Mình có biết anh Điệp này,cờ thật là cao siêu,thấy an chơi cờ ờ hồ hoàng cầu 1 lần,lần đó anh ấy đánh với 1 cậu cờ cũng khá,anh ấy bảo là anh ấy chấp cậu này đi sau,anh ấy bảo là:" nếu cậu ấy đi trức thì cậu khó đi vì ko biết tôi sẽ đi thế nào,thôi thì tôi đi trước cho cậu dễ đối phó,coi như là tôi lộ hết đòn cho cậu rồi",hồi đó mình mới biết chơi cờ thấy anh ấy nói thật là chí ní,sau này mới biết chơi cờ ai đi trớc là có lợi hơn,hôm đó mình xem anh ấy ăn liền của cậu kia 5 ván cờ mỗi ván 100 nghìn nhưng về sau anh trả lại hết rồi cậu kia mời anh uôgs mấy chén rượu,cả 2 vui vẻ với nhau 1 lúc thì về,thật là cờ cao mà nhân cách cũng sáng ngời.Từ đó mình quyết tâm học đánh cờ để có dịp được chơi với anh 1,2 ván.Giờ ko biết anh ấy có còn hay chơi cờ nữ ko.

Thưa vơi ban là anh Điệp hiện nay vẫn chơi cờ và cờ còn rất cao nữa