra, rằng vào một ngày đẹp trời, hay kể cả là một ngày mưa, thì việc một kỳ thủ được mọi người đánh giá là dưới cơ, đều có thể hạ gục những cao thủ được làng cờ đánh giá cao hơn.
Theo tôi, đây chính là tin vui cho tất cả những ai đam mê cờ Tướng, nếu có niềm tin và thực lực, thì việc ngoài vượt lên chính mình, đều có cơ hội vượt qua, chinh phục những đỉnh cao mà tưởng chừng như không thể vượt qua nổi.
Thay mặt CLB A&E Thanh Hóa, xin có lời biểu dương khen ngợi tinh thần quyết chiến của các thành viên,đặc biệt là Hòa công tử và Dũng đẹp trai mặc dù công việc là mối quan tâm hàng đầu, những vẫn dành chút ít thời gian để nghiên cứu cờ, thể hiện xuất sắc năng lực và ý chí của bản thân. Đáng để các thành viên khác học hỏi.
Một lần nữa, xin biểu dương Hòa công tử và Dũng đẹp trai.
Chào thân ái.Lần sửa cuối bởi quangthanhtv, ngày 11-06-2011 lúc 03:49 PM.
-
11-06-2011, 05:22 PM #9
Hòa gà chơi khổ nhục kế "thèm rượu giả thua thôi" !!!
-
11-06-2011, 08:00 PM #10
thang lam vua thua lam giac.muon đoi van the.Van kiep bat phuc.hahaha
Giấc mộng lớn nào ai tỉnh trước
Bình sinh ta lại biết mình ta
Ngày xuân đẫy giấc trong am cỏ
Ngoài cửa trì trì bóng ngựa qua...
Xếp hạng tạm thời 12 thành viên CLB
Đánh dấu