Kết quả 21 đến 30 của 114
Chủ đề: Giải Túy Kỳ Tiên
-
07-07-2011, 07:23 PM #21
-
07-07-2011, 07:23 PM #22
Nếu chơi như 007 nói thì không hay. Em nghĩ nên đánh 1 trận nghĩ vài tiếng,đánh luôn sẽ không phản ánh đúng thức lực. Vì nếu 1 bên win nhanh,1 bên win lâu thì lúc gặp nhau sẽ không cân sức. Chúng ta nên tổ chức thật kỹ càng vì đây là giải cờ rượu đầu tiên trên thế giới. Phải chuẩn,phải classic!!!
Sức cờ và sức tửu của Hòa đều mạnh hơn 3 người kia. Hòa phải tháo 1 ngựa ra không thì lệch mu quá heheheTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-07-2011, 07:32 PM #23
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 07-07-2011 lúc 07:46 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-07-2011, 07:33 PM #24
Đội manh thì phải chấp tiền chứ huynh 6789. Luật chơi mà kekeke. Em được bỏ 4 ăn đủ hahaha
Để em hỏi vợ em đã nhé hihi xem vợ em có cho em ra gió khôngLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 07-07-2011 lúc 07:35 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-07-2011, 07:33 PM #25
Nếu mỗi buổi đánh 1 ván thì nên 1chén/1nước, nhưng theo mình thì múc liền đi.
-
07-07-2011, 07:37 PM #26
Múc liền không chất lượng đâu Tuấn ơi. Tin tớ đi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-07-2011, 07:41 PM #27Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-07-2011, 07:43 PM #28
Em biết công lực anh chứ,nên anh bị dạ dạy là may cho anh đấy hihi nếu không anh tham gia sau giải anh cũng bị dạ dày thôi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-07-2011, 07:50 PM #29
Mấy ông kỳ thủ tham gia giải bây giờ có muốn "tập huấn" với chủ tịch CLB luôn không?
...Ra quán Mai Linh đường Big C "chiến" luôn tý nhở
...Sâng biển ngon lém, nhanh nhanh kẻo hết....hehehe!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-07-2011, 07:54 PM #30
ANh dẫn mấy anh em đi tập huấn đi em sợ hải sản lắm huhuhu
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Giải Túy Kỳ Tiên
Đánh dấu